1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN VI) - Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi nguyenquochoang_arc, 27/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Bác hãy nhìn cái mb đầu tiên, khi bác khoanh 1 khối vuông 65m2 và xoay nó. Tự thân nó tạo ra không gian mở. Đó là mấu chốt của vấn đề. Với diện tích 65m2, bác có thể bố trí phòng chức năng khá thoải mái và gọn ghẽ trong boundary của nó. Thiết nghĩ, với concept ban đầu cô đọng đến tinh khiết, thủ pháp có lẽ là đơn giản, ko cần chặt-chém-vát... Đó chính là sự maxxi của tinh khiết mà có phần cực đoan e đã nói tới.
    Một lần nữa, e thích cách đặt vấn đề của nhà này nhưng cách giải quyết chưa hay.
  2. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bẹn nào dịch hộ miềng đoạn text mầu xanh ở trển ra tiếng Mán hoặc tiếng Việt với nhá, cảm ơn nhiều! Miềng rất thích cụm từ đó để hôm nào về làng chém gió cho các cụ vãi lái, nhưng chả hiểu nó nghĩa dư lào~X
  3. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Bác Dzi, đó là câu phức được tổ hợp bởi 3 từ maxxi, tinh khiết, cực đoan. Thế cho dễ hiểu ạ.
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Mác - xít - lê - nin - nít ....hay gì đó đại loại thế=))
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Ỉn tinh dịch xong, mình vẫn đ.éo hiểu :))

    M@
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sau khi Ỉn tinh dịch xong, mình vẫn đ.éo hiểu :))

    M@
  6. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    he he định nói mà Ỉn nói dùm , đó là lý do vì sao: Nếu muốn chỗ đặt ********* hợp lý thì mình sẽ vẽ lại cái mặt bằng của Lemox....[r2)][r2)][r2)]:)):)):)):))=))=))=))=))
  7. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì đánh trục căn cứ vào phương chịu lực anh ạ.[-X
  8. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu mình coi cái Cầu thang đó chỉ như 1 sợi tơ mỏng kết nối các "Layer vuông" (Hiểu theo 2 nghĩa nhé) ấy theo trục đứng thì sao!? (Thực tế ngoài Tầng 1 lên 2 là thang đặc ra các tầng khác ý đồ của cái thang đó cũng chỉ là Nhẹ nhàng Thép - Kính). Khi đó cho nó chui vào trong cái hình vuông đó và phải đục lỗ xuyên qua các tầng chắc gì từng cái vuông của Ỉn còn trọn vẹn!? Nói chung mình cũng không quá đề cao cái ý tứ hay còn gọi là cách đặt vấn đề gì đó như Ỉn nói lắm đâu! Khi làm thực hành cái quan trọng là hiệu quả cuối cùng, thực tế không gian nó đa chiều hơn cái hình trên MB. Cái đặt vấn đề như mình đã nói nó chỉ là nét Kỷ hà mà thôi, nói cách khác nó có thể chỉ như cái Tứ hay tệ hơn nữa là cái Cớ cho 1 câu thơ, còn khi gieo vần cũng phải bổng, trầm lên xuống chút rồi còn phải thêm chấm than cảm thán nữa! PN hay NN gì đó bạn Zớt nói ấy nó cũng vậy Ỉn ạ!
    À! 65m2 rất không thoải mái lắm đâu, đặc biệt với cái nhiệm vụ Họa sỹ chủ nhà cần (nhất) 1 cái Studio ~ 50m2 để vung vẩy Voan - Cọ!
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cách đặt vấn đề của Mốc hơi bị cực đoan, có lẽ ngày xưa Mốc bị ảnh hưởng của anh Hoàng Trinh - thầy anh. Bản chất vấn đề ở đây là khi Mốc xoay cái mặt bằng đi vẫn không mở rộng thêm lối vào được. Tự nhiên mấy thằng hàng xóm đang vuông vắn lại có ông xoay chéo chạ giống ai. Ví dụ sau này trước ngõ nó giải tỏa để làm 1 con đường thì tự nhiên cái nhà trở nên vô duyên. Cá nhân anh thấy bố cục vuông vắn vẫn xử lý được không gian, vườn tược, cầu thang.....
    Anh hỏi ngu tí : Vung vẩy voan - cọ là vung vẩy cái gì í nhở~X
  10. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Nếu còn nhiều sợ hãi như thế thì vẽ kiến trúc sao được hả Mốc???
    Đọc đến cái đỏ đỏ cười bể bụng............
    Đọc đến cái Xanh, thì Mốc cho mình hỏi là Cái nhà đã được xây chưa?
    Đọc đến cái đen đen ,thì Mốc cho mình hỏi: đã đọc luận văn PTS của Giáo sư HT chưa về Ý và Tứ chưa?......:P:P:P:P được một trận cười nữa.
    Đọc đến cái Hồng thì vui hết chỗ nói, Thằng Tiến Sỹ Dớt bò khùng nói chơi, nó nói nó còn không hiểu nó nói gì??? Chỉ có Mốc mới hiểu nổi? bái phục :)):)):)):)):))

    Vưa viết xong thấy Vú Em lần này đồng quan điểm.... ke ke lâu lâu mói có lần , Anh khen Vú , [r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này