1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tôi thấy ở Mou chỉ có khí chất của Lưu Bang, khá đồng nhất với mấy tay người Bồ khác như CR7 hay Pepe: ích kỷ, phản trắc và khôn vặt kiểu lưu manh cờ bạc vỉa hè.
    Khi được trọng tài biếu không phạt đền và dung túng cho lối đá bạo lực thì lờ tịt đi, nhưng lại sẵn sàng nhảy dựng lên khi quân mình bị tuýt còi mặc dù ở những lỗi hai năm rõ mười. Khác với Pep khi khiến người xem không có cảm giác ông này xúi giục quân chơi tiểu xảo mà chỉ giống như tự vệ đơn thuần, thì Mou khiến người ta coi như kẻ cầm đầu một lũ du côn làng xã đi càn quấy ở thành phố. Mou ra vẻ khách quan khi nhận định lỗi dẫm tay của Pepe nhưng khi được trắng án thì lập tức dùng tên này và người ta lại tiếp tục được xem những động tác ăn vạ rất thô thiển đến kỳ quặc. Nếu Mou thắng thì chắc sẽ được coi là anh hùng vì cuộc đời này chỉ có người thắng và kẻ thua, không có quân tử hay tiểu nhân.
    Trận hôm nay Real nên nghiêm túc xem xét lại vì Barca đang dùng siêu kinh điển để..thư giãn và lấy lại tinh thần sau những trục trặc ở Liga. Đừng nói về chiến thuật của Mou hay quyết tâm của các siêu sao Real khi thủ môn cỡ như Pinto cũng bày vẽ bật tường và thoải mái phạm sai lầm mà chẳng có vẻ gì là cóng hay sẽ điều chỉnh cả, Messi vẫn tập trung vào tránh đòn và dắt mũi hàng thủ Real còn tuyến giữa bắt đầu chơi kiểu khệnh khạng khiến siêu tiền vệ Alonso cứ vào sân là phi thân. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi thua kiểu gì camera cũng bắt ngay vẻ mặt chán chường mệt mỏi của cậu này.
    Dù năm nay kiếm được cup nào thì Mou cũng phải ra đi, nếu không muốn bị biến thành một HLV hạng hai như các HLV của Real trước đó. Nhưng rời Real thì con đường trước mắt của Mou quá chông gai. Không phải ai cũng muốn giao đội bóng của mình cho một tên vô lại như BLĐ Real đã từng làm.
    Có lẽ Mou nên sang Nga.....
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Yêu hay ghét Mou đều phải thừa nhận là ông ta rất có tính cách và nguyên tắc trong quan điểm lập trường của mình. Mou đã từng nói cup TBN không phải là điều quan trọng . Chức vô địch quốc gia và C1 quan trong hơn và ông ta luôn là như vậy . Khi RM đoạt cup năm ngoái ông ta cũng chẳng vui mừng gì mấy và cũng chẳng buồn chẳng cần gì Barca phải chúc mừng. DM mấy thằng tự xưng vĩ đại đá bẫn bựa như bùn bóng lại cái mới lọt vô chung kết cup qg đã vặn vẹo tại sao Mou không chúc mừng họ???? Khi năm ngoái RM bị dẫn 3-5 đ hàng tuần hàng tuần hết thằng dog Barca này tới thằng khác lên đăng đàn RM yếu chổ này yếu chổ kia cần đá như thế này thế kia...cần tập trung vào chuyên môn không nên chỉ trích trọng tài . Làm như mình là quân tử lắm. Năm nay thì sao bị dẫn 5 đ thì Mou hay RM có chỉ trích gì Barca không . Còn Barca có tập trung vào chuyên môn không ì xèo trọng tài như họ nói không? Không hề. Chuyện cua Barca họ đòi Mou không được nói động tới trong khi họ lại luôn xía xọn vào chuyện người ta. Tat cả chỉ nhằm hạ bệ và đẩy Mou rời khỏi RM. Ngay cả trong khi Mou dẫn dắt RM trong rất nhiều khó khăn bất công vì người TBN coi người Bo khác nào người TQ nhìn người VN . Nhưng nói thật người TBN tui chưa gặp nhưng người Bồ và người nói tiếng Bồ như Brasil thì đã gặp nhiều họ rõ ràng có sự chân thật và độ tin cậy hơn hẵn cái đám bẩn lợn Mexico, Columbia, Costa Rica.....nói tiếng TBN. Bọn này dối trá và phản trắc hơn nhiều . Đồng ý là TBN khá hơn Bồ và cũng tương tự như TQ khá hơn VN ....nhưng bản sắc con người người ngoài có thể đánh giá. Chỉ nói về người VN thôi cũng chẳng giỏi giang gì (những thành công tự phong chẳng qua do ta tự sướng chứ không bằng những cd Nhật, Hàn Ấn , TQ hay Phi . Nhưng có 1 điều là đa số người VN ở hải ngoại làm việc được người Mỹ họ mến và tin cậy hơn mấy ông TQ di dân. Đó là phẩm chất trung thành có cái hậu hơn bọn TQ đãi bôi. Thực tế về lâu về dài sức sống và phẩm chất của người VN lại cm tại sao dân tộc này không bị TQ đồng hoá. Không chỉ VN ở VN khi các nhà đại tư bản VN nay là người VN lấn át người Hoa. Ngay cả trên thủ phủ VN khu vực Bolsa Little Saigon hiện nay gió cũng đã đổi chiều trông thấy. Nếu 10-15 năm trước khu vực này những nhà hàng Tàu chiếm 60% thì nay còn 30% mà thôi còn lại là nhà hàng Việt Phở Cơm linh tinh. Sự tồn tại và cạnh tranh để tồn tại đã nói lên tất cả . Có thể những kẽ thủ đoạn và tráo trở có thể thành công trong bước đầu như thời VN chiến tranh hay khu tiểu Sàigon mới lập ...Nhưng trong bước đường dài cái hậu và cái chất cốt lõi sẽ tồn tại và nói lên giá trị lâu dài. Về mặt này chúng ta có thể thấy tính cách của TBN và TQ khá giống nhau...bề ngoài sạch sẽ và tỏ ra quân tử. Đằng sau có cơ hội là quay lưng trở mặt nuốt lời bựa tham lam và tước đoạt. Cái phẩm chất này nó cũng sẽ phản ánh đúng vào trong tinh thần bóng đá TBN nhất. Mịa điển hình cái đám Barca ....toàn những trò bẩn lợn từ trong sân ra ngoài sân để chiến thắng . Nếu như người khác họ tự biết xấu hổ chu đám lợn này biết xấu hổ là gì đâu nên mới câng câng sao không tôn vinh chiến thắng của họ? Nếu như mà RM dành vô địch qg năm nay chắc là cả TBN và Barca cũng chẳng coi đó là cài gì ghê gớm đâu . Nhưng ngược lại thì ầm ĩ như con đ ĩ . Sự bất nhất nói lên tính cách tiểu nhân thấp hèn . Thời gian sẽ bị đào thãi mà thôi .

