1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác việc đưa bạn gái về ra mắt?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn08, 09/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình và gái cũng đã yêu nhau được 2 tháng, về cơ bản thì tình cảm và đến tuổi cặp kê rồi, nếu ko muốn nói là sắp ế. Vì vậy, giờ mình muốn đẩy lên 1 mức mới, mình muốn đưa gái về nhà, 1 là để cho biết nhà biết cửa thực tế, 2 là ra mắt ông bà già cho các cụ mừng. Do là gà, nên đành lên đây hỏi các bác có kinh nghiệm xem là mình nên bố trí, sắp đặt việc ra mắt thế nào (về ngày, giờ, cách thức, ăn nói ra sao...) để đảm bảo nhanh, gọn, chất lượng. À, mà nói thêm nhà mình thì chỉ có ông bà già và thằng em trai chưa vợ thôi.
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Chờ có lý do gì đó chính đáng thì gái nó về sẽ đỡ ngại hơn. Hơn nữa, cũng phải như thế mới gặp gỡ đông đủ, rộng rãi, tạo cảm giác xum vầy, ấm áp cho gái nó đỡ thấy bị lủi thủi vì còn có các em, các cô, các chị nữa.
    Mình dẫn gái về ra mắt toàn vào dịp đông đủ cả nhà nên hầu hết đều thành công [r2)]

    .......
    .....
    ...Nhưng sau rồi cũng chia tay hết.
  3. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ko cần suy nghĩ nhiều thế. Trước mắt lúc nào đó đi uống cafe với bạn gái thì rủ thằng em theo cùng, vài lần cho quen nó trước. Sau khi quen rồi thì dẫn về nhà ngồi chơi ở phòng khách ấy, ông bà già đi qua đi lại thế nào cũng ngồi nói chuyện. Cứ tiếp tục vài lần như thế, mỗi lần 1 ít thời gian thôi. Sau đó mới nghĩ đến chuyện mời đến nhà ăn cơm. Đừng ăn uống gì ngay trong những lần đầu gặp mặt, và lần đầu tiên đừng cho gặp đông người trong nhà quá nó ngại. Cứ gặp từng người một dễ hơn.
  4. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    2 người 2 ý khác nhau rồi. Bác gái nào đã kinh nghiệm vào chia sẻ với mình cái nào. Quả thật chờ lý do chính đáng thì mình cũng chẳng biết đến bao giờ nữa, nhà mình cũng có ít người thôi mà. Còn gặp từng người thì có vẻ ko hợp lý lắm.
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    có gì mà lăn tăn, dẫn con bé về nhà, 2 đứa chơi trước đi, có gặp phụ huynh thì nói chuyện, gặp bữa thì ăn cơm.. đơn giản mà :D
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hic, em lần đầu ra mắt là bị ép buộc. Giai gọi điện bảo mẹ kêu anh bảo em sang ăn cơm, em không tin, thế là giai đưa alô cho mẹ = > lần đầu về ra mắt chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, vừa sợ vừa lo.

    Nhưng mẹ giai cũng dễ tính nên được bác ấy quý dã man, giờ 2 đứa chia tay rồi nhưng chỉ ước sau này có được 1 ng mẹ chồng như thế thôi.

    2 đứa em giận nhau liền gọi điện cho em bảo sao lâu rồi bác không thấy cháu sang chơi, bác mua nhiều kẹo nhiều hoa quả lắm mà chẳng có ai ăn.

    Can bản sau cái lần ra mắt đấy, em cũng hay bị gọi sang nhà chơi, 2 đứa lại chung trường, chung giảng đường, nên đi học cùng nhau, về cùng nhau => trưa ăn cơm nhà gia, tối ăn cơm nhà giai :(( em chỉ có mỗi nhiệm vụ rửa bát với giải quyết hoa quả, bánh kẹo thôi.

    Chị gái giai cũng quý, chia tay rồi nhưng 2 chị em vẫn đi cafe, uống trà đi lượn lờ với nhau.

    Được quý thế nên chia tay cũng thấy tiếc cái không khí ấm áp với bên nhà giai mà không phải ai cũng có đc như thế ^.^
  7. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là sắp ế nên suy nghĩ cũng khác :P. Bạn gái em vẫn về nhà em bình thường, mà nó cũng chẳng ngại ngùng gì. Cứ thoải mái thôi.
  8. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    GF mình sang nhà chơi nhiều đâm quen, chả có ra mẳt quái j :D.
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí này buồn cười, đi chơi tặng hoa, tặng quà thì cũng phải chờ nhân dịp nọ dịp kia; dẫn về nhà chơi thoải mái như 1 người bạn thì cố gắn thêm cái mác "lần đầu ra mắt", hóa ra tự nhiên ôm rơm nặng bụng, thành rất căng thẳng, mất tự nhiên. Mà khéo lại còn làm cho gái sợ vãi ra quần, đến bao giờ mới lấy được vợ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Mời các bạn vào chủ đề: http://ttvnol.com/tvty/1398548
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này