1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X kưa gái trẻ.Thành công không ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redbuttlerkt, 06/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    8X kưa gái trẻ.Thành công không ạ ? ( Mod đừng Move sang TVTY nhé, e thick box này hơn ! )

    Trước khi bắt đầu câu chuyện em các bác xin cắt nghĩa, gái trẻ đối với em là gái 8X , với X lớn hơn hoặc bằng 8, hoặc 9Y với Y bé hơn hoặc bằng 5 ạ.

    Chuyện thế này, thời gian này đối với em là 1 quãng thời gian khó khăn và đen đủi, tháng 9 thì em nằm viện phải mổ, tháng 10 thì chia tay NY, tháng 11 vừa rồi lại mất tiền.Nói chung rất chi là bĩ cực. Cho nên thời gian này em rất hay la cà cafe, gặm nhấm nỗi buồn và tự kỷ.;))

    Thế rồi...
    Sáng nay,là sáng CN,em lang thang vào 1 quán cafe trên phố, quán này đẹp có tiếng. Thói quen tự kỷ nên làm e chọn 1 chỗ ngồi ở góc, rất bí. Thông thường em chỉ tự kỷ được với 2 điều kiện là có Nhạc ( hay) và Không gian yên tĩnh . Quán tầng 2 mỗi em, rất yên ắng, đáp ứng đc 1 điều kiện, em mở Lap ra , bật nhạc lên để hoàn thành cái điều kiện còn lại , tập trung rồi thả lỏng cơ thể để.....tự kỷ.Em đang nghe bài : I've never been to me - Charlene

    Thế nào đang lim dim...tự kỷ thì ...Cọc -Cọc -Cọc...đanh đanh theo từng bước chân trên bậc cầu thang gỗ. Em mặc, tiếp tục việc của em. Thi thoảng mở 1 mắt lên còn biết đường nhét cái vòi nút từ cốc kakao vào miệng. Nhạc hết lần 4 , em đang lọ mọ bật lần 5 thì góc cuối bàn nơi có 1 cái cửa sổ....những tiếng nhạc bài em vừa bật , lại vang lên :
    " ... I've no doubt you dream about the things you'll never do
    But, I wish someone had talked to me
    Like I wanna talk to you....."[:D]

    Em hơi ngạc nhiên, có sự trùng hợp thật kỳ lạ và thú vị. Em nhìn về góc tiếng nhạc, tác nhân gây tiếng Cọc Cọc Cọc đang nhìn qua cửa sổ, tay cầm chiếc Iphone loa ngoài, đeo kính cận, trắng hồng , mắt to đen nhánh , mũi cao.....mặc chiếc váy ngắn màu đen, chiếc áo trắng phía trong và 1 chiếc áo choàng mùa thu...túm lại là xinh cực luôn mà e dốt văn nên không thể tả xiết được. Em thật chứ từ nhỏ, ngoài em Ngọc Trinh ra, đời em chưa thấy ai đẹp thế này. Lại còn trẻ nữa ( trẻ là thế nào, các bác ngước coi định nghĩa đầu trang nhé ! ). Hjhj, nhạc em vừa tắt , em liền bật Lap cho nó mở miệng hát tiếp lần 5.....Cứ thế , em và gái cứ thay nhau phiên bật, thi thoảng gái có đánh mắt sang góc em, em biết , nhưng em vờ như không , em các bác lúc ấy chỉ biết chăm chăm xem bên kia hết nhạc chưa để ...Repeat. Đến khoảng 10h30 thì em estimate gái bật khoảng đc n lần và em là n+4,quán vẫn chỉ 2 người.

    10h45, iphone e rung, em biết ngay, ông cụ bà cụ em ới về ăn cơm, chưa kịp nghe thì máy tắt ngõm vì hết pin, em nhìn góc Cửa Sổ, thấy gái vẫn cắm iphone vào Lap nghe nhạc.Em muốn call về báo ông cụ bà cụ là trưa nay em phải đi ăn cưới nên đừng để cơm.Đúng lúc có 1 couple lên tầng 2, em nhân viên quán lẽo đẽo theo sau.Em chờ nhân viên(NV) service đôi kia xong, liền ghi vào tờ giấy nhỏ nhờ e NV chuyển về phía có cửa sổ : " My iphone is empty, so could u make its battery recovers? " . Em NV đi về phía em, đưa cho e tờ giấy kèm chiếc dây synch, giấy có ghi 'Okie, anything else [:D] ? " ( em ghi nguyên văn có khuôn mặt cười ). Việc đầu tiên là em cắm cái iphone xạc, đủ ít phút cho có ít pin để mà còn gọi báo ông bà già đã không về nghe chửi chết luôn.

    5 phút sau, lại e NV lúc nãy mang đồ lên cho couple, em nhờ e í mang giả lại cái dây synch kèm theo tờ giấy : "I don't know how to thank u,contact to me after 9pm, i do hope i can create sth...for u - Cellphone : 09xxxx ". Nói thật, Em tuy hơi kòi và xấu zai tẹo nhưng em các bác ko nhát cũng ko ngu, trước gái cứ đơ đơ ko dám làm quen, mà tiếng Anh thì sai bét nhè chè đỗ đen.Đời em chưa bao giờ thấy e kém cỏi vậy. Em NV ngoan như cún con chuyển giấy, miệng cứ tủm tỉm cười làm em các bác phát ngượng. :P
    10h50 em phủi đít đi về, không quên đánh ánh mắt về người con gái trong mộng ở góc cửa sổ. Em thấy qua làn tóc đen kia, e ấy nhận tờ giấy đọc và mỉm cười " .

    Tối nay , theo các bác , sau 9pm e có nhận được contact nào không ợ ! ~X


    [​IMG]
  2. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    kưa như bác thế này , không thành công mới là lạ [r2)][r2)][r2)]:-bd
  3. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nhà quê, không biết tư vấn gì cả.
    Ước gì mình được như anh ấy.:D
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    9.5pm
    You have a new message "Please make some peacefull minutes for me" :))
    Thì bác làm thế nào :-s
    He he, đùa thôi, nhưng với gái xinh thì bác cần thể hiện nhiều, không dễ chết ngay lần đầu đâu. Tự tin như bác có cơ thành công lớn đấy :D
  5. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chữ viết tay bác đẹp không? Em chữ xấu không bao h dám chơi mấy môn đòi viết tay.
    Màh quán cafe nó cho khách bật loa ngoài to thế cơ ah?
  6. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mai em cũng ra quán tự kỷ mới được. :D
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ổi ôi, lãng mạn gứm. Em này mà rảnh rỗi, muốn kiếm chuyện vui, thì sẽ reply, khả năng này cũng tương đối cao, kiểu như uh thì vui 1 tí cũng không chết ai.

    Còn nếu không rảnh rỗi, đã có ng yêu, thì chắc k mua thêm rắc rối vào ng đâu.
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    nghe thì có vẻ lãng mạn như fim nhưng đáng tiếc là đời nó ko như là fim....sorry bác, cưa gái như bác là quá dại dột...
  9. huongduong87

    huongduong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vâng là em chắc em cũng không cưa gái như bác, em dự ca này khó
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Em báo cáo các bác là nhà e hết nước lọc rồi ợ,từ chiều đến h lòng e như lửa đốt,uống đến h là 4 lít nước,rồi đi ra đi vào ( WC ) ,rất là lóng ngóng và bồn chồn

Chia sẻ trang này