    Những người tung hô cho Barca thực ra trong lòng tui thấy thương hại họ. Non nớt, hào nhoáng và hời hợt . Tuy nhiên đa số con người ta sống trong thế giới này là như vậy đó. Cũng như đa số người ta dù ở thiên đường Mỹ vẫn là rất khổ sở và chật vật. Đó là điều khó tránh khỏi.
    Nói thẳng ra thì năm nay mùa Football Mỹ có rất nhiều đội hay và xem bóng Mỹ luật lệ mọi việc rất công bằng . Dieu này phản ảnh sự thành công của nguoi Mỹ họ chiến thắng tôn trọng sự công bằng (co gì sai trái khi họ dùng sự vượt trội để chiến thắng ...nhưng không bao giờ đánh lén hay đâm bẩn thĩu. Lính My có thể dùng tiền mua chim nhưng không như thực dân Pháp cướp vợ và giết chồng người ta. Cái ông Pháp thì lúc nào cũng ta đây nhất mà thực tế thì dở hơi như khìn ...100 năm nô lệ Pháp VN cũng như vậy ít nhiều . Thử hỏi người VN đất nước VN bằng ai nhưng kiếm các ông tự cho là thiên tài VN vô thiên lũng. Tương tự như những nước từng thuộc địa Pháp có ông nào ra hồn như những nước từng trâu chó cho bọn Anh, Nhật nhung dân tộc chuông sự sòng phẵng éo có lắt léo lương lẹo lại hay tỏ ra nguỵ quân tử? Bọn Mã, Ân, Hàn Sing Hồng Kong...là tấm gương tương phản cho những VN, Phi, Mễ....rồi.
    Suốt ngày cứ ca tụng Barca...tương lai sẽ là gì?
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Câu nói nổi tiếng của Sir Ferguson "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Ứng vào đẳng cấp của MU so với Arsenal lúc nào cũng thấy đúng, chí ít tới thời điểm này. Cùng 2 đội hình què quặt không được tăng cường, nhưng đấu tay đôi phần thắng chủ yếu nghiêng về MU. Đẳng cấp không phải lúc nào cũng hiện ra, vì không võ sĩ nào cũng có 100 thành công lực. Nhưng đẳng cấp luôn hiện ra đúng thời điểm cần thiết nhất.

