1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 06/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Những ngày gần đây, trong đầu mơ ảo chập chờn những khung cảnh nơi châu Âu xa xôi ấy, với ánh nắng vàng ươm huy hoàng nhưng đầy màu sắc yên bình... Từ Venice trên chiếc cầu nhìn ra ngã ba biển đến Rome trải dài trên con đường Colosseum qua quảng trường Venice, từ bao la sông dài rộng lớn trên những cây cầu của Frankfurt, đến cảng nhỏ với những toà nhà nhiều màu sắc nằm cạnh cây cầu gỗ nhỏ của con đường đi học Groningen... từ gió lộng biển xanh ở làng chài Volendam hay cả khung cảnh hư cấu của Candy - Cô bé mồ côi, khi Stea nói trước khi anh chết, "Cảnh hoàng hôn bát ngát này, nhất định một ngày nào đó anh sẽ cho em xem"... Những khung cảnh ấy, mình chắc sẽ gặp lại sớm thôi, nhưng giờ dường như mình đang sợ phải nhìn thấy, mình có cảm giác chúng sẽ đưa lại cho mình tâm trạng trống rỗng, cô đơn, vô định, khi những ước mơ yên bình "một ngày nào đó nhất định sẽ cho em xem những khung cảnh đẹp thế này, với anh bên cạnh" có lẽ sẽ chẳng trở thành sự thật.

    "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi". Câu này một người sến như bana mình mà cũng còn thấy sến, thấy teen. Tuy chưa nói câu yêu mãi mãi lần nào, nhưng luôn muốn và luôn tin vào điều này trong suốt gần 3 năm qua... Thế mà từ thời điểm đọc được những dòng chat đó, câu này cứ vang vọng mãi trong đầu, và mình bắt đầu thấy được sự mong manh trong tình yêu, trong hạnh phúc. Cũng là một ngày hoàng hôn đẹp trên bến Thượng Hải, khi đầu còn băn khoăn việc học hành sự nghiệp của cả hai đứa, nhưng trong lòng rất sung sướng hạnh phúc vì đã vượt qua nhiều thứ để đến được đây, để trọn vẹn những ngày bên nhau... Và rồi sau này biết, chỉ sau đấy 1 thời gian ngắn thôi, người ta đã thấy mệt mỏi, và quên nhanh những cảm giác bên nhau như thế... Càng nhớ về hoàng hôn bát ngát đó, càng nhớ về những ngày sông nước hạnh phúc ở Giang Nam, lòng mình càng thắt lại, càng thấy chuyện tình yêu thật mơ hồ... Cô gái Vương Ngữ Yên - con gái Giang Nam bên Thái Hồ đầy sen, và em, ở Tây Hồ, những ngày hạnh phúc ấy, đều nhạt nhoà như giấc mơ đẹp đã xa lắm... "Thiên lý mang mang điệp mộng"

    Rời khỏi mình đi, những ám ảnh hoàng hôn huy hoàng bát ngát ấy...
  2. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cũng đừng nên trách "em" trong câu chuyện của bạn bởi lẽ 3 năm chờ đợi, yêu đương trong xa cách chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với 1 cô gái.
    Tớ nghĩ bạn nên xem lại vì sao cô ấy lại mệt mỏi. Có nguyên nhân rồi và nếu bạn yêu cô ấy thực sự thì tớ tin là bạn sẽ biết phải làm gì.
    Mong tin vui của 2 bạn!
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đêm mưa tháng 11, hương hoa sữa ngọt ngào quá đỗi, cuộc điện thoại dài làm anh nhớ đến giai điệu "It's not goodbye" và bộ phim Sweet November.

    It's just a matter of time I'm sure
    But time takes time and I can't hold on
    So won't you try as hard as you can
    To put my broken heart together again...

    Anh chẳng biết phải làm thế nào nữa... Lẽ ra anh không nên uống nhiều, để đến bây giờ đầu đau, dạ dày quặn lên, và nhất là lẽ ra đã không gọi cho em... But it's so hard to be strong, when you've been missing somebody so long... Anh biết em sẽ đợi anh đến, nhưng anh cũng biết rằng nếu ngày mai anh đến, mọi chuyện sẽ thật khó khăn.. Anh thừa nhận rằng anh ích kỷ, anh không muốn mệt mỏi khi những kỳ vọng của anh về em, về chuyện của chúng mình chưa bao giờ được đáp ứng một cách nghiêm túc... Nhưng tình cảm của anh nói rằng it's not goodbye...

    Có lẽ anh nên nghe lời em, lên giường sớm, và rời xa cái đthoại, không lại như tối qua, xem phim xong, nằm nghe Quick'n'Snow của tuần này. Bài cuối là Wish you were here, không phải bài của anh, mà là bài của em đấy, bài em gửi cho anh, nhớ không nào? Tại bài đấy mà anh uống hơi nhiều hôm nay... Nếu tối nay anh không rời xa điện thoại, anh sẽ làm gì? Anh sẽ nghe album ưa thích của chúng ta, "Thời gian để yêu".

