1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X kưa gái trẻ.Thành công không ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redbuttlerkt, 06/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ối trời....
    Ý kiến 1000% cá nhân, lại như là nhận xét chung của thiên hạ.
    Thật đáng khen.=))
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng bỉ beo tội em các bác, chứ em các bác tâm trạng hum trc hok tốt, lại tu zượu như thuồng luồng nên nó ngẫn thế.Nên tường thuật cho các bác đem nhiều cái tâm sự hok đáng có. Cơ mà dạo này hình như em nghiện zượu, tối qua e vác xác đi pub, nhìn xung quanh em các bác tự nhiên thấy buồn và cô đơn kinh,em nhà quê lâu ít vào, giờ trông lạ lẫm kinh, gái nhà lành thì cố tỏ ra rân chơi còn gái rân chơi lại cố tỏ nhà lành, hok bít đâu mà lần, em cứ quay cuồng cuống quay.Em uống tẹo rùi em lại vác trym về.
    ......
    .........
    Buồn đi buồn lại mãn tính, đâm làm người ta ngẫn có hệ thống. Thế là e bốc máy ngồi call cho gái. Em và gái hẹn nhau tối nay đi chơi roài. Gái gật đầu hok zo zự. Giọng gái cũng khá zui zui.
    Thế có ngẫn ko các bác nhở ? Hay là em là gái ghế nhựa của gái.....? em lại buồn zồi.....em đi buồn...đây

    P/s : Với 1 số bạn trên cổ hok phải là đầu thì cứ vẫn ném đá zô tư đi, nhưng mình xin giơ tay có ý kiến các bạn ném cũng nên vệ sinh hòn đá, hoặc ít nhất bít mình cầm cái j vì nó có thể hok phải là đá, bẩn tay, hok nên, nhở [r32)]. Chủ trương Just for fun thì em các bác sẽ tiếp tục nhận đá, hok vấn đề j hết , em giờ chỉ thấy bùn , bùn kinh ấy, em sợ gái lại như Trinh , như Hoa đời em :((
  4. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    topic được đoạn đầu nghiêm túc, sau thì ...

    thôi ca này chủ top tự thân đi ...
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Update tình hình xem nào. Mà có hình gái không ?
  6. hotlifehp

    hotlifehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chủ thớt post tiếp nào.

    up up up
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Sweet November....
    Giờ em các bác đã hiểu nỗi thống khổ của đội make -up cho thằng Mách. Nó múa may quay cuồng trc hàng triệu khán giả , còn em cỏn con mỗi chuyện gặp Gái. Riêng chuyện nghĩ mặc gì đi gặp Gái, đã làm em các bác mất 3 phút chẵn. Em định mặc cái áo khoác nhưng lại thôi, em choàng chiếc áo sơ mi màu sáng lên người,hôm nay ko lạnh sâu nên định thay Kevin bằng Bvlgari nhưng nghĩ lại, gái nó đã khịt khịt mùi nào rồi thì để nó khịt cho quen, hình như từ lâu lắm roài, em các bác mới có thói quen nghĩ mặc cái gì khi đi gặp gái
    Trời lạnh, em phóng xe, răng cứ va vào nhau liên tục , tay lái chao đảo nhưng đầu óc em nghĩ về gái h này nom thế nào, đứng chờ em các bác dưới trời lạnh ra sao nên em vững lái hơn, xe em lại lăn đúng quỹ đạo....
    Hoá ra em phải chờ gái,đứng đầu ngõ, em xoay cái xe lại ngồi quay đầu, quay cái gương để gái có lọ mọ ra em còn nhìn được, hok khác gì film Hàn Xẻng, có khác ở bển xe 4 bánh, còn e xe 2 bánh :P
    Khoảng 5ph sau gái đi ra. Em cứ vờ như hok biết, ngồi cầm máy nhí nhoáy trông nom rất cầm tinh Con Giả Vờ. Gái e hèm, em các bác xoay loại, mà choáng ngợp....
  8. hotlifehp

    hotlifehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    post thì post hết cả đi, cứ chốc lại són tí. đọc mà bực cả mình. Bị ném đá là phải thôi
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Gái mang 1 bộ váy liền đen, tất đen, mũ đỏ, khăn quàng màu đỏ và chiếc giày búp bê cũng màu đỏ.Toàn gam màu nóng.Trời lạnh, gái nở 1 nụ cười mà đời em các bác ấm lên mấy độ. Em gạt cái để chân để gái ngồi,được 1 đoạn ngắn- gái hỏi " Hôm nay anh định cho em đi đâu ? " .Hok kiềm chế thì em các bác phun ngay 2 chữ " Nhà nghỉ ". =)). Nghe gái hỏi câu ấy mà em cảm giác gái cứ như trao gửi cho em trọng trách thật lớn lao cho lộ trình tối nay, lòng em zâng zâng 1 niềm tự hào khó tả nên em bốc 1 câu hơi quá đà " Đi Cùng trời cuối đất được không ? ". Gái đấm đấm thùm thụp em mấy cái bảo ...dám:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lẽ ra quãng đường đến hiệu sách ở Đinh Lễ không dài như thế nhưng em các bác cứ kéo nó dài ra, chở gái qua Hồ , qua Cây, qua mùi thơm Hoa Sữa....Gái hỏi " Sao a không đi đường Khâm Thiên ", em cũng hok biết trả lời thế nào,:-" đành đánh trổng lảng sang chuyện khác , cứ thế câu chuyện cứ kéo dài , kéo dài ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em và gái gửi xe rồi đi bộ vào Đinh Lễ, hok biết gái có bốc fét ko mờ bảo e biết ngay a đưa e đến đây, rồi bảo mình tạm chia tay 1 chốc nhé, em muốn mua anh 1 món quà, em các bác hơi bất ngờ bởi ý tưởng của gái :-O.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khoảng 25 năm sau ( tức là 25 phút ) em và gái gặp nhau chỗ cũ, gái cười rõ tươi, mang 1 cuốn truyện quấn ruy băng đỏ, chính là " Nhóc Nicolas ", em các bác mỗi lúc mỗi ngạc nhiên, thật sự đây là cuốn truyện em rất thích hồi bé, nói các đừng cười chứ đôi khi em các bác h vẫn mang ra đọc :x, em thật sự xúc động với món quà này
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gái hỏi em có muốn đi bộ 1 chút ko, em okie ko 1 chút do dự. Đoạn này khá gay cấn ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Số là lúc qua đường, các bác biết trên đấy nó phóng nhanh như thế nào, em đi trước làn xe như tomahok và thật tự nhiên em cầm tay gái, lúc đầu là cầm nhẹ mấy ngón roài em bạo em cầm tiếp cả bàn tay, gái cũng hơi ngỡ 1 tẹo, nói thật lúc cầm tay gái mà em ước chiều rộng đường đc tầm 1km thì tốt, Tomahok mà bay càng nhiều càng nhiều càng hay....Nói thế thôi, sang đường là em thả tay gái ngay:P, gái có thay 1 chút thái độ , em cảm giác thế, hok biết có fải em họ Tưởng hok, cơ mà sau đó đi bô 1 quãng em và gái ko nói với nhau câu nào, dù trc đó là như máy khâu....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đi bộ em mới có dịp ngắm để so sánh tương quan địch với ta, thật, nếu mà tiếng Cộc Cộc Cộc đồng hành trên từng bước chân, gái phải cao hơn em 2~3 phân chứ hok đùa. Cơ mà hum nay gái đi giày búp bê, em các bác cảm kíck vô cùng, thật, chứ gái mà giống em Mai Hương vận cao gót vào, Mách ko khóc thét chứ em khóc thét ngay :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trên đường đi tiếp, em ghé vào 1 cửa hàng đĩa ở phố gần đó, mua cho gái 1 cái đĩa film " Sweet November ", ngày xưa SV em thíck film này lắm, cơ mà bây h bình thường. Gái là giống cái, tâm lý rất thíck được buồn, buồn... đẹp , vả lại quan trọng là gái thíck j chớ ko phải em các bác thíck,sến sến tẹo cũng hok chít bố con thằng nào nên em chọn film cho nó bi đát vào :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P/s : Thui, khuya roài, em các bác ngủ đây, còn lấy sức xem trận Arg-Bolivia , cứ Arg đá là em hok bỏ đc ợ, mai em hầu các bác tiếp, đoạn cuối, ly kỳ và hấp dẫn vô chùng, em các bác chết là chết đoạn này đây :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em xin phép các bác trước khi ngủ, cho em tự kỷ 5 phút nhé .
    Bài này là nhạc film trong Sweet November đây, em chỉ thíck mỗi nhạc, hok thíck film lém

  10. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đi về đâu khi ghế nhựa ngồi lâu gãy người ta vứt :-j

Chia sẻ trang này