1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hà nội muốn ăn món lạ, độc đáo có địa chỉ nào tin cậy (mod đừng xoá nhé, bên kia ít người quá)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thaomoc12345, 06/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Món rươi này cũng thơm cũng ngon nhưng chỉ được vài miếng là ngán rồi
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    hồi trước có thưởng thức món thịt chuột bên làng đông hồ, nói chung khá ngon :D, quán chim trời ở bắc ninh ăn rồi cũng ngon phết, còn món tá lả trên mạn gần hồ trucs bạch mà quên địa chỉ rồi
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ráng mà ăn đi, đừng kêu đắt>
    Mai kia vào ĐN rồi, ăn mấy món đó giá còn đắt hơn.
    À mà thấy bảo ở HN có món ch im lợn, ko biết có đuợc tính là món ăn độc đáo ko nhỉ?
    Ko biết HN có món trứng vịt lộn rán ko nhỉ?
  4. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy, cứ món nào mà số người ăn hoặc số người biết hạn chế mà ngon và không độc hại thì các bác phổ biến cho anh em
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Pín lợn thì mời bác lên rượu Sít chỗ Phó Đức Chính nhóe
    Còn chim lợn thì sang muare bác ạ
  6. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Pín, đuôi lợn nướng ở chân cầu vượt Giải Phóng - Ngã Tư Vọng (đi qua đường sắt, rẽ vào cái hồ bên trong)
    Châu chấu, chim ku, bọ sít ở quán Chim Trời ( làng Khương Thượng, đối diện trường ĐH Y, đi sâu vào ngách bên bờ kênh)
    Các món ăn dân tộc như xôi chim, mắc khọn... ở Bảo Lâm tửu quán (đầu đường Kim Mã hình như là 647, đối diện cổng vào đền Voi Phục - Công viên Thủ Lệ).
    Thịt lợn mán, mường ở quán "Lợn Mường" (đằng sau tòa nhà T34 khu Trung Hòa, Lê Văn Lương), quán Mường Bi (ở gần trường ĐH Sư phạm Cầu Giấy, đầu đường Cầu Giấy).

Chia sẻ trang này