    Có chuyện này anh muốn kể cho em. Suốt lần đi Rome Easter năm đó, anh đã nghe rất nhiều lần, và đã rất thích "Thuỷ chung" cùng "Những khung trời khác". Lúc đấy chuyện của chúng mình đang trục trặc, mỗi khi nghe Thuỷ chung, anh lại tưởng tượng đến khung cảnh đẹp đẽ đó, và tình yêu của chúng mình, và một ngày nào đó chúng mình sẽ ở trên một ngôi nhà nhỏ xinh, nhìn ra mặt nước xanh yên bình của Địa Trung Hải. Còn "những khung trời khác" lại kéo anh về với HN của chúng mình, và anh tự hứa rằng, những ngày thứ bảy cuối tuần anh sẽ đến bên em, đưa em đi ăn sáng, và anh mơ về cảm giác của em như cô gái chờ người yêu đến bên mình... Từng câu từng chữ... sao mà giống, sao mà làm anh nhớ và mong muốn ở HN ngay...

    Ban mai về trong tiếng chim hót
    Những tiếng động vi vút sâu lắng
    Nhìn ra mái hiên vắng nhìn những đám mây xám
    Ngoài kia có tiếng anh trên con đường ướt lạnh
    Thích những ngày mưa có anh tới
    Thích những bình minh đón anh tới
    Cùng bên ly cà phê cùng xem cuốn phim mới
    Gọi mừng tia nắng xanh xuyên qua khung trời vô tận

    Thích từng suy nghĩ trong anh về cuộc sống
    Từng nơi chốn anh hay ghé lại
    Người quen cách anh cười nói bạn thân cách anh đùa vui
    Và em cách anh vẫn nhìn em đắm đuối
    Thích lời yêu dấu anh hay thường quên
    Mà đôi lúc đến bên em anh nhắc lại
    Bình minh có anh ở bên
    Ngày mưa có anh gần bên
    Thời gian cứ trôi đi, ơi mọi điều rất tuyệt vời

    Nhưng mà, giờ chúng ta đang ở đây, thứ bảy nào em cũng bận bịu công việc của em.. Nên đêm nay anh sẽ không ở gần điện thoại, anh sẽ không nghe "Thời gian để yêu" đâu, anh mà nghe, ngày mai anh sẽ lại đến bên em.. Anh mệt.. Nếu mai anh không qua, em đừng chờ anh nhé...
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hừm, thái độ gần đây... tạm chấp nhận. Cần cố gắng hơn[r23)]
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Anh mong tình anh sẽ như cuộc đời trẻ mãi...
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Anh yêu em mãi mãi.

    Nhạt.


    Có gì là mãi mãi được đâu!
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Có những khoảnh khắc những kỉ niệm tồn tại mãi đấy bác.[:D]
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    A: Anh sẽ yêu em mãi mãi
    E: Mãi mãi là bao lâu hả anh?
    A: Ờ....à...ơ...[:D]
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    là lâu đến bao giờ anh em mình chán nhau
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay Jinseok, thằng cu đồng nghiệp cũng là roommate người Hàn, đón gf tên Yoonah của nó sang chơi, thằng roommate còn lại của mình, Christoph và mình tổ chức một party rượu nho nhỏ để welcome . Sau khi xử nửa chai Captain Morgan còn lại từ hôm trước, 4 đứa xử nốt chai Jack Daniel's 40 độ rồi tán chuyện trên trời dưới bể. Rượu vào lâng lâng, bung biêng, mình cũng ước muốn một ngày Eyx ghé qua đây chơi, thể nào Christoph và Jinseok cũng sẽ vui lắm, nhưng chắc khó. Mình thà uống hơi nhiều một chút rồi đi ngủ sớm, đỡ phải nghe noises từ phòng bên cạnh :P. Chúng nó sẽ đi chơi quanh đây, tắm suối nước nóng, yêu nhau cho bõ những ngày xa cách... Ôi mình ước mong, mình lại nhớ những ngày ở Hàng Châu và Hà Nội trước đây... Và ước mong một ngày...

    Nhiều lúc thấy cám cảnh việc sống tha hương, xa gia đình, bạn bè, người yêu. Hôm nay cả ngày ở office bật mỗi "Hẹn gặp lại anh", chỉ mong chờ người con gái mình yêu hát cho mình những lời ngọt ngào ấy, lại càng thôi thúc mình tìm cách ở gần người yêu và vượt qua những ngày tháng dài đằng đẵng này.


    Mai! mình sẽ thấy nhau trong chờ mong,
    Cảm giác ấy em chưa từng qua,
    từ ngày ta có trong nhau.
    Anh! ngày đó quá xa để gặp nhau,
    không biết những câu chuyện mùa mưa,
    cùng theo anh tới rất xa.

    Anh ra đi tới bến đất mới có bao điều đang chờ.
    Anh nghe không em sẽ rất nhớ, nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng.

    Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
    những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua.
    Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
    đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.

    Nghe đâu đây thoảng hương gió sáng sớm,
    như một sáng nào có anh đứng đây.
    Bay bay theo từng cơn gió ướt ướt buồn,
    bờ mi xanh biết bao giờ đến ngày gặp lại.

    Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
    những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua.
    Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
    đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.

    Tạm biệt anh yêu thương một mình xa quê hương,
    có lúc trong cô đơn tìm về với ai.
    Rồi thời gian trôi nhanh ngàn chồi non thêm xanh,
    sẽ thấy bước chân anh nhẹ nhàng bên đời em....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh về hoang vắng, lạnh lùng cô đơn...

Chia sẻ trang này