1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để em ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 25/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    1. Chính xác là em cần người nói ra rằng: Khó 1 thì đối sách thế này, khó 2 thì cách kia v.vv... em cần có 1 ng em đủ tin tưởng để nói ra và chia sẻ.

    2. Người thúc đẩy em thực hiện các ý tưởng chỉ cần là người động viên, và nhắc nhở e thôi mà. Nhắc những lúc e lười áh ^^ chứ ko phải trợ lý.

    3. Người có ý chí theo quan điểm của em là ng ko chùn bước trước khó khăn, anh ta có thể gặp nhiều thất bại trong cuộc sống, nhưng có đủ khả năng và ý chí và làm lại chứ ko phải là ng thất bại là từ bỏ, buồn chán.

    4. Đàn ông thì phải là người quyết đoán và dám làm, dám chịu chứ anh. Nếu anh ta không có khả năng quyết định mọi việc trong cuộc sống hiện tại của anh ta thì làm sao anh có thể quyết định cuộc sống gia đình sau này. Nếu ko dám làm, dám chịu thì sau khi cưới có chuyện gì anh ta lại chạy về khóc với Mamy àh?

    Quan điểm của em chỉ là vậy thôi anh àh! :-bd
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    À.... Như vậy có vẻ là bớt mâu thuẫn 1 chút. Nhưng..... anh vẫn thấy kiếm được 1 người đàn ông như vậy hơi khó.
    Có lẽ vì anh là đàn ông, được nghe nhiều chuyện của những người cùng giới (mà những chuyện đó người ta không kể với phụ nữ) nên hiểu đàn ông hơn chăng.

    À...... Trong số những người đàn ông mà anh biết hình như có Chủ tịch Hồ_Chí_Minh là có vẻ cũng đã đạt hết những tiêu chuẩn đấy. Có ý chí nhé, biết lắng nghe và thấu hiểu nhé. Sẵn sàng chấp nhận làm phụ bếp để có thể thực hiện được hoài bão của mình nhé. Xem còn ai nữa không nhỉ?..........Thinkinggggggggg..... Hình như ngoài ra anh không quen biết ai đạt đủ các tiêu chuẩn ấy.
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [:D] Trong cuộc sống gia đình nếu 2 vc ko chia sẻ đc với nhau thì cuộc sống gia đình sao bền vững đc anh nhỉ???
    Nếu ko thấu hiểu thì làm sao có thể tin tưởng và bao dung cho nhau mỗi khi 1 trong 2 gặp khó khăn, lầm lỗi...

    và em tin sự quyết đoán thì là tính cách đặc trưng of đàn ông mà...

    Anh hãy chỉ hiểu những từ anh bôi đỏ ở 1 ý nghĩa thông thường trong cuộc sống thôi nhé!
    Và e cũng luôn đòi hỏi ở bản thân mình để có 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc thì bản thân e cũng nên là ng thế nào mà...
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ....... Thôi dù sao cũng chúc em có được người như em mong muốn!

    Đi ngủ sớm đi nhé. Anh thì vẫn vậy, toàn ngủ ngày cày đêm.

    Chúc ngủ ngon !
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Dạ, cảm ơn anh! Qua ngày mai mọi việc sẽ khác thôi! :) em sẽ ko còn mang tâm trạng buồn này nữa đâu.
    Quên nói là em đã chuyển hết gia đình vào Sg đc 4 năm rồi ^^ hihihi Sống với mẹ là sung sướng nhất!
    Chúc anh ngủ ngon...
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Em đã nói với anh suốt 2 tiếng, đó là cuộc nói chuyện dài nhất từ khi 2 đứa mình chia tay.
    Em hiểu những gì anh cần là làm bạn với em, và em cũng đã nói rõ quan điểm của em....
    Em ko thích làm bạn với ng yêu cũ, nó dối trá lắm!

    Và em cũng ko thể làm bạn với anh, vì anh đã có vợ... Tất cả những sự giao tiếp sau này sẽ ko mang lại 1 điều gì tốt đẹp cho em và cả vợ anh.
    Cuộc sống của anh có thể ko hạnh phúc, có thể gặp khó khăn, bla bla bla... nhưng đó ko phải là vấn đề của em nữa.
    Em ko quan tâm, cũng như ko hề muốn biết. Đó là lựa chọn của anh. Mong anh hãy tôn trọng nó và hãy tôn trọng người vợ của anh.
    Nếu như trước ngày hôm qua em biết là anh đã có vợ mà vẫn còn nhhớ tới em vào những ngày Lễ lquan tới em thì chắc chắn em sẽ mắng anh sa sả...

    Đêm hôm qua nếu như ko nổi điên lên gọi cho anh để mắng anh thì chắc cũng ko thể biết anh đã lập gia đình cách đây mấy tháng. Haizzzz, hãy sống bình an và hạnh phúc với cô vợ bé nhỏ của anh và quên em đi nhé!

    Haizzzz, sao mà mình ghét làm ng thứ 3 mà lại có chuyện trời ơi thế này nhỉ?
    Ngày xưa cứ tưởng sau khi ko yêu nhau nữa chỉ cần chia tay thôi là mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng lắm, ai ngờ gặp trúng 1 mối nhân duyên chia tay rồi mà cũng ko yên.
    Giờ thì những tình cảm còn sót lại tan biến luôn cùng với cuộc điện thoại đêm qua rồi.

    Ko suy nghĩ nữa, mọi việc rồi sẽ ổn thôi!
    Mọi việc rồi sẽ ổn, nếu nó ko ổn thì mình sẽ làm cho nó ổn. Ko thể dây dưa, dây mơ rễ má với 1 mối quan hệ mang tính chất nguy hiểm có thể gây hại cho lợi ích về sau của mình như thế đc [^^ cái câu này mang tính chất tự kỉ ghê luôn]

    Have a nice day Uyên.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    ............................................



    Have a nice day Uyên !
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Rồi một ngày ta sẽ lại yêu

    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác.
    Anh sẽ nắm tay một người con gái
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa

    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác
    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em

    Anh rồi cũng chẳng còn ghen
    Những chỗ không anh em diện màu áo mới
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.

    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...

    Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
    Lẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

    [st]
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    CHUYỆN MƯỜI NĂM TRƯỚC._Betxonop

    Chỉ có một lần thôi.
    Em hỏi, anh im lặng.
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    ......................

    Những đôi lứa yêu nhau.
    Hãy nghe tôi kể lại.
    Chỉ một lần trót dại.
    Thế mà thành chia phôi.

    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng........


    -----------------------------------------------------------------------

    Exenhin

    Mối tình đầu đã qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng còn nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chỉ đơn giản là anh ta cố chấp, hiếu thắng và không chấp nhận rằng mình đã thất bại.
    Kệ anh ta đi. Sẽ sớm tới lúc anh ta buông, không làm tổn thương bạn và nhất là chính anh ta nữa :).

Chia sẻ trang này