1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi với các bác chủ đầu tư miền bắc.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi kiepcodai, 25/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    anh đúc kết nhé : không làm không sai! sai đâu sửa đó!.. sai đó sửa đâu? ....đó sửa sai đâu?... sửa đâu..sai đó...!
  2. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    :)):)):)). Đọc mấy zòng của anh xong tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng... Lại bước đi tiếp vậy.
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ca này giải quyết ra sao bác @linglang ơi?
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ồi, giải quyết đơn giản, đóng cửa đi di lịch\:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khiếp.......!!!!!Chú lào mà lịnh thế^:)^
  5. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Để yên em còn kiếm cửa nàm ăn... anh có định chào hàng cạnh tranh kon đấy?
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi như bị hiếp dâm...nếu không chống cự được thì đành tận hưởng thôi !!!
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ.... vào đây mới biết... mình là con ông cháu cha... mấy chú kiến trúc sư được ngồi với mấy anh ấy... mà khoe ầm lên... ôi mình sướng quá.... về kể lại cho cả nhà nghe mới được....
  8. ngongandodan

    ngongandodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có lần mình vào ỉa trong toilet của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Như vậy có đc coi là đã từng "ngồi" cùng các bác Sang Trọng Hùng Dũng chưa nhỉ? Hay là các bác í đc ngồi ở chỗ riêng nhỉ?
  9. Hoatanphai

    Hoatanphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng tùy vùng miền và tùy thời cuộc, ngày xưa tôi làm tư vấn toàn phải phong bì cho chúng nó, không phong bì không được bởi % mình không hơn thì thằng tư vấn khác nhảy vào, thành ra các tư vấn làm hỏng chủ đầu tư, chủ đầu tư sinh tính vòi vĩnh.....
    Một thời gian sau tôi có dịp làm nơi khác, điều khá ngạc nhiên là có lần được chia tiền, hỏi tiền gì bảo là tiền chủ đầu tư cho, rồi một thời gian sau phòng tôi làm công trình của một chủ đầu tư khác, chỉ là hợp thức hóa bản vẽ nhưng vì nhìu việc quá nên chưa kịp tiến độ, thế là thấy chủ đầu tư ngày nào cũng cử một thằng lên ốp, có lần muộn rồi tôi về thấy một thằng ngồi dưới phòng in để chờ in, một thằng ngồi trên này cắt dán cùng, chưa kể chúng nó thi thoảng mời ăn uống...vui vãi linh hồn.
    Thế nên bây giờ bọn tôi vẫn thích làm công trình của chủ đầu tư hơn là làm công trình vốn ngân sách NN :).

Chia sẻ trang này