1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nhờ mọi ng tư vấn chuyện tình cảm.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dkk_1512, 31/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nên nghĩ thoáng rằng nếu anh này chọn cô khác làm bạn gái, hay làm vợ, thì điều đó chỉ có nghĩa là 2 bạn không dành cho nhau. Vậy thì cũng chẳng có gì để tiếc cả.

    Người ta chỉ tiếc là họ hợp nhau, yêu nhau, nhưng lại rụt rè không dám nói ra, làm vụt mất cơ hội, hoặc là yêu nhau mà hiểu lầm rồi lại không giải thích với nhau mà ôm mối hiểu lầm mà xa nhau. Chứ còn tìm hiểu nhau thoải mái rồi thấy không hợp, chia tay mới là đúng đắn, cố níu mới là khổ.

    Nghĩ thoáng đc như vậy rồi thì bạn sẽ chăm chút cuộc hẹn với một thái độ mới, không phải là nơm nớp lo âu cô L M N nào đó, mà thấy vui vẻ vì mình đc đi chơi với ng mình thích.

    Tôi thường hay nghĩ, mình mà đc làm điều mình vui, mai xe cán mình chết mình cũng chẳng tiếc. Dĩ nhiên tôi không nói là bạn phải nghĩ y như tôi, nhưng tinh thần là như vậy: Mỗi ngày sống là một ngày vui.

    Anh kia mà từ chối đi với bạn thì bạn đã buồn từ lâu rồi. Anh chàng chịu đi nhưng dắt L theo, bạn cũng buồn. L từ chối, bạn cũng thấy phiền lòng. Nói chung là, cứ cái đà này thì việc gì cũng sẽ làm bạn buồn, trừ phi tỉ tỉ tỉ việc trong cuộc sống đều vừa ý bạn. Mà bạn thì đâu phải là ai để mà cả cuộc sống quay quanh bạn, vậy nên bạn nên nhìn thấy khía cạnh tích cực của lần hẹn tới.

    25t thì bạn còn con nít lắm, sợ gì là anh kia không chịu lấy bạn thì bạn ế?
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ bình thường đi, như bạn Winter đã nói ca này chỉ có hy vọng nhỏ nhoi là anh kia không cưa được em nào cả nên quay về với bạn. Nên theo mình bạn cứ cư xử như những người bạn, có điêù quý hơn 1 chút vì anh ta có tính này hay, đại loại thế, đừng manh động gì cả con trai ko thích đâu. Cứ đi chơi và thật vui vẻ. Hy vọng anh kia sau 1 thời gian nhìn thấy điểm tốt gì đó của bạn và nghĩ lại, vậy thôi.
  3. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Việc thay đổi tình thế của bạn h rất khó (nên cái việc bạn đi xem phim, lôi giai khác đi...) cũng ko thể thay đổi ngay cái ấn tượng hằn sâu trong giai (bạn kết giai), để làm lung lay thì bạn phải tạo ra bức màn huyền ảo xung quanh mình, để giai không biết thế nào mà lần => tạo sự tò mò, cay cú...... cảm giác không thể có được bạn; (khổ nỗi hiện tại là giai có cái cảm giác là đã sở hữu dc bạn rồi vì bạn kết giai quá mà)

    Cái thứ 2 là bạn phải cho giai thấy những phầm chất đang ngưỡng mộ của bạn (có hoặc giả vờ có), vì giai kết gái do các đặc điểm sau:

    - Hinh thức: e kia hơn bạn rồi;
    - Nội dung: tính cách, cư xử, học vấn, khả năng làm vợ tốt....

    Muốn kưa được giai thì p cho giai thấy bạn đáng giá để kưa, là một vật đáng thèm muốn;

    nghĩ như Anx cũng đúng, cứ giao tiếp rộng, hợp thì tiến chả hợp thì thôi (tuy nhiên cũng phải phân tích sâu xa thêm một chút là bạn chưa được giai thích chẳng qua bạn chưa đạt chuẩn của giai, bạn còn kém cái này kém cái kia-giai nghĩ thế và thực tế cũng đúng 1 phần như thế, nghĩ thế để mình biết mà phấn đấu, mà sửa mình cho tốt lên, chứ cũng không nên tự AQ;

    Mà sao bạn lúc thì nhờ tư vấn cưa gái, lúc thì lại cưa giai :-??:-??
  4. dkk_1512

    dkk_1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đúng là ngày mọi ng quay mình như chong chóng. Giai vừa nhắn tin, nội dung ngắn gọn :"e ơi cn a bận việc mất rồi, tiếc quá, srr e, 2 em đi với nhau vui nhé". THật @_@
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bạn ke_chien_bai ơi theo bạn gái như e L thì sẽ thích giai tn và liệu có ý thịt giai ngon này k
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn bỏ qua anh chàng này luôn đi bạn.