    Hiện nay đẳng cấp Barca so với Real cũng như MU so với Arsenal vậy. Ai quan sát kĩ, chú tâm xem những trận siêu kinh điển sẽ thấy, trong lối đá của Barca có sự điềm tĩnh của nội công thâm hậu, sự khôn khéo của võ sư già đời, và cả những ngón đòn hiểm độc nữa. Trong khi đó, Real như một võ sinh tuổi 17, sức lực tràn trề, nhanh nhẹn háu đá, muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nhưng ngựa non gặp cáo già thì vẫn chết vì đòn độc như thường.

    Real chỉ có mỗi bài dùng tốc độ, kĩ thuật của từng cá nhân để ép chết người khác. Barca có thể kể ra hàng đống đòn độc. Năm ngoái là những quả đi bóng chọc thẳng vào vòng cấm địa của Messi. Năm nay là những pha dàn xếp tình huống cố định cáo già (quả đánh đầu của Puyol là 1 ví dụ. Puyol chạy 10 m đến vị trí đánh đầu, không ai của Real hiểu để kèm). Messi cũng không nằm gần vòng cấm địa nữa vì biết Mou có bài phòng, mà lùi xuống hút tiền đạo đối phương rồi chuyền cho Sanchez, Abidal, Pedro dứt điểm. Real thua bàn thì mất tinh thần, chẳng may gỡ hòa thì vùng như chó điên. Còn Barca thắng, thua, gây sức ép, bị gây sức ép, lối đá, tinh thần lúc nào cũng như một. Đấy là trí dũng của đẳng cấp.

    Ai tạo cho Barca đẳng cấp đấy, trình độ của cầu thủ là một phần vì trình độ cầu thủ Real không kém. Cái chính là khả năng của HLV. Mou đã làm gì trong 2 năm qua? Một lối đá chém đinh chặt sắt, một lối đá cứng nhắc không biết lúc nào nên nhanh nên chậm, một lối đá không biết dàn xếp tình huống cố định mà chỉ dựa vào những cú bắn chim của Ronaldo. Quá ít đối với một HLV được tâng bốc hay tự tâng bốc nhiều như Mou.
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Như đồng chí sole_husband mà nhắc đến chuyện trung thành với phản trắc thì hay đừng hỏi, loại như đồng chí vài năm nữa mà có trở mặt hâm mộ Dê an và chửi Bà xã thì tôi cũng chả lạ. Lưu manh mà nói chuyện thánh hiền, tởm.

