1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người tư vấn giúp mình chuyện anh em kết nghĩa này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungcam, 01/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình 22t rồi, mới tốt nghiệp đh và đang trong giai đoạn xin việc, còn người đó 28t dân nơi khác đến làm việc, mới quen thôi khoảng 1 tháng rồi a ta cũng thổ lộ là yêu mình. Hôm bữa, mình lấy một số lạ thử nhắn tin cho a ta để xem xét tình cảm a ta ntn thì a ta nói là a ta yêu 1 cô bé đag là sv. Khi bị mình ra mặt thì nói là bé đó là anh em kết nghĩa, vì ở đây ko có người thân nên bé đó quan tâm nhìu tới a ta lắm và ngược lại, và có 1 thời gian a ta ngỏ lời yêu nhưng bé đó ko chịu mà chỉ xem là anh trai thôi, vậy là 2 ng làm anh em kết nghĩa với nhau cho đến khi gặp mình thì a ta nói yêu mình. Nhưng mình có thể hiểu a ta khi đến 1 nới xa lạ làm việc và ko có ng thân bên cạnh thì thiếu thốn tình cảm thế nào và bé đó có thể là 1 chút gì đó như ng thân. Nhưng mình ko hiểu việc bé đó đến ăn chung chơi chung với a ta thì thôi mình ko bàn đến đến này lại ngủ chung nữa, những hôm mất điện thì a ta lại thức để quạt cho bé đó ngủ nữa. Mình hỏi nếu bé đó ngủ ở phòng a(a ta ở trọ 1 mình) thì a ngủ đâu? a ta trả lời là a vẫn ngủ đó, hai ng ngủ chung nhưng a ta đã xem bé đó như e gái thôi, ko có chuyện j hết.
    Nhưng thú thật mình thấy khó chịu, thấy ko hiểu anh e kết nghĩa jì mà ngủ chung với nhau, có thể mình ích kỉ có thể hồi jờ mình ko chơi thân với 1 ng con trai nào nên mình ko hiểu nhưg liệu có ai bít đc rằng a ta ko còn tình yêu với bé đó? cho dù a ta giải thích và gần như năn nỉ mình hãy tin nhưng mình cố tin, cố hiểu nhưng khó hiêu quá.
    Có ai tư vấn giúp mình ko?bi jờ mình nên làm jì đây?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nên chú tâm vào việc tìm việc.

    Có việc ngon rồi thì trong môi trường làm việc có thiếu gì các anh xịn để bạn lựa chọn.
  3. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ca này vấn véo gì :-s, giải tán !
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    ;)) loạn luân quá!
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    đọc bài của bạn chẳng hiểu tình cảm bạn dành cho anh kia ntn??
  6. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ko thích mấy bạn nữ trình bày rắc rối lan man thế này. E*** lại cho khoa học 1 chút
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đi làm rồi sẽ có trai khác ngon hơn, mặc kệ anh kia đi.
  8. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hi, mong các bác thông cảm, trình độ văn chương e còn nhìu hạn chế, nên khả năng trình bày còn chưa hay, chưa khoa học.
    Thiệt ra thì a ta đang cưa e, còn e thì cũng ban đầu thích nói chuyện với a ta, hơi mến còn yêu thì hiện tại thì chưa. Nhưng thú thật với các bác, 22t mà e gà lắm chưa có tí kinh nghiệm yêu đương giắt lưng. mong các bác chỉ dạy. thanks các bác nhìu
  9. chiquan91

    chiquan91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @ chủ thớt: quy luật muôn thủa: đàn ông tốt thì bị chê, đàn ông lăng nhăng( không nói đểu) thì nhiều em xin chết, chưa hiểu được thì chưa tìm được người đàn ông tốt đâu ;) khuyên bạn giờ "tha thứ" cho anh chàng kia đi, xong mấy hôm nữa lại lòi ra 1 bé "em kết nghĩa" mới học phổ thông tối tối 2 anh em ngủ chung thì bạn lại tha thứ tiếp =)) ok?

Chia sẻ trang này