1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viển vông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phanoa, 01/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hay Red và Pha làm quen với nhau đi, cho nick yahoo or gì đó đi, có khi lại nên duyên ;)
  2. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Imaginary thật là đáng yêu! Theo Imaginary, Phanoa nên tiếp cận với Red bằng cách nào trong những cách dưới đây:
    a) pm "Khi anh cảm thấy trống rỗng, hãy gọi vào số 09xxxx, em ko biết cách lấp đầy, em chỉ biết cách làm chúng biến mất mà thôi. Anh ko tin chứ gì! Dám cược với em ko? ;)" (câu này nên viết tiếng Anh thì hay hơn, tiếng Việt nghe hơi củ chuối thì phải)
    b) lập nick khác và "tình cờ" trở thành người tung kẻ hứng ăn ý về 1 vấn đề nào đó trong 1 topic nào đó với Red, luôn ủng hộ và "vô tình" lộ ra có rất nhiều điểm giống nhau giữa 2 người :-"
    c) khiêu khích và gây chiến, trở thành oan gia để rồi sẽ có 1 ngày ko cãi nhau là ko chịu được;))
    d) dù Red có mỉa mai, châm chích hay bất lịch sự cỡ nào, Phanoa vẫn luôn dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy cảm thông. Và rồi ko biết từ bao giờ, Red bỗng nhận ra Phanoa chính là nơi bình yên trong trái tim Red:">
    e) các thủ đoạn khác >:)

    Mình vừa nhận ra cái bài về ex và anh chàng diễn viên gợi cảm yêu thích của mình đã bị ẩn. Ko biết nó có được mở lại ko hay bị cho rằng ko hợp lệ và ẩn vĩnh viễn đây. Huhu! Mình đâu có bản lưu bài đó cơ chứ, viết thẳng vào topic luôn. Nếu bị ẩn vĩnh viễn thì có xin mod gửi lại để lưu đc ko nhỉ. Ôi! tâm huyết của tôi! Libido của tôi! Thế đấy, đang tiếc thì đọc được gợi ý của Imaginary nên phải xả ngay 3:-O Cảm ơn Imaginary vì đã làm buối chiều của mình có thêm chút niềm vui nha [r2)]
  3. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không cần thủ đoạn nào cả, cứ hỏi thẳng ban Red là "Ấy có nick yahoo ko? Cho tớ nhé", nếu bạn ấy là đủ thông minh và tinh tế để mở cánh cửa đầu tiên thì sẽ có next steps, còn không thì cứ nói vài câu vu vơ trên diễn đàn là được. Đấy là mình nghĩ về first step làm quen đầu tiên, còn tất nhiêu bạn Pha ko thích bạn Red thì thui vậy :D
    Thẳng thắn là cách tốt nhất vì ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi sự ngộ nhận. Mình cho là thế.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn chỉ cần quote lại là đọc được bài bị ẩn - điểm mới của ttvn đấy! ;)) Còn nếu muốn pót lại bài thì nên kiểm tra xem có những từ nhạy cảm nào, thêm chấm phẩy thăng sao cho nó để nó khỏi giống từ nguyên gốc rồi post để không bị ẩn lần nữa. Chúc vui!
  5. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng là đang tâm trạng nên tự chọc cho bản thân cười vậy thôi chứ ko phải là ko thích bạn Red đâu. Mỗi người mỗi cá tính, mỗi cảm nhận. Red hay Imaginary hay maybeU và comment của các bạn khác đã giúp mình có được cái nhìn khách quan và đa chiều hơn ngoài những cảm nhận cá nhân. Điều này thực ra rất có ích cho một đứa trẻ con và nhiều cảm xúc như mình :)


