1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn chuyện bị ám ảnh ny phản bội?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boytonghop, 02/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boytonghop

    boytonghop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em bị ám ảnh vô cùng, tự bản thân muốn lí trí nhưng ko thể, mong được nghe ý kiến của các bác, những người ở ngoài sáng suốt hơn.

    Chuyện rất dài nhưng em nghĩ ai cũng ngại đọc.

    Ban trai em lăng nhăng bị em bắt được. EM muốn chia tay nhưng bị níu kéo. Yêu nhau 4 năm rồi và định năm sau cưới. Nhưng giờ em ngày đêm vị ám ảnh, vẫn còn thấy yêu, vẫn muốn chăm sóc, vẫn muốn xây đắp tưong lai cùng người yêu. Nhưng những tin nhắn, cuộc trò chuyện của ny với người t3 kia, cuộc trò chuyện của em và người t3 kia, trò chuyện của em với anh ấy về việc này cứ ám ảnh em ko dứt.

    Cảm giác muốn tin, muốn cho cơ hội nhưng lại sợ mình bị phản bội lần nữa.

    Đau ko chịu được.
  2. boytonghop

    boytonghop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ko thể nào mà quên được tn ny mình với em kia "Anh nhớ em", "mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé", "em vừa tẵm xong", "anh mua son cho em chưa".

    Phát hiện ra có lúc ny mình noí dối là đi gặp khách hàng nhưng hóa ra là đi gặp em kia. Hoặc có lúc gọi điện ko nghe máy, 1 lúc sau gọi lại nói đang bận tiếp khách blâbâ.

    Giờ cứ nghe là đi tiếp khách em lại thấy dị ứng, mặc dù đặc thù cv là hay phải đi gặp khách thật, nhưng làm sao biết được là lúc đó gặp khách thật hay đi gặp con kia.

    Bây giờ ny em lại bảo sẽ nói bố mẹ ny em sang nhà nch chính thức để bàn việc năm sau, em lại nghĩ nếu mình nhắm mắt buớơc qua mai sau mình bị phản bội nữa thì khó chạy hơn bây h nhiều.

    Em ko biết phải làm thế nào nữa? Chán chường mệt mỏi kinh :(

    Các bác tư vấn giúp em với?
  3. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Haizz! Chuyện của bạn có vẻ cũng phức tạp đấy. Nhưng nếu là mình dù cho có vẫn còn yêu thế nào đi chăng nữa thì mình không thể chấp nhận được loại đàn ông như thế.
  4. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Loại đàn ông này thì kiểu gì cũng lăng nhăng thêm vài cô nữa:-ss.

    Nếu ko bỏ được thì cứ tiến tới, chấp nhận cho lăng nhăng nhưng vẫn gia đình là trên hết :D. Còn ko thì nên giải tan ngay bi0 cho khỏe ^^
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nói với ng yêu là về tự nói với bố mẹ ng yêu chuyện đã lăn.g nhăng (cứ tạm xem như bây giờ đã chấm dứt) và nói ng yêu yêu cầu bố mẹ mình là khi sang gặp bố mẹ bạn thì cũng phải nói rõ là 2 ông bà đã biết (và ta tạm xem như là ông bà đã trách cứ) con trai mình vì con trai mình đã lă.ng nhăng trong tgian quen với bạn. Tuy nhiên, 2 ông bà lấy tư cách người lớn đứng ra đảm bảo là sẽ dạy con trai thành chồng tốt, rể tốt, và nếu sau này con trai có lă.ng nhăng nữa thì 2 ông bà sẽ góp công cùng vợ và gia đình vợ của con trai để xử lý việc đó và giáo dục lại con trai.

    Chứ không phải là ông bà sạch sẽ li lau khỏi mọi thứ trách nhiệm và vác mặt sang xin dâu, rồi kệ để gia đình nhỏ tốt xấu thế nào thì sau này ông bà cũng không có trách nhiệm.

    Còn nếu bạn trai bạn bảo là chuyện nhỏ không nên làm phiền ng lớn thì bạn bảo là bạn trai bạn còn nhỏ dại, đang quen cô 1 mà còn tằng tịu được với cô 2 thì làm gì xứng danh đàn ông, xứng danh người lớn, nên làm gì mà đủ tư cách đại diện cho chính mình được, nên bố mẹ phải đứng ra bảo đảm về đứa con chứ.
  6. boytonghop

    boytonghop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là trong lòng em nghĩ là lă.ng nhăng có vẻ như là bản chất của bạn ấy, ko lăn.g nhăng bạn ấy ko chịu được hay sao ý, đây ko phải lần đầu thì cũng chẳng phải lần cuối được.

    Nhưng ko hiểu sao lần này em ám ảnh nặng nề, có lẽ vì cái đứa mà ny em lă.ng nhăng chính là cái đứa cách đây 2 tháng em "bắt" được. Con bé kia biết mình là người t3 xen vào thế mà vẫn cứ như ko, đã thế nó còn chuyển nguyên tin nhắn của em gửi cho nó cho ny em đọc. Việc em ấm ức là ny em hứa ko liên lạc với nó nữa nh vẫn gọi để bảo nó là em đang bực mình, nên nó đừng cãi nhau với em làm gì. "em tin anh nên mới ở với anh, chứ em có lỗi gì đâu mà chị ấy nói em nặng nề thế. Em đau quá anh ạh" Đọc những dòng này em cảm thấy ko biết nói gì nữa, bao nhiêu suy đoán linh tinh cứ hiện lên.

