1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BUỒN BẠN LÀM GÌ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nhoc_sieu_quay_86, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_sieu_quay_86

    nhoc_sieu_quay_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    KHI BUỒN BẠN LÀM GÌ

    NÀY KHI BUÔN THÌ LÀM GÌ NHỈ ???? AI CÓ THỂ CHO EM BIẾT ĐƯỢC KHÔNG HẢ ??? NGHĨ CÁI CÁCH NÀO MÀ KHÔNG TỐN TIỀN ẤY NHÉ ..........THANK SỜ KIU CÁC YOU "MÀ KHÔNG HẬU TẠ ĐÂU NHÉ"

    linhlinh86




    linhlinh86
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì,chị ui,nhưng cho em hỏi là chị buồn kiểu rì,lý do rì thì em mới giải quyết được chứ
    chứ cứ nói chung là buồn.,



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hì hì buồn thì ăn , ăn thật nhiều , để lại buồn thêm một lần nữa , lần này vào W... ko dám nói tiếp !
    mèo con nghịch ngợm
  4. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Let's try music or go to park ........ Ah ! the best choice : go to Toilet ....... When you go , you 'll feel comfortable ......
    Is The Fate Unchageable ?
    Eternal Love ?
    Story Never Ends.................
  5. Taisen_gaider_new

    Taisen_gaider_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ấy Say sao nói năng lạ vậy, buồn sao lại di tollet la sẻo? Theo tớ thì khi buồn thi tìm cái gì do mà làm de giết thời gian. Chẳng hạng như di tản bộ hay di ngấm cảnh ấy. Riêng phần tớ thì khi buồn tớ hay di ngủ. Ngủ cho quen het tất cả.
    /uploaded/Taisen gaider/ddfs.jpg
  6. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    ah
    ko biết kinh nghiệm của mọi người thế nào chứ muông giải quyết nỗi buồn màko tốn money thì nhiều cách lém
    các bác cứ xui người ta vao WC,nhưng mà nhỡ thấy ko comfortable hơn thì phải dùng tới thuốc đặc trị hơn,lúc đấy thì có phải tốn tiền mua thuốc ko nào
    đùa thui,khi buồn tui hay ngồi nghe loại nhạc hoặc ca khúc nào đó mà tui ưa thích(tui hay nghe nhạc cổ điển hoặc nhạc ko lời lắm-ko biết nhạc này có hợp với u ko)
    hoặc là nghe nhạc rồi cùng gào thật to để giải toả cảm xúc nhé(tìm đĩa rock mà nghe,tha hồ mà gào lên theo giai điệu cực mạnh của rock--anh tui hay áp dụng cách nay lắm,và hình như cũng có hiệu quả)
    ah,còn cách nừa,tìm những trò có cảm giác mạnh mà chơi,khi bạn hét lên rồi tâm trạng cũng dịu bớt đấy
    dù sao thì kinh nghiệm hạn hẹp,chỉ khuyên bạn thế được thui
    tốt nhất là quên phắt nỗi buồn đó đi,nghĩ làm gì cho mệt
    chúc bạn luôn vui vẻ
    myself belong to classical music
  7. EVIL_GIRL

    EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    khi buồn hả?? tốt nhất là đi ngủ quên hết mọi chuyện.. xong .. còn khi dậy rồi mà vẫn buồn thì tự giải quyết lấy. chấm hết. he he he
    IF YOU DONT SEE EVIL...ARE U .....SAFE???
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ui trùi, buồn thì cứ đi đi. Chẻng ai cấm đoán đâu. Đừng ngại nhé, cứ đi đi
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì đi uống rượu -----> về nhà làm một giấc đến sáng hôm sau mọi chuyện sẽ tốt hơn
  10. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    cái trò uóng rượu thì chỉ có AJ mới làm thôi , cách tốt nhất khi buồn là mua 1 cái đĩa The Eminem Show về nghe là thấy hết buồn ngay
    mà chỉ mất có 8 ngìn thôi
    My Name Is Scratches Slim Shady

Chia sẻ trang này