1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X kưa gái trẻ.Thành công không ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redbuttlerkt, 06/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    bác sunny_boy bí lắm bác ấy mới giúp
  2. huongduong87

    huongduong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn lời văn của chủ top thì em nghĩ bác chủ tóp thuộc dạng cưa gái thành thần rồi, có khi nên bốc phét truyện cũng nên. Giờ em đếch tin chuyện tán gái kiểu đưa tờ giấy như thế, cứ phải người thật việc thật. Chắc chủ top đang nghĩ văn tiếp dể viết câu gold
  3. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em không liên tưởng đến truyện của HKGH mà nghĩ đến HBO-ESPN nhiều hơn.
    Nhìn cái nhạc của bác em cứ nghĩ chuyện này xảy ra cách đây 2 chục năm nhỉ. (Tòan bài lạ)
  4. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    bác này như tốt nghiệp trường viết văn Mo xi - hay liên xô chấm méo ấy nhỉ nghe rất quen quen [r2)][:D]
  5. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế đây là topic kể chuyện à?
    Chủ topic có cần tư vấn quái gì đâu, vào đây tự sướng.

    Đề nghị bạn đọc có lương tâm hãy nhấn than phiền topic này cho min khoá!
  6. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bác cũng đừng nên đọc những topic xếp vào hàng kinh điển của cốc này nữa.
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm cho em ,các bác nhớ, hôm nay có nhà thầu mời nhậu nhẹt từ lúc chiều, đi giờ mới về đây ợ, thuốc đốt từng bao, rượu cạn từng chai, hải sản ngập mồm, massage gãy xương....đời thác loạn quay cuồng....em cũng hơi tâm trạng nữa, càng uống càng hok say được , vé 2 chiều là hết gần 250km nên hơi mệt, để em zò lại, xem em các bác hầu các bác đến chỗ nào, em hầu tiếp ợ,,,,,,Hôm nay assitsance của em là Ăn cờ hô+ 555+ và 1 mớ bòng bong những thứ hỗ lốn mà đến h em vẫn chưa gỡ đc ra xem chúng nó thế nào....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Những lần phê phê pha lẫn chút tê tê này , em lại nhớ về Hoa , người yêu thứ 2 đời em. Hoa quê ở hải Hậu - Nam Định. Em thường gọi gái là Hoa Hậu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hoa Hậu yêu em nhiều lắm. Hoa Hậu thông minh, khá xinh, học trường Tóp ở cái đất 1k năm vật vã này.
    Rồi Thành xuất hiện, Thành nhà mặt phố, gọi là Thành Phố, Thành Phố cao to- đen hôi và manly khói sương vật, nói chung là ấn tượng nhất ở chỗ đít (nhà)Thành rất hợp với Hoa vì nó nở Hậu.Hoa Hậu vẫn yêu em, nhưng, Hoa Hậu yêu thêm Thành Phố. Em nghĩ rồi, Hoa Hậu hợp Thành Phố hơn, em đã nghĩ lại nhưng Thành Phố ngày càng cao hơn, to hơn, khói sương vật vã hơn . Nên :1 ngày, em chủ động kết thúc với Hoa Hậu. Hoa Hậu trước lúc đi, bảo em : Anh phức tạp wá, còn em đơn giản hơn. Chốt là ko hợp. Em cơ bản là nhất trí với ý kiến này....=((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ....Gái ngồi trước mặt em. Em ngồi đốt điếu 555, chắc qua làn khói thuốc mỏng, gái chỉ thấy em và Tường. Như thế dễ nói chuyện hơn vì Tường hok bít nói, Tường chỉ bít nhìn. Em hỏi gái " Coffee, tee or ....me ?" Gái cười " You " - Bạo Kinh !
    Gái tấn em trước : " Thế Great one của em đâu hả anh ? " . Em các bác tỉnh bơ " A sẽ nằm trên bàn, thắt nơ, đóng hộp, bọc giấy đẹp, em chở về nhà nhé ?" Gái cười phớ lớ, em thấy gái cười lúc đấy đơ đơ thế nào, chứ thật , em là gái , zai nói với em câu ấy , em thấy nó sến vô kùng tận=))
  8. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    thế bác không nhìn thấy bác ý làm dịch vụ ném đá à [:D]
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với gái, đời em như tìm được tri kỷ. Gái nói chuyện rất duyên, cái kách gái chìa ngón tay út thẳng ra cầm cốc nước cam mỗi khi đưa lên miệng chúm chím đỏ mọng nước ,kiêu sa đài kác lém, lại thi thoảng lấy tay đẩy đôi kính Hàn Quốc to đùng lên dọc sống mũi cao và rất thẳng, chời ơi, trí thức lắm kơ. Ngồi gần gái, em cứ rạo rực hết kả, mỗi lần gái khẽ vuốt lợn tóc trước mắt lên đôi hoa tai tòng teng, lại là mỗi lần em các bác điếng người....
    Em và gái buôn chuyện trên chời dưới chiếu. Bóng bánh, âm nhạc, film ảnh, lô tô, vỡ nợ, tài chánh- ngân hàng....loạn hết kào kào.Em gợi cho Gái nói, nên gái a li bô bô liên tục như máy khâu dù nhiều lúc nói zốt nhưng em các bác cứ mắt chữ 0, mồm chứ A, em cảm giác như Gái lâu hok có ai nói chuyện hay sao ấy....
    Các bác hok bít, dập như máy khâu như thế, nhưng gái rất hay, " anh, anh uống cafe đi chứ, nguội đấy , hjhj ", nói xong bàn tay búp măng khẽ cầm cái thìa khuấy cốc cafe của em, khuấy từng nào, đởi em chao đảo từng ấy ....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em các bác hóng chuyện gái kể, những chuyện em đã biết, đã nghe.... mà không dứt ra nổi .....đôi mắt của gái. Có đôi lúc, em cầm cốc nước lọc uống vô thức, mắt và mắt gái chập mấy lần, cứ mỗi lần như thế em thấy câu chuyện của gái gãy và ngập ngừng 1 tẹo....[r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sông Đông đang êm đềm, thì có 1 cuộc gọi...Gái xin lỗi em, và ra ngoài nghe máy...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Khoảng 7 phút sau gái quay lại mà đời em các bác tưởng như Trăm ngàn mùa thu vô tận đang chôi wa....
    Mắt gái đỏ hoe, gái nói chuyện lúng túng hẳn....
    Lúc đấy, em các bác cũng lúng túng hok kém, em cũng nói mấy câu vô nghĩa mà đến h em hok nhớ đc....
    Không khí.....nghẹt thở zô kùng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Gái lại xin lỗi, gái bước như chạy vào cái phòng có biển có 1 cô gái mặc váy, em đoán gái đang ở trong đấy soi gương hoặc rửa mặt j đấy đấy....
    Iphone gái để trên bàn teng teng và rung, trước mặt em các bác là 1 Notification :
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em tin anh hay không là tùy em. Quỳnh không có lỗi, không ai có lỗi. Em đừng tự làm khổ mình nữa. Em chỉ cần biết là Anh vẫn yêu em. ( Em nhớ đại khái là zậy )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lúc đọc xong dòng chữ hiện trước mặt , em đã lờ mờ dần hiểu ra....em các bác là ai , đang đóng vai gì. Miệng em đắng ngắt, em rít điếu thuốc tóp cả má rồi thở ra phù phù hok khác gì thằng hài xiếc thổi lửa....:((
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    đã nhập vai thì đóng cho đạt đi

Chia sẻ trang này