    Trận mới đây thì đã thấy lại được tinh thần chiến đấu cao của Dê an rồi, cứ thế mà hi vọng thôi. Còn mấy pha cộng thêm giờ hay bỏ qua phạt đền gì gì thì không cần nhắc lại vì nó qua rồi. :|
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Mỗi người một quan điểm về vấn đề khách quan, vì vậy đừng lôi cá nhân ra để đả kích bằng những từ ngữ mang tính kích động, ok?
    Tôi có thể chửi Mou, Pepe, CR7 hay bất kỳ một thằng cha nào trong chủ đề bàn luận, nhưng tôi sẽ không nhục mạ người đang nói chuyện với mình. Hy vọng mọi người cũng như vậy.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui không hề bảo vệ cho CR7 hay Pepe chỉ vì họ là người Bo.
    Với Pepe thằng này đá rắn và chơi nóng nảy từ trước khi Mou về ai cũng biết cả . Những những thằng binh Barca luôn luôn nói Mou xúi nó chơi bẩn đề làm mất uy tín của ông ta. Hầu như với tất cả những đội bóng mạnh bất khả chiến bại họ mong muốn có 1 đối thủ ngang tài để họ chinh phục mà nếu thất bại cũng vui . Chỉ có những thằng chiến thắng nhờ có sự trợ giúp bên ngoài không đủ tự tin làm những trò bẩn lợn mới sợ đối thủ mạnh hơn mình nên tìm mọi cách làm suy yếu họ . Với Barca - biểu tượng bóng đá TBN. Kẻ thù họ không phải là Mou mà là tượng đài RM. Họ muốn lật tượng đài này = cách làm cho RM không còn mạnh (từ trong nội bộ) ...nên họ không ngại gì dùng nhiều chiêu thức châm chọt để phá hoại RM.
    Dè bĩu Mou (HLV tốt nhất RM có được trong 5 năm qua) . Dè bĩu lối chơi, gây chia rẽ và coi RM không có nhiều cầu thủ từ lò đào tạo trong nước linh tinh...để lấy công luận (trọng tài và người TBN về phía họ) . Ngược lại họ rất sợ và tức tối khi Mou hay ai đó nói về họ. Cái cách họ đang làm ngoài sân ...thử hỏi có quân tử và trong sạch .
    Đó chính là tính cách bẩn lợn của Âu Châu La Tinh Ý, Pháp, TBN và Bồ mà tôi đang nói . Nó rất là gần gũi với cách sống nhiều người VN đúng không? Rất nhiều người cho đó là bình thường của cuộc sống . Nhưng có người lại nghĩ khác.
    Một người Hàn nếu họ không thích bạn họ sẽ không tiếp xúc làm bạn với bạn . Nhưng người VN nếu không thích ai vẫn tõ ra làm bạn trước mặt sau lưng thì nói xấu đâm lén. Làm thế để làm gì, mang phiền phức cho mình và cho người kia. Mưu sự hại người thì có khi người sẽ hại mình trả đủa ....cuối cùng thì chẳng làm ra trò trống tích sự gì cho ra hồn . Thời giờ phí phạm vào chuyện vô bổ mà thôi . Thực tế cái nước VN và cái nước Hàn, cộng đồng VN và cộng đồng Hàn ở Mỹ nói lên kết quả sống bẩn và sống sạch cái nào lâu dài nó thành công hơn . Nhưng đa số những thằng khôn vặt tiễu nhân ăn người đều cứ tưởng mình lúc nào cũng hơn thiên hạ .
    Pepe là hình mẫu tương tự như Samuel của Inter đá dữ. Nhưng đá hay . Thằng này phòng thủ đàng hoàng và tập trung. Bao giờ trong đội bóng hàng thủ cũng cần 1 thằng như vậy để càng quét mà ta gọi là đồ tể. Barca cũng vậy mà thôi . Thằng Mascherano nó cũng đá hiền gì đâu . Pepe là 1 nhân tố cần thiết để xây dựng 1 hàng thủ kiểu Mou và những kiểu cách khác. Không bao giờ đội bóng có thể thành công nếu không có cặp trung vệ hay và 1 trong 2 số họ không gấu chó khiến tiền đạo sợ kiềng cả . Lối chơi của Mou không ngoại lệ .
    Về CR7 thằng này từ thời MU đã cm cho nhm thấy là nó không thể đá theo 1 khuôn khổ nào hết. Nó thích nằm ở cánh và hứng thì chạy lung tung. Nếu bắt nó chêt dí ở cánh tạt và hoặc xiên vô thì nó không có gì bùng nổ . Mou vẫn để nó tự chơi theo cách này. Dieu duy nhất Mou không làm là không bắt nó đá td cắm mà thôi . Nhưng thử hỏi cái thằng này có thể kiên nhẫn chịu kèm kẹp bóp cu chọt be sường 90 phút rồi 1s bứt ra làm nên chuyện kiểu Millito hay không? Câu hỏi tức là trả lời rồi . Về hàng công bản chất của lối chơi Mou luôn dành chổ cho sự sáng tạo. Cho nên Snijder đá tương đối tự do và vẫn mang lại hiệu quả cho Inter. Nhưng Snijder lại là cầu thủ làm bóng hay còn CR7 lại là mẫu bùng nổ tự mình tìm khoảng trống xông vô ghi bàn. Việc CR7 tạm gọi không hiệu quả trong các trận với Barca có thể nói do nhiều nguyên nhân.
    1) Quá quen thuộc trong lối chơi với hàng phòng vệ Barca.
