1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ con chim sẻ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChimSeT0cXu, 28/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Này thì xây tổ
    Hôm nay mưa, man mát trời, ngồi trực ngắm nghía phố phường trong cái mưa bay bay cũng chán. Buồn ngủ dã man nữa, lại ngồi ao ước giá giờ này mình được ngủ.
    Nhớ cái tổ ở nhà, đi đâu xa ngắn hay dài kì quặc là chỉ nhớ nhất 2 thứ:
    Một là cái tổ cạnh cửa sổ nhìn ra cây nhãn xanh um tùm ấy, mùa hè mát rượi nên nói nhìu người ứ tin là mùa hè gần như đêm nào mình cũng đắp chăn. Cái tổ bày la liệt xung quanh truyện và sách, cuốn nào chưa đọc thì đọc tiếp, đọc rồi thì sẽ được nhai lại khi thích. Có dạo còn vác cả đèn bàn nhỏ vào trong màn để nghiền ngẫm. Cái tổ quanh năm trải chiếu tre, mùa đông lạnh buốt nên đành trải thêm trên cái chiếu tre đó 1 mảnh chăn bông ( thích thế biết sao được).

    4h chiều mà trời u ám, buồn bã quá.
    Thấy nao nao

    1 anh bạn mess hỏi đang có vé máy bay Sg giá rẻ vào dịp Tết đi kô để book? Cũng tiếc nhưng chưa rủ được ai đi cùng lại đành ngậm ngùi bỏ qua. Tết năm nay nhất định là kô ở nhà đâu, pải đi tránh rét mấy ngày tết thôi, uh thì Phú Yên, Ninh Thuận nhé. Mơ đến mũi Đại Lãnh lâu rồi, kiếm được bạn join cùng rùi. Hai tháng nữa thui là Tết chứ mấy, nhanh hay chậm chắc lại phụ thuộc vào vui hay buồn.

    Hôm nay dỗi 1 người bạn chỉ vì mấy củ khoai luộc, gọi đt nhất định mình không nghe luôn.[-( haiz thật.
    Ôi chán quá.
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot][:D][/FONT][FONT=&quot]Ừ... tổ chim sẻ à? Xây tổ à? [:D]
    Đã lâu rồi chả còn được nhìn thấy tổ chim sẻ. Quê hương thay đổi từng ngày.... Cánh đồng xưa thành khu công nghiệp, thành trường cao đẳng và sắp tới là đại học.Những khu vườn xưa đã bị chặt gần hết cây rồi. Thay vào đó là ngăn ô, cao tầng, bê tống , gạch ngói....

    Cây xoan cao lớn ngày nào ngoài đầu cổng nhà ko còn nữa. Cây ổi với những trái bằng cái ca uống nước, mềm , ngọt...ko còn nữa. Hai cây khế, một chua một ngọt, nơi góc vườn cũng không còn nữa. Cây vối đầu nhà, cạnh cái bể mưa cũng mất tiêu rồi....

    Lũ chim sẻ nay chỉ còn lích chích trên ngọn cây roi....[/FONT]



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hồi ấy, trước nhà là một hàng cau của khu vướn nhà bác Tư. Ranh giới giữa nhà mình và nhà bác chỉ là một hàng cây găng thấp.... Hàng cau gồm 5 cây. Cau cùng một hàng, cùng 1 nhà mà cũng cây cao , cây thấp; cây ốm, cây mập rất khác nhau. Nhưng hết thảy đều có những tổ chim sẻ trên ngọn. Những tổ chim sẻ ấy cứ theo năm tháng mà vươn mãi lên trời xanh suốt tuổi thơ của tôi. Mùa đông giá lạnh hoặc những ngày mưa bão thì rặng cau yên ả hơn, êm đềm hơn. Nhưng cứ hứng nắng, đẹp trời là tất cả lại trở lên rộn ràng, vui vẻ….
    Mấy lần, lén chui sang và leo lên những tổ chim sẻ, nhưng ko lần nào thành công….Cánh tay của một chú nhóc thì làm sao chạm được những ngon cau. Tất cả chỉ dừng lại ở cảnh một chú nhóc hai tay ôm chặt thân cau, đầu chạm tới những buồng cau! Mà trên ấy thì hình như luôn có rất nhiều kiến…. Ây …dza… Thế lại, lại tụt xuống gốc cau ngay....


