1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu khó giải quyết của bạn Soros - Tình tay ba - nhờ mọi người tư vấn (tớ đăng hộ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 30/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhadenhatga

    thienhadenhatga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước thấy bác ý đăng cho thuê xe du lịch các loại đấy :D
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    2 con người này đều không có lòng thông cảm cho nhau, trong khi vẫn trông chờ sự thông cảm từ phía người kia.

    Mqh nào kiểu như thế này cũng thất bại.

    Lý do thì tôi đã lảm nhảm đến 3 post rồi.
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đọc xong topic này thấy vỡ ra được nhiều điều. giờ về phải tăng cường phòng bị đồn của mình..sau đấy có làm gì thì làm//
  4. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn bàn ra, vì chuyện này đúng là sẽ phải "ra" nhưng chủ top không cho.

    Thôi vậy, cứ để đời nó dạy cho khôn ra.

    Sai rồi, tên là HV.[:P]
  5. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cho em đặt gạch hóng diễn biến
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thanks bạn Anx đã góp ý, mình xin ghi nhận. Bạn xăm soi câu chữ hơi chi tiết rồi. Mình thì rất hiểu và thông cảm cho cáo của mình nhưng cáo mình lại ko hiểu mình nên mình chỉ muốn cho cáo mình biết rằng cái lúc mà cáo chán mình là vì cáo ko hiểu mình. Lúc đó mình rất thông cảm cho cáo mình nên có những việc mình âm thầm làm nhưng rất tiếc cáo ko hiểu dc. Sai lầm của mình là cố gắng thay đổi cáo trong lúc cáo cũng đang mệt mỏi. Những gì mình nói với cáo chỉ mong cáo nhớ lại chuyện ngày xưa và tự hiểu ra thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ thay đổi bản thân mình trước sau đó mới cố gắng thay đổi cáo sau. Nếu ko được thì có lẽ mình với cáo có duyên mà ko phận.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính là ở tiểu tiết thì bản chất vấn đề mới lộ ra.

    Bạn thì cho là bạn thông cảm cho bạn gái bạn, nhưng đọc lời của bạn gái bạn lại xem nào, cô nàng rõ ràng rất thất vọng vì cô nàng thấy bạn không thông cảm. Ngược lại, bạn đi phân bua (với tôi chẳng hạn) là bạn âm thầm làm chuyện ABC cho cô nàng và bạn thất vọng vì cô nàng không nhận ra.

    Tóm lại tôi vẫn thấy như cũ.

    Cô gái thất vọng vì thấy chàng trai k hiểu mình. Chàng trai cũng thất vọng vì thấy cô gái không hiểu mình. Cả 2 ng đều mở miệng thể hiện sự thất vọng đó. Chuyện 2 ng làm gì không quan trọng bằng kết quả đạt được: làm lộ liễu hay làm công khai gì đi nữa, thì A đều làm B thất vọng.

    Câu chữ đã thể hiện hết.

    Tiểu tiết chính là nội dung, là bản chất.

    Bản chất mqh mà tốt đẹp, người này thương ng kia, ng này công nhận cố gắng "âm thầm" của ng kia, thì đã không phải mở miệng nói những câu hỏi vặn vẹo kia, trách móc kia, thể hiện sự thất vọng kia. ;)) Người A độp một câu trách móc thì người B độp lại một câu y chang, trách ngược lại. [:D] Kết quả: A đang thích buộc tội B thì giờ bị B buộc tội ngược lại, rất khó chịu. B tưởng mình âm thầm làm này làm nọ thì được trân trọng, ai ngờ bị buộc tội nên tức. :-"

    Cáo: Anh có biết rằng trong lúc em mệt mỏi khó khăn như thế nào thì anh như thế nào ko?
    Em: Vậy em có biết vì sao thời gian đó anh như thế nào ko? Trong lúc anh mệt mỏi vì công việc thì em ko hiểu
  8. congtri89hp

    congtri89hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình có một câu hỏi, nếu 2 người tính cách thế này mà lấy nhau liệu sẽ không cãi nhau, nếu cãi nhau liệu 1 trong 2 có đi ngoại tình, và liệu cô kia có còn một lòng một dạ khi bây giờ vẫn còn phân vân giữa người này và người kia, bạn bảo ko muốn bị so sánh nhưng cô ta vẫn cứ so sánh, thế đấy.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Next thôi :)

    Có kéo được gái lại thì lại có ngày câu truyện này xẩy ra vì không hiểu, thông cảm cho nhau. Đã phịch được gái này rồi mà nó vẫn còn lăn tăn với mấy câu "Em sẽ cố gắng, khó quá anh ơi..." thì nên giải tán cho nhanh.
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi nhé! Nhưng cái tôi của 2 người chưa thể là cái ta được! Bỏ đi!

Chia sẻ trang này