    2) Trọng tài. Nếu tt TBN bựa kịch bản don trước là Barca phải dẫn trước 1-2 trái cho chắc ăn rồi từ đó để yên cho RM đá thậm chí bắt có lợi cho RM để chứng tỏ công bằng và lỗi trọng tài không chủ đích ...từ đó vở kịch hấp dẫn hơn (với những nhm ít học đa số) ...thì đá kiểu nào RM cũng thua Barca vì bóng đá TBN vô đối không thể thua các siêu sao TG ở RM được . Điều chắc chắn là game sẽ set ở Bernabeau để RM thua 1 trái rồi về Barca hoà ...như vây đù sao đở lộ liệu (thì La Liga còn có người coi). Bởi vì đã xảy ra việc Inter dập cho Barca 3-1 nếu không set game từ đầu rồi. Đã 2 lần năm nay và năm ngoái cùng 1 kịch bản trong vòng tay của ld TBN...mịa nói thực chán chẳng thèm xem. Người Mỹ có câu you re fool me once, shame on you. You re fool me twice, shame on me . Gạt được mình đến lần 2 mà vẫn tin mà theo bò thời gian thì cuộc sống này chắc chỉ sống làm kiếp ngựa kéo xe 2 chân ...sống kéo cày cho đời dẫm đạp hay sao?
    2) So với năm nay rõ ràng Barca tăng cường tốt hơn cecs và Alexis về Ibra đi . Đá tốt hơn nhưng lại vẫn thua RM 5 đ là vì sao?
    RM đá tốt hơn nhưng không nhiều, lực lượng không thay đổi . Nhưng bởi vì truyền thông TBN đã binh cho Barca quá lộ liễu mùa trước, trọng tài và nhiều đội đã thiên vị và nằm cho Barca lên ngôi cũng như chặt RM vãi cả đạn mùa trước ..kết quả họ đạt điều họ muốn nhưng mất rất nhiều . RM vẩn lời vẫn được nhm TG thích xem (vì chơi thật và bĩ chèn ép tạo thích thú và tò mò) ...nhưng Barca và tất cả phần còn lại lỗ chỏng gọng . La Liga mất đi giá trị và thu hút bởi những trò bẩn lợn quá lộ liễu và cuối cùng thái độ ngông nghêng và khong biết hổ thẹn của Barca đã mất lòng rất nhiều đội và công chúng (trong đó có trọng tài).
    Kết quả là rõ ràng năm nay các đội xoay sang đá trối chết với Barca và lại đá rất bình thường với RM thậm chí có phần nằm để cản Barca đuổi kịp . Tự nhiên RM bất chiến tự nhiên thành thắng rất nhàng nhã với tỷ số đậm . Những vẫn không thể thắng trong đối đầu với Barca như tôi nói ở trên bởi vì tư tưởng bựa TBN là 1. ** mấy thằng ngu bựa thằng dog nào chẳng có những nguyên tắc sống rất quãi như trên . Ngu nhưng vẫn là 1.
    Ngược lại thì người ta vẫn cần $$$ để sống cho dù sống bựa. RM có thể được dành chức vô địch mùa này thì cúp QG sẽ nhường cho Barca. Đó là sự xắp xếp chia chác nhằm giử người hm theo dõi La Liga và giử bát cơm để tiếp tục sống bựa . Lộ liễu quá một tay che trời với ngưởi khác làm người ai lại làm thế. Nhưng với bựa thì tao thông minh nhất tao muốn thế thì là thế và tao nghĩ rằng thiên hạ cũng nghĩ thế (nhưng cuối cùng thời gian sẽ trả lời - bựa và bùn thường đi liền cùng nhau) . 10 năm trước khi tuyển VN tb cao 1.71m tui kêu gào . 10 năm sau thay đổi, nhưng chiều hướng ngược lại 1.67m ....bị Mã nó hiếp cho thãm thiết...đó bởi vì bựa thì cái gì không có lý cũng vẫn là có lý. Kết quả không ai kêu gào nữa. Co như đã chết. ** chúng nó kêu gào tiếp tục 5 năm nửa tuyển VN còn 1.65m. Thôi thì thua chúng nó ...khỏi xem bóng đá Vn luôn . Cuoc sống có qui luật đào thãi. Khi tất cả chuyển đỗi tự nhiêu sẽ có người trở lại ,
    La Liga muốn bựa, muốn khán giả ($), muốn Mourinho ở lại để thu hút . Nhưng theo tui nghĩ mùa này là mùa cuối của Mou. Ông ta không phải là mẫu con rối để những thằng bựa dở trò . Chuyện Barca TBN hơn phần còn lại TG là chuyện của bọn bựa TBN. Cũng tương tự AC và Inter. É phải là vấn đề của Mou. Ông ta cần đến nơi mà ông ta có sự tin tưởng và hổ trợ để làm việc để xây dựng đội bóng theo triết lý bóng đá của ông ta và chơi theo ý đồ của ông và chịu trách nhiệm với nó trong 1 môi trương cạnh tranh sòng phẵng và công bằng . Co phải đó là cái một HLV cần và phải có?
    Thời gian ở TBN chỉ là những phí phạm nhm mất đi nhiều những thời gian tận hưởng bóng đá Mou chết trên sân cỏ. Cuối cùng cũng chỉ cho ra 1 kết luận mà 2 năm trước ở Ý tui đã nói. ** mấy thằng la tinh khôn vặt ...điếu ra làm sao cả . Thì hôm nay xác thực chuẩn...thằng La Tinh nào cũng i xì như nhau thôi .