    Chú nhóc ngày ấy là tôi duy nhất một lần chạm được vào tổ chim sẻ…. Ấy là lần cả gan leo lên cây muỗm cổ thụ đầu thôn và bây giờ vẫn còn thấy mình thật dã man, tàn độc khi mang mấy con sẻ thân hình còn đỏ hỏn về nhà….[r24)]

    Với ai đó thế nào, Di chưa rõ; còn với Di, nhắc đến những tổ chim sẻ là nhớ lại những năm tháng tuổi thơ êm đềm, thơ mộng mà bây giờ vẫn lấp lánh trong ký ức….[r24)]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    CLN nói chuẩn phết nhờ...( chẳng biết cả mấy vế sau có chuẩn không...)
  4. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Phố ta
    LƯU QUANG VŨ


    Phố của ta
    Những cây táo nở hoa
    Mùa thu đấy
    Thân cây đang tróc vỏ
    Con đường lát đá
    Nghiêng nghiêng trong sương chiều


    Năm nay cà chua chín sớm
    Trên quầy hàng đỏ hồng
    Chị thợ may đi lấy chồng
    Chị thợ may goá bụa
    Năm nay tôi mặc đồ đen.


    Bác đưa thư, có thư ai đấy?
    Bác đưa thư kéo chuông
    Ti-gôn hoa nhỏ
    Rụng đầy trước hiên.


    Riêng bác thợ mộc già buồn bã
    Thở khói thuốc lên trời
    Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
    Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
    Dậy cậu con tiếng Pháp
    Suốt ngày chào: bông-dua


    Phố của ta
    Phố nghèo của ta
    Những giọt nước sa
    Trên cành thánh thót
    Lũ trẻ lên gác thượng
    Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.


    Em chờ anh trước cổng
    Con chim sẻ của anh
    Con chim sẻ tóc xù
    Con chim sẻ của phố ta
    Đừng buồn nữa nhá
    Bác thợ mộc nói sai rồi
    Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
    Tại sao cây táo lại nở hoa
    Sao rãnh nước trong veo đến thế?
    Con chim sẻ tóc xù ơi
    Bác thợ mộc nói sai rồi.
  5. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 chưa lạnh, mùa đông chậm chạp quá.
    Mấy hôm nay luôn có cảm giác không yên ổn, bất an kiểu gì ấy....Bắt đầu lại thấy sợ, quá nhiều những băn khoăn, những điều cần phải nghĩ cho kĩ.
    Cần 1 niềm tin đủ lớn.

    Bạn ĐH thông báo họp lớp tuần sau nữa, đi hay kô? Lâu chẳng gặp bọn nó, khéo từ hôm ra trường họp mặt đc 1 lần cũng từ 5 năm trước ấy nhỉ? Ngó cái bản mặt trong gương, nếu đi kô thể vác cái đầu bù xù như tổ chim này đi đc, cũng kô thể vác cái mặt địa hình đồi núi kô bằng phẳng đi được.
    Lớp cấp 3 cũng họp, cách nhau chỉ 1 ngày. Không đi vì hôm đó đã có lịch đi cùng người bạn lên chùa Lân học thiền rồi.


    Tối lên tổ ngủ sớm, sáng dậy sớm. Chiều chiều nhìn mấy cô bác tập thái cực quyền, tập dưỡng sinh cũng thích, muốn nhảy vào học cùng lắm. Con người già, tư tưởng già, thích yên bình, chán ghét những thứ phức tạp.
  6. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ngày mệt.
    Sáng đi học.
    Chiều thi 2 môn suốt từ 1h đến hơn 5h mới xong.
    Về đi đám cuới.

