1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò bao lâu thì nên nhận lời yêu và làm sao để gà lâu chán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saothenhi157, 03/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi các bạn thường iu nhau sau khi bắt đầu quen nhau hoặc bắt đầu hẹn hò bao lâu? 1 tháng? 2 tháng? 3 tháng?

    Mình với một anh đang hẹn hò tìm hiểu dc 1 tháng rồi kể từ khi quen nhau. Mình muốn hỏi thời gian tìm hiểu nên dài bao lâu trc khi nhận lời yêu là hợp lý. Khi nào thì có thể cho nắm tay, khi nào thì có thể cho về nhà? Từ lúc nắm tay cho đến lúc hôn bao lâu là vừa? Và trong thời gian tìm hiểu đó thì nên nhận lời gặp với tần suất bao lâu một lần là không quá nhiều và không quá it?

    Mong các bạn giúp mình nhé. Thanks.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này mà cũng có công thức chung, tiêu chuẩn chung nữa à?
  3. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng coi thường điều đó. Tưởng nhỏ mà k nhỏ đâu An à. Nhanh quá thì bị cho là dễ dãi mà chậm quá thì có thể làm chai sạn cảm xúc. Mà mình thì mún có mối quan hệ bền và lâu chán nhau.
  4. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Có chứ mợ Anx, h cái gì cũng phải ISO nó mới hợp mốt =))
  5. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn trả lời giup tớ đi hix, đang cần mà.
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    thôi được rồi , tớ cho công thức nhé

    1 : đi chơi tầm 4 buổi , uống nước thôi, xem khả năng chém của hắn
    2 : tiến tới đi xem phim ở buổi thứ 5-6 gì đấy
    3 : sau 1 tháng thì nhận lời iêu
    4 : sau khoảng 2-3 tháng tềnh iêu nó nhạt rồi thì bắt đầu cho hắn sờ mó cái gì đấy của bạn , nếu bạn có nhu cầu thì cũng đòi sờ mó lại

    .
    ..
    .

    .
    ..

    À cho đúng công thức , tầm 7-10 tháng iêu nhau chán rồi chia tay là ổn . ISO 2011 đấy bạn à :x
  7. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ui thế thì tớ tạch rùi, trong 1 tháng quen nhau đó trung bình bọn tớ gặp nhau 1 lần/tuần, đến buổi thứ 4 tớ đã đi xem phim rùi hix và hiện đã gặp dc buổi thứ 5 thì cho đến nhà.
    Hiện tớ vẫn nhất quyết k cho nắm tay dù ông nhiều lần định nắm tay tớ. Tớ mún phải dc anh ấy cho về nhà đã thì mới cho nắm tay và nhận lời yêu, bạn thấy co dc k?
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    À , nắm tay nắm chân thì cũng ko có gì , cứ để cho hắn nắm , chỉ là ngồi sau hắn thì đừng có dựa 2 quả bưởi quá mức cần thiết thôi .

    Cái kiểu phòng thủ của bạn , cũng được thôi , nhưng nên cho hắn tí cơ hội , 1 số thằng mất kiên nhẫn (như tớ) sẽ bỏ đi sau khi cố gắng nắm tay ở lần thứ 4 ko được đó .

    Vậy theo công thức , cứ đi xem phim đã , tầm 2-3 buổi nữa, còn đến nhà thì ....... thỉnh thoảng đến thôi . Đến nhiều quá nhạt


    UI mình đang thấy tội lỗi .....
  9. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi! Tội lỗi quá =))
  10. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hả đến nhà thi thoảng à :D? Vậy những lần đichơi với nhau thì bọn tớ đi kiểu gì? Mỗi ng một xe à :D?

    Với lại bạn bảo cứ đi xem phim đã tầm 2-3 buổi nữa nghĩa là sao?

    Chuyện bưởi kia thì hum đi chung xe (cũng là hum cho đến nhà) do đường đông xe phanh nên mình vô tình chạm vào, k nghĩ mức độ nghiêm trọng thía, thui chết rùi bị ổng hiểu nhầm roài hix, giờ tính sao vụ này đây :(

Chia sẻ trang này