1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò bao lâu thì nên nhận lời yêu và làm sao để gà lâu chán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saothenhi157, 03/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ở đâu thế, quán cafe, ở nhà, hay công viên góc nào tối tối
  2. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá. Không được cho ăn hết nhé em. Phải từ từ, thế mới hấp dẫn. Em hỏi anh có kế hoạch gì không, thú thực là a không có kế hoạch. Anh chỉ nghĩ là em nên có một vài mẹo nhỏ để tăng tính hấp dẫn của mình lên. Em đã đọc Lọ Lem rồi đúng không. Theo anh nghĩ Lọ Lem không phải là cô gái xinh đẹp nhất nhưng lại là chuyên gia trong việc tăng tính hấp dẫn, bí ẩn của mình lên. Không phải vô cớ mà buổi tiệc đang diễn ra tuyệt vời đột nhiên Lọ Lem bỏ về. Đang thời điểm vui nhất thì nàng bỏ đi. Và hấp dẫn hơn, nàng bỏ lại một chiếc giày. Giày đẹp và anh nghĩ có cả mùi thơm từ người nàng. Hoàng Tử ngẩn ngơ, cả ngày chìm đắm trong suy nghĩ về người con gái đó. Nàng là người thế nào nhỉ, sao nàng lại bỏ đi, chiếc giày của nàng thật tuyệt,... Nếu hôm đó Lọ Lem nói hết cho Hoàng Tử về thân thế, sở thích, nick chat, fb,... và dâng hiến hết cho chàng thì cũng không khác gì các phụ nữ khác đã qua tay chàng cả. Theo anh nghĩ điểm nhấn của câu chuyện là chiếc giày. Đó là điều đọng lại trong tâm trí chàng hoàng tử, và đó cũng như miếng bánh để nhử chàng. Điều này còn thể hiện rõ hơn trong các tác phẩm văn học khi những kẻ săn gái luôn xịt nước hoa vào bức thư tình gửi cho các cô gái đẹp. Các cô gái nhận thư và đắm chìm trong thế giới lãng mạn được tạo ra bởi kẻ tán tỉnh. Họ dành cả ngày đọc đi đọc lại bức thư và ngây ngất trước mùi hương quyến rũ của nước hoa. Họ tự tưởng tượng ra về người đàn ông đó và mùi hương hoa ám ảnh họ mãi.

    Nhiều người nói mình thế nào thì hãy cứ như vậy, nếu không thủ đoạn được thì hãy sống thật và họ xem tình yêu và tình cảm là điều nhiệm màu. Điều đó chỉ là ngụy biện cho sự lười biếng của bản thân. Điều khiến cho người khác bị lôi cuốn là những hành động, nỗ lực ta bỏ ra dành cho họ. Làm cho người khác vui là một trong những nỗ lực kiểu như thế. Các cô gái tự làm thiệp, tự đan khăn len cho người yêu; các chàng trai nửa đêm mua cháo mang đến cho bạn gái ốm. Trong vô thức họ đang tìm cách tăng sự hấp dẫn của mình lên. Vậy tại sao ta không chủ động tạo ra sự hấp dẫn đó nhỉ thay vì đợi đến khi dịp. Về việc bơ người khác một thời gian. Anh nhấn mạnh với em là không tự dưng bơ họ đi nhé. Hãy để lúc nào họ cảm tưởng như sắp có được em, hoặc họ làm gì sai. Em hãy nhiệt tình giận dỗi và bơ đi nhé. Khi thần cupid bắn mũi tên tình ái vào những kẻ đang yêu, điều đầu tiên họ nhận được chỉ là sự đau đớn, nhưng niềm vui sau đó như nhân lên gấp bội. Vậy hãy thỉnh thoảng cho hắn nếm quả đắng đi nhé em.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    http://ttvnol.com/tvty/p-19232840#post19232840 <----- Tự làm một đằng, khuyên người khác một nẻo.[:D]
    ;)
    Để đạt được mục đích thì phải mưu mẹo, nhưng để cảm thấy hạnh phúc thì nên sống thật với bản thân mình thôi nhỉ ? Như kiểu mối tình đầu dù ngây thơ, dại dột nhưng thường là mối tình đẹp nhất.
  4. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn =D>

    giữ cái kiss lại để trao đúng lúc nha :-"

    Đàn ông hiểu kiss là nhận lời yêu đấy >:)


    tại sao cứ phải "sôi thịt" mới yên tâm nhỉ ;))
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Người sót lại của rừng cười
  6. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh ná^^, một ví dụ rất hay và dễ hiểu. Em sẽ cố gắng áp dụng các kỹ xảo của anh chỉ bảo để anh ấy yêu em hơn, thêm gia vị cho tình yêu, cố gắng sẽ k để đến mức anh ấy quá mệt mỏi vì em đâu hì. Hum qua gà vui lém, tối về k ngủ dc hay sao ý mà sáng nay nt từ sớm tinh mơ hihi ^^.
  7. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Yêu nhau thế này chắc tóc chóng bạc lắm nhỉ, nhiều mưu kinh :D
  8. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Ôi cái cuộc đời này, bi jờ đi đâu cũng chỉ thấy thủ đoạn và thủ đoạn :-w
  9. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    CaP nhat tinh hinh la ga mun dua to ve nha ga choi hix hix :D
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    cái thời mình 19,20t cũng đặt ra những nguyên tắc kiểu thế, 1 tháng đầu quen nhau toàn đi xe riêng, 2 tháng tiếp theo mới càm tay, chân đụng chạm tý ty, yêu nhau đc gần tháng mới hôn...cứ nghĩ vậy chậm mới chắc, zai nó mới ko coi mình dễ dãi..ai dè yêu đc 3 tháng thì tạch..

    mối tình thứ 2 thì theo cảm hứng, mới quen nhưng toàn đi chung xe, đi chơi đc với nhau đc hơn1 tháng thì ôm hôn cầm tay cầm chân đủ cả....vậy mà yêu mãi chưa bỏ....lại còn sắp cưới...

    Nên theo mình là đừng đặt ra công thức gì cho mình cả...cứ hành động theo cảm xúc của mình đê ...:D...

Chia sẻ trang này