    Cũng vui vui, môn 1 đang thi thì nhận đc tn của bạn trêu kô được chép bài nữa, tớ dừng bút ngó quanh.
    Môn 2 tớ và bạn thi cùng phòng đấy, cuối giờ đang hì hục tẩy xóa thì bạn lên nộp bài qua chỗ tớ gõ gõ cái bàn giục làm nhanh lên.
    Chào ở chỗ gửi xe để về ai dè vừa phóng đến chỗ đám cưới đã nhìn thấy bạn ở đó. Hi bạn là bạn chú rể còn tớ là bạn cô dâu. Suýt nữa người ta xếp mấy đứa tớ vào bàn cạnh bàn của bạn, tớ phải chỉ chỗ khác còn trống đấy nhé.:>

    Ngủ thôi, chúc bạn của tớ cũng ngủ ngon nhá.
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thật thích những chia sẻ của bạn, đọc nhẹ nhàng như là mùa thu, hay chim sẻ nhỉ? Chỉ tiếc chưa được nói chuyện với chim sẻ bao giờ, :P Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. Những nơi bạn kể mình chua đi bao giờ. Mùa đông này cũng đi tránh rét, vì mình là con mèo lười [r2)]
  8. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn 1 tuần mới thú vị nhé.

    *******************************************

    Thứ 2, mình ghét thứ 2.
    Dù thứ 2 có nắng hay mưa, dù trời có đẹp đến mấy mình cũng vẫn ghét thứ 2.
    Dù thứ 7, chủ nhật đi học cả ngày. Vậy là cả 7 ngày đều không được nghi. Nhưng thứ 2, một cái mốc của sự bắt đầu 7 ngày kế tiếp. Lại họp, lại điện thoại, lên kế hoạch công việc, xem lịch học, sắp xếp và đổi chác lịch trực......lại than chán.

    Nhưng thôi bạn chim sẻ ạ, thứ 2 cũng sắp qua rồi, cười cái nào [:D] cho cả tuần vui vẻ.
  9. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ngày lập đông
    Sáng có cơn mưa nhè nhẹ đi qua thành phố nhỏ, bạn chim sẻ hôm nay mặc áo đỏ, rộn ràng ra phố.
    Mở toang cửa sổ, vén rèm, tắt điều hòa, hít thở chút không khí của ngày lập đông. Có hoa cau, có những quả hồng cuối mùa đã ngả vàng cây, có lũ chim sẻ ríu rít, có tiêng gió xào xạc qua mấy ngọn cau.......
    Giá có thể ra biển vào ngày nay nhỉ? Nằm lười trên ghế ở bãi cát và....ngủ.

    Trưa mời bạn ăn cơm, rồi uống cafe, giờ đầu tỉnh táo nhưng mắt buồn ngủ. Bạn có hỏi hôm nay vì lí do gì mà mời cơm, chẳng lí do gì nhỉ, đơn giản là tớ thích thôi.
    Mà đang ghen tỵ với cái lũ chim sẻ ngoài kia, sao chúng nó cứ ríu rít mãi thế
    .
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thấy bạn nói mặc áo đỏ, mình cũng mở tủ tìm áo đỏ để mặc, nhưng chẳng có chiếc áo đỏ nào. Mình mặc áo xanh và chuẩn bị rộn ràng... lên lớp :) hôm nay trời cũng nắng đẹp lắm, mấy hôm trước mưa rồi tuyết, hôm nay tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ, thấy nắng vàng, mừng hùi hụi. Bạn biết không, mình thích nhất là sáng sớm dậy, mở toang cửa sổ, bật một bản nhạc rồi hát. Nhưng bây giờ mình ở với một bạn khó tính lắm, nên mình chỉ hát từ lúc bắt đầu ra khỏi cửa thôi. Hì, hôm trước vừa dọn nhà vừa hát, không biết bạn ý ở nhà, đến lúc bạn ấy không chịu được hét lên, "Will you just stop?" Mình giật nẩy đom đóm mắt...
    Chúc bạn ngủ ngon!!!

Chia sẻ trang này