1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn tán tỉnh con gái lớn tuổi (sn 81)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KillBull, 06/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Để chậm thì nó lại oánh giá đấy.

    Nhiều khi cứ gà mờ mà ko nhận ra gái nó phát tín hiệu, cứ rụt rè, lo sợ ... thì chả làm đc cái gì đâu.
  2. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ thì tớ sẽ đánh giá là quá vội vàng, tăng tần suất đi chơi để tạo sự gần gũi thân mật đủ cơ sở để đưa lên nấc mới đi , con trai là chúa hay thích đánh nhanh thắng nhanh
  3. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì 81 mà giờ chưa chồng thì xoắn quá rồi, bác cứ cưa 1 tuần thôi, sau đó tùy theo kinh tế tặng em ấy con li bờ ti or cái gì tương đương thế...đảm bảo chắc 1 ngày cũng xong chứ cần thì 1 tháng mà vẫn chưa tỏ tình nổi? swear
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sau 1 tuần cưa cẩm mà thế này thì e là bạn nam xoắn chứ hông phải bạn nữ xoắn.
  5. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Có chắc là nam xoắn ko ạ?
    1. Gái 81 thì giờ đã 30 rồi, mụ nữa là 31rồi còn gì?

    2. Tặng cái đó có chắc là nữ không nhận?
    3. Sở dĩ có điều kiện trên thì nữ không xoắn chắc?
  6. KillBull

    KillBull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bây giờ đang phân vân lắm các bác ạ, thấy có nhiều điểm khó vượt qua quá
    - Tôn giáo (cái này em có thể vượt đc) nhưng cũng là 1 rào cản
    - Bạn ấy khó ăn lắm, ko ăn dc: tôm, nội tạng, chân gà, cánh gà, đùi gà, không thích ăn thịt heo, thịt bò, chỉ ăn dc cá ko xương.
    - Đi chơi với bạn tới 1,2h sáng là bình thường, mặc dù đi chơi chẳng có gì là khó, nhưng mình nghĩ con gái thì cũng nên biết giới hạn để dừng.

    Viết cái này ra chắc nhiều bác sẽ bàn lùi, nhưng mình muốn hỏi nhưng rào cản trên có thực sự là quá lớn không?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chỉ nghĩ đc chuyện ăn uống (thiết thực, k viễn vông), bạn nghe thử nhé:

    GIẢ SỬ 2 bạn lấy nhau về.

    1/ Vậy bàn ăn gia đình nhất quyết là k có mấy món đó, hay là chỉ là 2 vợ chồng k ăn chung, nhưng bạn thích ăn chân gà thì sẽ ề à đi cùng 1 hội bạn ăn no căng chân gà (râu gà, đuôi gà gì gì đấy) rồi về nhà, suốt 60 năm lấy nhau như vậy, để vợ đi ăn một mình hoặc tự nấu ăn ở nhà, và 2 bạn vẫn chung sống vui vẻ, hạnh phúc?

    2/ Tôi cũng chỉ ăn đc cá không xương, ngu gì ăn xương ;)). Nhưng tôi thấy cha mẹ hay gắp xương cá ra cho con nhỏ ăn, vậy sau này vợ bạn tuy không đoái hoài đến món cá không xương nhưng vẫn góp 1/2 công gắp xương cá cho con của 2 bạn ăn, hay là chỉ mình bạn gắp xương? Nếu vợ bạn để phần "gắp xương cá cho con" cho bạn suốt 10 năm trời, bạn có chấp nhận vui vẻ không?

    Tôi nghĩ, sở thích ăn uống của 1 ng là việc riêng tư, đúng. Và tôi cũng nghĩ là những ng cùng chung sống trong 1 diện tích nhỏ, cùng chia sẻ bữa ăn trong suốt nhiều chục năm trời thì cũng phải biết thích ứng với nhau.

    Tôi có 1 cô bạn yêu 1 anh chàng ăn chay, từ khi yêu nhau đến khi lấy nhau, đến tận bây giờ, bạn tôi vẫn ăn chay theo chồng, mặc dù khi đi chơi với chúng tôi thì bạ đâu ăn đó. Nhưng sống chung với chồng, ăn chung với chồng, nấu ăn với chồng, thì chỉ tuyền ăn cây, cỏ, củ, hạt. Chồng của bạn tôi không bắt ép vợ ăn chay, nhưng cô vợ thấy ăn chay tốt nên cùng chồng ăn, và sau nhiều năm quen nhau thì họ ăn uống hòa hợp với nhau. Đó hẳn nhiên là một lợi thế cho cuộc sống gia đình của họ. Chứ các cặp có thói quen ăn uống quá khác nhau sẽ mất nhiều công hơn để vừa giữ được sở thích của mình, vừa tìm cách duy trì niềm vui của bữa ăn chung.
  8. lask

    lask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    1- Sau khi lấy cô này thì bạn chịu khó ăn món cá da trơn cùng cô ấy suốt đời vậy.8-}
    2- Sau khi lấy chồng thì tất nhiên là cô ấy không được phép đi chơi đến 1,2 giờ sáng như khi còn độc thân nữa [-X
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ****, ông này già đầu rồi mà còn có những suy nghĩ ntn, chắc ở ngoài cũng là dạng gia trưởng, cổ hủ và bảo thủ...còn đang muốn cưa người ta đã chắc là đc đấy mà lại còn lăn tăn những cái vớ vẩn ntn...thôi giải tán!
    Ngoài điểm thứ 2 là ăn uống là rào cản thật sự ra thì cái điểm 1 và 3 thật vớ vẩn. Tôn giáo thì sao? liên quan gì mà rào cản ở đây?? cô ta đi chơi với bạn tới 1,2h sáng thì có gì mà đánh giá? có gì mà giới hạn ở đây?? người ta 30 chứ có phải 13 đâu, lên giường đi ngủ lúc 10h chắc???
  10. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    U81 thì không phải vòng vèo làm gì nữa cho mệt.Tốt nhất là rủ đi chơi bình thường vài lần, rồi chọn hôm nào mát zời đề xuất vấn đề 1 cách thẳng thắn để 2 bên cùng tìm cách hợp tác xử lý làm sao cho nhanh gọn.

Chia sẻ trang này