    Chuyện ny em *****. nhăng thật ra em cũng có đến noi với bố mẹ bạn ấy. Em nói là em ko muón chấp nhân và từ nay em ko đến nhà nữa. Bố mẹ bạn ấy nói là cũng ko thể chấp nhận bạn ấy và sẽ nói chuyện nghiêm túc với bạn ấy. Và cũng đã nói chuyện thật.

    Mọi chuyện đến nước này, dù cho bạn ấy có hứa hẹn thề thốt trong lòng em vẫn thấy quá cay đăng rồi. Có điều em quyết ko buông ngay lúc đấy vì nghĩ dễ dàng cho chúng nó quá, chỉ mình là khổ thôi, mình là người bỏ đấy, nhưng chúng nó được thể tíu tít với nhau thì mình mới là người nghĩ ngợi, dù ko muốn nhưng rất khó tránh việc nghĩ đó.

    Đến bây giờ sau 1 tháng mọi chuyện qua đi, ny em có vẻ tốt và chăm chút em hơn, làm nhiều điều nhỏ nhặt lãng mạn hơn, ngày nào cũng gặp nhau, gọi điện nhắn tin cũng nhiều, ý em là cứ như mới yêu ý. Rôi bàn chuyện con cái, nhà cửa. Nói chung nhiều thứ như thể chưa từng phản bội em vậy.

    Cách đây 1 tháng khi tha thứ cho bạn ấy, em nghĩ là chỉ là tạm thời thôi, ko dễ dàng cho chúng nó đến với nhau thế, bây h nguôi rồi, em muốn bỏ, kể cả chúng nó đến với nhau hay ny em đến với ai khác em ko muốn quan tâm nữa, thì lại thấy tiếc cho tc gần 4 năm trời, chuẩn bị đến ngày happy ending lại ra thế này.

    Vùa còn tc, vừa căm tức, vừa ám ảnh, vừa thấy bị tổn thương, vừa thấy bị xỉ nhục.

    Làm thế nào để hết cảm giác này đây? Làm thế nào để ra một quyết định cuối cùng rồi thôi, ko nghĩ ngợi gì nữa?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng là "lă.ng nhăng là bản chất chứ ko phải "một phút xao lòng""
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi con thú bị thương, nó vùng vẫy.

    Nhưng càng vùng vẫy càng đau.

    Thật ra, chỉ cần để yên cho thời gian chữa lành vết thương.

    4 năm tình cảm thì nhiều, nhưng đáng bỏ thì phải bỏ. Chứ lấy người đàn ông như thế về làm chồng. Sau này con bạn nó sẽ khổ nhiều khi gia đình không hạnh phúc, và con bạn sẽ nghĩ thế này: Mẹ quyết định sai thì phải khổ là đúng, nhưng mình cả đời không quyết định gì sai mà sao lại phải sinh ra trong cái gia đình thế này?

    Nghĩ "4 năm tình cảm" là bạn còn đang nghĩ cho bản thân bạn. Nghĩ đến con cái sau này thì bạn sẽ dễ dàng quyết định hơn, sẽ thấy nỗi đau "4 năm tình cảm" của bạn sẽ không thấm tháp gì với nỗi đau của những đứa con sinh ra trong gia đình mà cha nó suốt ngày đi bồ hết người này đến người kia mà mẹ nó vẫn mặc nhiên chấp nhận.
  8. boytonghop

    boytonghop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chi Anx, đúng là em đã nghĩ đến về sau nhưng chưa nghĩ đến con cái sẽ nghĩ gì...

    Trong lòng đã có quyết định mà chưa dám quyết tâm. Có lẽ em hơi yếu đuối quá. Mong được nghe những lời góp ý để em tỉnh ngộ thêm. Tự mình trách cứ nhưng cũng tự mình biện minh, lúc nào cũng le lói hi vọng biết đâu anh ta sẽ thay đổi. Phải là nghe những lời nói từ những người ngoài cuộc thế này mới đặt mình ra khỏi chuyện của mình, nhìn dưới góc độ chuyện của ai đó mới thấy thấm thía.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người yêu bạn có mua son cho bạn bao giờ chưa?
  10. boytonghop

    boytonghop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khi cãi nhau em có nói: lại mua son nữa cơ đấy, thì anh ta bảo là: ko mua, chỉ nói thế cho nó sướng thôi, còn em khi tức giận có nt cho nó là: ngờ 2 ng lại hẹn hò.. mua son phấn cho nhau sau lưng tôi..vv thì con kia có nói là: chưa hề lấy được cái son nào của ny chị >_<

    Và sau vụ này thì vào mùa này bắt đầu hanh khô, tự anh ta đưa em đi mua son dưỡng luôn. Trước đó cũng đã từng mua son cho em, đó là quà đi du học về.

    Mua son tức là tình cảm sao?

Chia sẻ trang này