    Nếu Mou vô đich La Liga mùa này thì RM có tiến bộ ...không thể chê trách Mou dù có sự khách quan hổ trợ . Nhưng Mou sẽ không vui và không hài lòng bởi vì người quân tử không cần người ta chia tặng . Họ đòi hỏi miếng bánh họ đáng được hưỡng . Chắc chắn bao nhiêu đó không đủ giử chân Mou như đã từng ở Inter. Cho dù có nói Mou thất bại hay bất tài chịu buông tay đầu hàng Barca bẩn lợn ở La Liga...cũng không đủ kích Mou ở lại . Boi đơn giản với Mou ông ta không có thù truyền kiếp với Barca cần cm gì cả . Mục tiêu ông ta là Cup, vô đich QG và C1 ....Barca chỉ là 1 vật cản trên đường cần vượt qua. Ông ta chỉ muốn vượt qua hay thất bại công bằng và chính đáng như với những đội khác đơn giản thế. Cái Mou cần là xây dựng đội bóng tốt nhất của ông và được thi đấu công = 1 có thể. Ông ta có thể có điều này ở RM khi mà Casillas, Ramos và Xabi là không thể thay thế và có thể tự phóng uế?
    NHM Mou chờ ông ở bến mới. Bởi vì ở cạnh đống phân moi phải ngữi mùi . Nếu rời khỏi cái chuồng lợn La Liga. Fk Barca who give a sh about you ? Cũng như PL vậy họ có quan tâm gì Barca đâu. Vẫn thu hút như thường.
    Barca đội bóng thế kỹ hay nổi ô nhục của bóng đá chân chính. 11 nghệ nhân hay kịch sĩ. Quân tử hay tiểu nhân . Đó là tuỳ mỗi người. Nhưng xem bọn này chơi bóng à không bao giờ thà đi xem phim hoạt hình Mỹ còn sướng hơn .
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    @TuanUSA
    -Đoạn Pepe và Samuel tôi ngỡ ông đang cổ vũ cho...Huy Hoàng. Mou đang làm hỏng sự nghiệp của Pepe, giống như Tào Tháo mượn đầu của quan lương thôi.
    -Người Mỹ, người Việt, dân Latin...chỉ là giới hạn địa lý thôi. Ông là người gốc Việt nhưng transform sang cách suy nghĩ của Mỹ rồi dè bỉu cung cách người Việt cũng vậy, nhưng một thằng Mỹ liệu nó có ok vấn đề đó hay không hay chỉ nhìn ngoại hình ông rồi phán một thằng người Việt thì mãi mãi chỉ là một thằng người giống T.àu ? Nếu tự vứt mình vào cái chuỗi thức ăn như vậy thì vô cùng lắm.
    Mou cũng giống như một cầu thủ giỏi tiểu xảo thôi, vì chuyên môn thực sự không được thuần túy như các HLV khác nên phải thiện nghệ trong việc tung hỏa mù, đánh lạc hướng, kích động dư luận, đổ cát vào sân thi đấu, đánh lén đối thủ, công kích trọng tài...Đã có HLV nào nhiều trò vặt vãnh như vậy? Nó chỉ nhằm che dấu một thực tế là năng lực huấn luyện chuyên môn của Mou tỷ lệ nghịch với năng lực quản trị. Mou là mẫu giám đốc điều hành như lại phải kiêm luôn vai trò giám đốc nhà máy, vì vậy Mou luôn chọn những "dàn máy" mà người ta mới qua giai đoạn chạy thử, mọi quy trình đều ổn định thì nhảy vào làm 2 năm tất nhiên chạy ro ro, đến khi nó bắt đầu cần đến tay nghề tinh xảo để điều chỉnh là Mou ta lập tức chuồn sang chỗ khác. Theo như lập luận như vậy thì điểm đến tiếp theo sẽ là MC, Mou sẽ không đời nào sang MU hay về Inter, Chealsea hay đội nào khác không dồi dào về lực lượng và các ông chủ sẵn sàng show tiền thoải mái.
    Ở Real mùa này cũng vậy, Mou cũng dùng những trò sơn đông mãi võ và tạo ra không khí thù địch trong các trận El Classico nhưng bên Barca luôn tương kế tựu kế dồn mọi rác rưởi trở lại với Mou và đó là lý do tại sao dù Messi có đi chơi bời nhảy múa chán chê mới vào mà vẫn ung dung tiếp các đàn em, còn đàn em thì điên cuồng tập luyện ầm ầm suốt kỳ nghỉ hè nhưng khi khai giảng vẫn phải há hốc miệng nuốt lấy từng lời từng chữ của anh. Real thích chơi đẹp (vì tưởng mình mạnh) thì Barca chơi đẹp cho tâm phục khẩu phục, nhưng khi Real chơi bẩn (vì nhận ra trình còn kém) thì lập tức có ngay ồn ào rắc rối. Kết quả vẫn như nhau: Pinto thoải mái chuyền vào chân Higuin, Benzema, Ronaldo còn Pep và Valdes ngồi ngoài cười ngất. Chừng nào thủ môn Barca còn khoái đi bóng qua các siêu sao Real chừng đó Real còn bị xoa đầu dạy dỗ.
    Tôi hy vọng Mou sẽ sớm chuyển sang MC để có đội hình phù hợp hơn sau này còn tỷ thí với Barca, nhưng lại cũng mong Mou ở lại Real để mãi mãi được hưởng cảm giác khoái trá như bây giờ!
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    arcelona 2-2 Real Madrid: Scandal trọng tài!
    Thiếu chút nữa Barca phải ôm hận ngay tại Nou Camp khi để cho Real Madrid gỡ hòa 2-2 ở trận tứ kết lượt về cúp Nhà Vua và tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-3 nghiêng về đội bóng xứ Catalonia.
    [​IMG]

