1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm, nhà [Nhà Tự Do] Tuyển quân tham dự sinh nhật phượt lên 7 : 17-18/08/2013 ( Trang 68)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi toiyeu.vietnam, 09/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên ngó ngiêng xem cửa thoát hiểm với bình chữa cháy trên xe thế nào trước khi mua vé hãng xe đó chứ bác nhỉ?
  2. Tip911

    Tip911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chính xác
    phải kiểm tra xem bình chữa cháy còn hoạt động ko
    nếu phải đập cửa kính thì phải đập cái nào
    haiz
    quan trọng là quá trình sếp hàng lên xe
    nên cẩn thận, chú ý phải tháo xăng xe. ko xếp những đồ dễ bắt lửa gần nguồn nhiệt (ống bô xe, hay các đường ống thoát khí ...)
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bác gari để cái mũ rằn ri đặc công trên xe em, lúc nào tiện thì lấy bác nhể ?
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Ku Minh về nhà có bị phụ huynh phàn nàn gì ko ?
  5. Tip911

    Tip911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh khen em có tài phá
    cũng phải, em hay mơ cảnh giang hồ đánh chém, những trận chiến, biển lửa ...

    Cảm xúc của tôi lúc đó là ... chẳng có gì
    Có thể tôi đã rất đau buồn, có thể đã khóc lóc nhưng là ở nơi nào đó hư ảo
    Thế mới biết tác dụng của những bộ phim Hàn Quốc, lấy đi những giọt chân châu của ta

    cứ tưởng tượng nếu chúng ta ko phải đi trên xe ô tô mà là đang ngồi máy bay thì ô la la
    Thiệt tình cờ là đêm CN trước ngày đi, em ngồi nghe đi nghe lại bài My heart will go on ( thời huy hoàng xưa)

    cảm xúc hơi lộn xộn, giá lúc đó khóc được thì hay
    nhớ lại cảnh bác tài cuống cuồng, khi anh em mình vừa xuống xe
    em ngồi cột dây giày nên ngay cạnh đó, tên phụ lái thì cầm bình cứu hỏa cứ giơ lên lại đặt xuống vì ko dùng được
    (người chú nè bé mà cái bình cứu hỏa lại còn bé tẹo tèo teo ... săc!)
    Bác tài thì cứ luôn miệng " ***** kịp rồi", "ai đó gọi hộ cứu hỏa"
    tất cả mọi người đều cầm điện thoại ở tay nhưng chẳng biết gọi số nào
    mình đoán là chỉ mấy người dân xung quanh mới biết số mà gọi thui
    ông xe ôm đến trợ giúp thì ko nổ được máy vì chết đề

    em còn cố chạy lại gần soi ( cũng may mà nó ko nổ [r23)] ) chỉ thấy mỗi con win của bác Tuấn, cùng đống đồ đang cháy ngùn ngụt ( em ko được thấy con RS của em và chú Dream của bác GÀ đâu)
    Vậy là người đẹp của em đã ra đi, em còn chưa kịp vuốt ve nó lần cuối, cảm thương quá
    Tuy khó sánh bằng 2 bác kia nhưng nó với em cũng một thời gắn bó

    Công sức mọi người đi tong, mình chỉ đứng nhìn tất cả thành tro, ko khóc được nhưng lòng đau tựa kim châm
    Việc đặt câu hỏi tại sao lúc đó ko mấy cần thiết, cần thiết là gì?
    Có lẽ hài hước nhất là em Hương, toe toét chắc cũng ngang ngửa với mình
    Nhưng có lẽ cũng như mình thôi, toe toét càng nhiều thì trong lòng càng đau âm ỉ

    ^^ Cám ơn trời, ông bà tổ tiên phù hộ nên cả xe bình an
    Chân thành cảm ơn các anh em Nhà tự do đã nhiệt tình đến đón và chia sẻ >:D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tks mod, tôi ít viết bài nên ko chú ý
    nhưng ngoài đời mọi người hay nói bậy lắm :D
    tui cũng hay nói bậy mà còn bậy gấp trăm lần lão xế ý chớ
    Vậy nên rất cảm ơn bạn đã sửa hộ.
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    ok man
  7. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy lần rồi vẫn thấy lạnh người. chẳng biết nói gì để an ủi các bạn cả. thật lòng mong các bạn sớm bình phục cả về sức khoẻ và tinh thần. chắc chắn cả box giờ này đang ở bên cạnh Nhà Tự do
  8. phamsontung

    phamsontung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    4.139
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt AE X-team Hải Phòng gửi lời chia buồn tới toàn thế ACE nhà Tự Do về sự cố này!Hy vọng mọi người sẽ vượt qua được và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người!

    Thân!
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Xe máy của các bạn có được bảo hiểm ko nhỉ???
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    Vé người, vé xe có bảo hiểm nhưng chắc trả ít thôi và mất time lắm

Chia sẻ trang này