    Nếu chỉ là rủ cô L đi chung, nhưng cô L không đi mà vẫn giữ phép lịch sự để đi với bạn, thì bạn hãy cân nhắc thêm. Còn nếu anh chàng thẳng thừng gạt luôn cuộc hẹn thế này, thì bạn hãy tạm ngừng vô hạn định công cuộc tán tỉnh anh chàng lại.

    Nếu anh kia sms cho 2 cô thì thôi, còn nếu sms cho riêng bạn thì bạn hãy nhắn / phone anh kia là: Anh ơi, em không trực tiếp rủ L nên giờ anh bận thì anh báo với L, chứ tự nhiên em báo với L thì cũng...Anh rủ L thì anh nhắn với L nhé anh, vì nhiều khi L đi hay không là do anh nữa, giờ anh không đi, tự nhiên em lại đi thông báo, cũng bất tiện cho em lắm. Anh nhắn cho L giùm em, em cám ơn anh.

    (Đó là version phone, sms thì ngắn gọn hơn, tỏ ý là sự bất tiện này anh chàng nên gánh lấy, đừng đẩy cho bạn.)

    Chuyện cô L hay M hay N có định tán tỉnh anh chàng này không thì bạn lo lắng làm gì cho hao hơi. Đến cả lấy chồng về mà còn có các cô thích tán chồng bạn, nữa là mới là ng quen của nhau thôi.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tâm lý con người, phàm cái gì quý, cái mà nhiều người thèm khát, cái mà người ta chưa có, phải khó khăn mới có thể đạt được, ấy lại có ma lực rất lớn. Những gì dễ dàng quá và sẵn sàng quá thì thường người ta lại ko để ý tới. Trước ở cốc này có một người lấy một ví dụ rất hình tượng, bạn ra chợ mua rau, có một bà bán rau cứ nhằng nhẵng dí bó rau vào tay bạn bắt mua, mình nghĩ bạn sẽ mua ở chỗ khác. Cũng như hoàng tử chọn tấm chứ không phải cám. Với con gà nghiêm túc một chút , khi đã cho một em mái vào tầm ngắm, thì các mái khác xung quanh có làm gì hơn nữa cũng chỉ là điều lố bịch, nhiều khi phản tác dụng.
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chính xác phải là: Nếu bạn không có đủ thông tin. Không biết chắc chắn về một món hàng. Bạn sẽ đánh giá nó thông qua ý kiến của người khác, của số đông, đánh giá qua hình thức bề ngoài.
    Còn một khi bạn đã hiểu rõ rồi. Biết người biết của. Thì ý kiến của số đông lúc này chỉ là một yếu tố trong số các tiêu chí thôi. :))
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Ý em chỉ là có lẽ có thể loại đi 1 đối thủ thôi mà, em có ý gì đặc biệt đâu mà chị bắt bẻ em ghê vậy. :P Em ko hề nói là jai này ko thể có ai khác, chỉ là có thể ko phải lo cô L này nhiều (có thể thôi nhé). Em chỉ thấy bạn chủ topic có vẻ hiền lành, thật thà, mà em có cảm tình với những cô gái thành thật như vậy thôi. :)
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Thôi xong.
    Bạn rủ giai đi, giai rủ thêm L đi
    L kô đi, giai lại lượn lẹo coi như chưa bưa biết chuyện L từ chối giai đi xem film nên sms cho bạn là 2 người cứ đi vui vẻ (giai lươn lẹo quá)
    p/s: gái luôn chủ động trong tình cảm một cách lộ liễu như bạn là điểm yếu đó, không phải điểm mạnh đâu. Đừng nhầm lẫn.
    Đa số giai ko thích một cô chủ động một cách lộ liễu, cảm giác bị chăn nó khó chịu lắm. Đối với chị em khi đi chăn nhưng phải làm cho con mồi có cảm giác con mồi mới chính là kẻ đang đi săn, ấy mới là cao thủ (cách thức thực hiện như nào thì phải nhờ các cao thủ)
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thì chị biết em không có ý gì đặc biệt, nên cần gì phải giải thích trong cái trường hợp như này. Thích một người mà cứ phải lo lắng vụ loại đối thủ thì mệt lắm. Không có cô L, thì còn có thể có đến khoảng 20 cô khác nữa cơ mà...( chưa kể các cô trùng tên=))).
    dkk_1512 : Em L này sẽ thích một người mà em ấy cảm thấy thú vị và hấp dẫn.=)) ( Winter nhé, chị thề viết xong câu này mới thấy...buồn cười).Nếu mà cái anh này tính vớ vẩn( cái này phải là cảm nhận của em L, em ý cảm nhận thế nào, có giống bạn không, và tính anh này thế nào, thì chịu...ai mà biết được), thì em ý thịt làm cái quái gì- nhường bạn đấy.( nhưng bạn chắc gì đã thịt được:P )

Chia sẻ trang này