    Tin liên quan


    >> Lượt đi tứ kết Cúp nhà Vua: Real Madrid 1-2 Barcelona
    >> Leo Messi: Ngôi sao bóng đá số 1 trong năm 2011
    >> El Clasico: Pepe bị mắng là... gã ngốc




    Với lợi thế thi đấu trên sân nhà, Barca vượt lên dẫn trước hai bàn ở những phút cuối cùng của hiệp một nhờ công Pedro Rodriguez và Daniel Alves. Nhưng tâm lý chủ quan của thày trò Pep Guardiola đã tạo điều kiện cho Real vùng lên sau giờ giải lao, liên tiếp có được hai bàn gỡ của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema ở các phút 68 và 72. Trận đấu trở nên rất hấp dẫn trong những phút còn lại nhưng không có thêm bàn thắng được ghi mà chỉ có chiếc thẻ đỏ dành cho Sergio Ramos của Real ở phút 89.


    [​IMG]

    Sau khi loại được Real, đối thủ của Barca ở vòng bán kết sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Levante và Valencia diễn ra rạng sáng mai (27/1). Trong lúc đó, Athletic Bilbao đã vượt qua Real Mallorca bằng tổng tỷ số 3-0 và sẽ đụng độ “hiện tượng” Mirandes đến từ giải hạng Ba.

    Trở lại với trận cầu “El Clasico” thứ 5 kể từ đầu mùa, đội hình của Real có sự xuất hiện đầy bất ngờ của Pepe ở vị trí trung vệ dù trước đó có tin cầu thủ này được cho đi “lánh nạn” 2 tuần sau vụ giẫm lên tay Lionel Messi ở lượt đi.


    [​IMG]


    Do thất bại 1-2 hồi tuần trước, Real quyết định sẽ đôi công với đối thủ. Cả Mesut Oezil lẫn Kaka ra sân ngay từ đầu, Gonzalo Higuain đá cắm trên hàng tiền đạo, trong khi Benzema xuất phát từ băng ghế dự bị. Với đội hình thiên về tấn công đó, đội khách đã có những cơ hội về phía cầu môn Barca ngay sau khi bóng bắt đầu lăn.

    Tình huống tranh cãi đầu tiên nổ ra ở phút 19, bóng đã chạm tay Sergio Busquets rất rõ ràng trong vòng cấm của Barca lúc nhảy lên cản phá cú đánh đầu của Pepe. Tuy nhiên, trọng tài Fernando Teixeira Vitienes vẫn cho trận đấu tiếp tục. Nhưng đây không phải quả phạt đền duy nhất Real bị từ chối trong hiệp một. Còn một tình huống nữa dường như bóng đã chạm tay Eric Abidal trong vòng cấm sau pha móc bóng của Sergio Ramos song trọng tài vẫn bỏ qua.


