1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ con chim sẻ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChimSeT0cXu, 28/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi, khéo phải hơn chục năm mình mới mặc áo đỏ đấy. Mình thích những gam trầm như đen, nâu và xám hơn nhưng những màu đó nhìn buồn quá, ảm đạm quá cho những ngày đông bắt đầu.
    Cái hôm mình mặc áo đỏ ấy vui lắm vì nhận đc tn của người bạn khen hôm nay xinh hơn, có lẽ vì mình đã cắt 1 kiểu tóc khác hợp với mặt hơn.
    Hôm nay thời tiết đẹp lắm ý, nắng vàng, se se lạnh, cái lạnh vừa đủ cho 1 đứa đang mặc áo ngắn tay như mình phải co ro tí chút. Nếu có 1 người bít mình ăn mặc phong phanh thế sẽ mắng và đòi oánh mình cho coi. Chiều nay bạn rủ mình đi xem phim HD, lâu rùi mới thấy bạn hào hứng thế làm mình cũng vui lây.
    Sếp lại vừa càu nhàu mấy chuyện, hm mặc kệ.
  2. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    11/11/2011
    Một ngày thật tuyệt.
    Do vòi vĩnh quà cho ngày của những người độc thân nên được tặng 1 cái bánh ngọt hình đôrêmon. Thích!
    Sếp đi vắng, nhân viên tha hồ bay nhảy. Lượn lờ phố xá...tung tăng cả, tha về 2 bó hoa cúc vàng be bé nhị xanh nhìn rất đáng iu. Cúc vàng và nắng...để níu kéo chút thu cuối cùng phải không nhỉ?
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mình thích nhất là hoa cúc, mình cảm tưởng như hoa cúc là một thứ hoa rất vui tươi, nhất là những bông cúc màu xanh.
    Mùa thu ở đây thực đẹp. Sáng nay mình đạp xe trên đường mà thấy như đang đạp trên thảm lá vàng vậy, chắc đêm qua gió to quá nên lá rụng rất nhiều. Có một con phố vàng và đỏ rực màu lá, óng lên trong ánh nắng trong veo của buổi sớm. Tự nhiên mình cũng cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều :)
    Cuối tuần vui vẻ nhá bạn.
    P/S. Bạn đã ăn hết chiếc bánh hình đô rê mon chưa vậy? Thật ghen tị chết lên được :P
  4. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại đang ghen tỵ với bạn đây, bạn được thấy những còn phố vàng và đỏ rực màu lá, tớ đã hơn 1 lần ao ước được thấy khung cảnh đó đấy. Mùa thu ở mình nhẹ nhàng quá, chỉ chút nắng, chút gió đủ se se lạnh....còn lá vẫn xanh lắm.
    Nhớ những buổi sáng lành lạnh, vừa ngủ dậy, đầu tóc còn rối tính chạy xuống sân đứng, co ro, xuýt xoa vì lạnh, đứng dưới tán cây um tùm, ngắm khung cảnh sân nhà buổi sáng, ngắm đám lá vàng khô rụng trải đầy dưới chân ( hihi chưa kịp quét)...cảm nhận chút thu rất gần quanh đây.

    Mùa ....ngồi trong quán trà với phong cách nhà gỗ cổ truyền người Việt, ngắm bụi tre, cây mít, cái đám bèo hoa dâu dưới mảnh ao nhỏ xíu, được ăn cơm do chính tay 1 người ban nấu mang đến, cảm nhận sự bình yên, êm ả . Mình muốn níu giữ những khoảng khắc ấy.
  5. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời có sương mù giăng, bên trên lớp sương mù trăng trắng ấy vẫn là nắng ấm buổi sáng.
    Mình lại đang đi vào lớp sương mù ấy, lờ mờ quá.

    Hm ghét 1 người
  6. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Lọ cúc vàng nhị xanh ấy- thế mà trưng sắp được 2 tuần rồi. Trong cái lạnh mùa đông này được ngắm sắc màu mùa thu bừng sáng trong căn phòng, cảm giác ấm áp hơn rất nhiều.
    Tâm trạng vẫn kô tốt chút nào, rối như tơ, suy nghĩ, sắp xếp những thứ cần phải làm sớm để sửa chữa những sai sót. Mấy đêm thao thức khó ngủ, lại nằm nghe tiếng mưa, tiếng gió
    Kế hoạch đi chơi hoãn, lên FB xin lỗi những bác mình đã rủ rê đi Mộc Châu cuối tuần này, tiếc cho cái cuối tuần trời đẹp chẳng phải đi học cũng chẳng phải đi làm này quá.

Chia sẻ trang này