    maybeU thật là cao thủ à nha![:D] Cảm ơn bạn đã tận tình chỉ dạy bí kíp cho mình! >:D<
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hihi, không có gì! Chẳng qua mấy hôm nay ttvn thay đổi giao diện mới, mình chịu khó loăng quăng học lỏm được mấy chiêu thôi. [rose]
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nghe những cack' tiếp cận của Oa, 1 cảm giảm rất VOV giao tho^ng. Kute lắm i'=))
    Phanoa em, anh hok đủ tiêu chuẩn,cơ mà a vẫn ...thic'k em, thick' cực,a phải làm sao, làm sao,làm sao?Hở Oa:((
  8. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Bạn thích trêu chọc người khác lắm phải ko Red? Bạn xưng anh, mà tuổi mình thì đã viết ở bài đầu rồi nên mình nghĩ chắc bạn hơn tuổi. Mình cho rằng bản thân đã trẻ con lắm rồi, ko ngờ có người còn thích chơi trò trẻ con hơn mình :( Đừng có chọc mình nữa nha, nếu ko mình sẽ ko trả lời bạn nữa đâu.
  9. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần rảnh rang, tôi ghé sang chơi nhà Viển Vông, thấy nó đang chăm chú xem những đoạn clip. Ngó đầu vào coi ké vài giây, thở dài, tôi bảo con bé rằng cần phải tồn tại trong thế giới thực đã, rồi thì mới sống trong mơ mộng được. Tôi hỏi nó tính thế nào khi deadline sắp tới, còn 9 tháng viện trợ nữa thôi, sau đó sẽ sống tự lực ntn?
    - Tao ko chết đâu mà lo
    + Nếu mày mà chết được thì tao đã ko lo, tao đang hỏi sống ntn, ko hiểu à! Đi xin việc gì mà làm đi.
    - Ko thích thì tao chẳng làm đc việc gì lâu cả, phí thời gian lắm!
    + Đồ lười! thế thì tiết kiệm đi, mỗi tháng mày mất bao nhiêu tiền cho cái việc viển vông mày đang theo đuổi hả?
    - Tao ko quy ước mơ ra tiền bạc.
    + Aha! Ước mơ cơ đấy! Thật là con người có lý tưởng. Đến giờ mày có bao nhiêu ước mơ cả thảy rồi?
    - Tao biết mình đã từng lựa chọn sai, nhưng lần này là cơ hội cuối cùng của tao rồi, mày có thể ủng hộ tao thêm 1 lần ko? có thể tin tưởng tao thêm 1 lần ko?
    Nhìn Viển Vông nửa khao khát, nửa lo sợ, tôi cũng ko biết phải làm sao. Nó đang làm 1 việc mạo hiểm nhưng có vẻ đó là việc duy nhất có ý nghĩa với Viển Vông lúc này. Thở dài, tôi hỏi: Thế mày có tin vào bản thân ko?
    Viển Vông im lặng vài giây, nó cụp mắt xuống rồi lại ngước lên nhìn tôi: Tao ko còn làm việc này bằng niềm tin thành công hay thất bại nữa. Nếu một điều luôn sống bên trong mày gần 20 năm mà vẫn ko hết ám ảnh và thôi thúc thì hẳn là phải có lý do của nó. Tao biết khời đầu ở tuổi này đã rất muộn rồi, nhưng đây là việc tao luôn cảm thấy vui vẻ khi được làm, cảm thấy mình trở nên rất khác khi làm nó, thực sự có ý nghĩa và được cống hiến, cảm thấy có thể bật khóc vào giây phút được công nhận. Và cuối cùng, mỗi lúc chán nản, muốn buông xuôi bỏ cuộc, xem những hình ảnh này, những âm thanh này, tao lại muốn tiếp tục được đi trên con đường mà họ đã đi.

    Cả hai chúng tôi cùng chìm vào im lặng sau đó. Viển Vông tiếp tục quay lại với những clip đang xem dở. Tôi kéo ghế lại gần xem cùng nó và hỏi: Đẹp quá! Liệu mày có làm được như thế này ko? - Dĩ nhiên là ko! - Hả! - Tao 25 rồi mà, phải làm theo cách khác - Cách gì? - Thế này....thế này....thế này.....


    Và buổi chiều chủ nhật hôm ấy tràn ngập nụ cười của những người 25 tuổi đang bắt đầu làm những điều phi thường viển vông!
  10. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hehe, take it easy Pha ơi, ở nơi mà (giả định rằng) mọi thứ đều ảo thế này, thì coi những lời đùa nghịch của Red là cho vui đi, cũng như giả định của mình về việc 2 người làm quen với nhau vậy.
    Tên topic là Viển vông kia mà.
    Cứ giả định rằng sau những lời trêu chọc của bạn Red, là ẩn chứa sự quan tâm nhẹ nhàng đến cái topic này, hay là đến những cảm xúc của chủ top, vì người ta phải quan tâm thì mới vào thăm và để lại vài lời chứ. Mà có khi đó không phải là giả định, là sự thực đấy. Là sự thực đấy, tuần mới tốt lành nhé. :)

Chia sẻ trang này