    [​IMG]

    Phút 30, các culé lo lắng chứng kiến Andres Iniesta khập khiễng rời sân vì một pha va chạm với Alvaro Arbeloa. Pedro được đưa vào thay để rồi chính cầu thủ này đã phá vỡ thế quân bình ở phút 43. Bàn thắng có sự đóng góp rất lớn của Messi với pha đột phá từ hàng tiền vệ, thu hút toàn bộ sự chú ý của các cầu thủ áo trắng trước khi tỉa bóng sang góc trái cho Pedro dứt điểm ở vị trí hoàn toàn trống trải trong vòng cấm.

    Chơi không hay hơn đối thủ nhưng Barca tiếp tục ghi bàn thứ hai ở phút bú giờ hiệp một. Từ quả đá phạt của Xavi Hernandez, bóng đập người Lass Diarra nảy ra để cho Alves âm thầm từ tuyến hai băng lên sút bóng cực kỳ đẹp mắt vào góc xa bên trái cầu môn. Trên các khán đài, CĐV Barca bắt đầu mở hội bởi 2-0 là một cách biệt thực sự an toàn.


    [​IMG]

    Tuy nhiên, các cầu thủ Real không nghĩ thế và họ đã chơi 45 phút còn lại bằng tất cả sự tự tôn của mình. Phút 53, bóng được đưa vào lưới Barca khi Ramos dứt điểm từ quả đá phạt của Xabi Alonso. Thế nhưng, trọng tài không công nhận vì cho rằng Ramos trước đó đã phạm lỗi với Alves. Đây có vẻ như lại là một nhận định sai lầm nữa của trọng tài Teixeira.

    Bất chấp cách điều khiển “có vấn đề” của vị Vua áo đen, Real kiên nhẫn tổ chức tấn công và rồi điều gì phải đến cũng đến. Phút 68, nhận đường kiến tạo của Oezil vào góc phải vòng cấm, Ronaldo nhanh nhẹn băng qua thủ môn Jose Pinto rồi dứt điểm chéo góc vào cầu môn đã bỏ trống rút ngắn tỷ số còn 1-2.

    Và chỉ 4 phút sau, cầu thủ vào thay người là Benzema đã gỡ hòa 2-2 từ một sai lầm của hàng thủ Barca. Gerard Pique phá bóng lên đập trúng đầu một cầu thủ Real nảy đến vị trí của Bezema. Tiền đạo người Pháp xử lý tinh tế, tâng bóng qua đầu Carles Puyol rồi ngả người dứt điểm chân phải từ khoảng cách 10m buộc Pinto vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.


    [​IMG]

    Lúc này, chỉ cần Barca bị chọc thủng lưới một lần nữa, họ sẽ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Hết Oezil lại đến Ronaldo uy hiếp cầu môn Pinto buộc Guardiola phải rút một cầu thủ tấn công là Alexis Sanchez khỏi sân thể tăng cường chất thép bằng Javier Mascherano. Real thiếu may mắn để ghi được bàn thắng “lật ngược tình thế”. Đã vậy, phút 89, Ramos còn phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha ngã đẹp của Busquets.

    Có thể nói, hôm nay không phải là ngày của Real khi mà vận may lẫn trọng tài đều từ chối họ giành chiến thắng.

    ĐỘI HÌNH
    Barcelona: Pinto; Alves, Piqué, Puyol, Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta (Pedro 29), Fabregas (Thiago 70), Messi; Alexis (Mascherano 79).
    Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao; Lass (Granero 51), Xabi Alonso; Kaká (Callejón 61), Oezil, Cristiano Ronaldo; Higuaín (Benzema 61).

    Ghi bàn: 1-0: Pedro 43’; 2-0: Alves 45’+2; 2-1: Ronaldo 68’; 2-2: Benzema 72’

    ================================
    Nếu trong trận đấu 2 quả bóng chạm tay trong vùng cấm không thổi . Một bàn thắng không được tt công nhận mà thằng lợn Valdez không lừa bóng mới lạ đó nhen.
    Xavi có thể nói sai lầm của tt là cướp đi chiến thắng của Barca trận này = 2 đ. Bởi vì ông ta nên từ chối luôn bàn thắng của Cr7 và Bezema = một lý do gì đấy.


  9. nvkamhhh

    nvkamhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn đi hơi bị quá đà rồi đấy, bác có thể ghét đội nọ đội kia, chê cầu thủ này cầu thủ khác...nhưng việc đem cả đất nước, chủng tộc họ ra sỉ nhục là "lợn bẩn" thì thật khó chấp nhận.
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Bọn Bồ đào nha Ngoài ông Calisto và Deco ra tôi thấy toàn lữ bựa nhân, ko ngửi nổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này