1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    NHƯ THẾ LÀ MÙA ĐÔNG ?!
    Sài Gòn chẳng có mùa Đông
    Nên gửi lạnh vào những ngày nặng hạt
    Mưa trong trẻo đâu giấu nỗi lòng mình bỏng rát
    Cồn cào nỗi nhớ một vòng tay...
    Tự dưng thôi
    Em thèm có được một cơn say
    Cơn say như là chiều nay
    Em gặp lại anh sau những ngày cố quên cố nhớ
    Chếnh choáng...
    Nhạt nhoà...
    Nồng nàn trong hơi thở...
    Mà thôi
    Xa lắm rồi
    Vụn vỡ những ngày xưa
    Anh không nhớ. Và thôi em không nhớ...
    Cuộn mình trong chăn
    Ta biết làm gì khi vắng nhau đêm thứ bảy
    Anh có chờ một cú phone bỏng cháy
    Những ngọt ngào của em ...
    Mặt trời của Đêm là anh
    Đã biến mất như từ xưa thiếu phụ vọng chồng
    Em khát bão giông...
    Rơi ra từ khoé mắt
    Nhặt nhạnh: Có phải như thế là Mùa đông?
    Một chiều
    Gặp lại
    Sau cơn say
    Anh có nhận ra em không ?
    Vẫn chiếc áo xanh và đôi giày đỏ cũ
    Cái hôn nồng và trái tim mưng mủ
    Đợi anh ...
    Góc phố nào giấu nỗi nhớ Em xanh
    Rêu phong hoá một đời anh tội nợ
    Câu hát cũ ngân dài niềm than thở:
    ?o Còn tuổi nào cho em?...?...
    Ừ thì anh đã quên
    Thì cũng xin trả lại
    Lời hứa ngày nào dắt em đi tìm Mùa Đông
    Xa xôi giấc mơ Cầu Vồng
    Không bao giờ chạm đến...
    Anh quên.
    Nên một ngày như thế: Mùa Đông?
  2. ROCK_DI_EM

    ROCK_DI_EM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thích bài thơ ni quá luôn,

    Chân trời
    Tôi và em đứng trước chân trời
    chiều đổ bóng vào hồn vội vã
    gió mở cửa những gì hoang vắng cũ
    tóc em bay xõa bóng đêm về
    tôi và em đứng trước biệt ly
    con chim xám du cư về miền núi lạ
    lèn đá lung lay nỗi buồn muôn thuở
    sau lưng ta hoang vắng nhón chân đi
    tôi và em nhập nỗi buồn Đường thi
    lời ta nói ta quên, lá rơi ta chẳng nhớ
    ánh mắt xa xăm sợi chỉ tay buộc mở
    bỗng giăng ngang, và ta gọi: chân trời...
    Diễn Châu, 1977
  3. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Milo mới sưu tập được bài thơ hay của bậc đàn anh.Đảm bảo các bác đọc xong khỏi lấy vợ luôn
    Sống Cô đơn cho chị em họ thèm!
    Làm Rể Trưng Vương
    Ðể kỷ niệm mười lăm năm mình chung sống
    Anh nghèo không mua ngọc quý kim cương
    Ðể tỏ tình yêu em đày chân thật
    Anh viét bài thơ Làm Rể Trưng Vương
    Nếu không có anh ai người em sai bảo
    Ai dọn nhà, ai rửa bát, nấu cơm
    Ai rửa xe, đổ xăng, thay nhớt máy
    Ðể xe sẵn sàng em lái phom phom.
    Nếu anh không có đôi chân như thép
    Sức nào theo em đi các shopping
    Nhờ bưng những gói hàng em mua sắm
    Chân anh trở thành lực sĩ điền kinh
    Ròi những đôi lần em đi nằm ổ
    Ai người thức trắng suốt mấy đêm thâu
    Ai cầm tay em vỗ về san sẻ
    Những lần chuyển đẻ em khóc van đau
    Ai tắm thay tã cho con khi bé
    Sớm đưa học, chiều đón lúc trường tan
    Rồi chúng lớn lên trông càng giống mẹ
    Cũng lười và hay dậy trễ như em
    Nếu không có anh ai làm bia, làm mộc
    Ðể em trút giận hờn chẳng vì đâu
    Ai sẽ nửa ngày ngồi nghe em kể
    Chuyện nhà, chuyện sở và chuyện bể dâu
    Nếu không có anh, ai làm tài xế
    Ðêm nay đưa em phó hội Trưng Vương
    Em nhớ nộp đơn xin bà hội trưởng
    Chắc hẳn phen này anh lãnh huy chương.
    Ngô Sỹ Hùng
  4. gau_canloc

    gau_canloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ông trời
    Bắc thang lên hỏi ông trời!
    Lấy tiền cho gái có đòi được không?
    Ông trời quảnh mặt vào trong,
    Tao chưa đòi được huồng chi là mày?
    (Thui leo xuống...) .
    Bắc thang lên hỏi ông trời!
    Chừng nào con gái mở lời cua tui?
    Ông liền mở miệng cười ruồi,
    Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!
    (Lại.. leo xuống , rảnh tui lên hỏi tiếp)
    Bắc thang lên hỏi ông trời!
    Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
    Ông trời 2 má đỏ hồng N
    hậu mà không rủ, tội chồng gắp 3
    (Sợ quá... thui,, leo xuống tiếp)
    Bắc thang lên hỏi ông trời!
    Đi chơi với "ghệ" có cần mô-bai?
    Ông trời bứt tóc, gãi tai,
    Mày mà không có nó bye mày liền
    (Lần này leo xuống ...luôn)
    st
    Được gau_canloc sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 17/01/2006
  5. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Họa Bài Làm Rể Trưng Vương
    Rể ai cũng thấy dễ mà thương
    Lỗ mũi suốt ngày sỏ sợi cương
    Muốn ngoảnh đầu e gò rách mũi
    Tơ đầy một bụng chẳng cho vương
    Nhỏ nhe, toàn là thơ với thẩn
    Kiểm vần, liệu nấu có thành cơm
    Thoát xác con vờ, còn chửa tởn
    Lộn thân cái kiến vẫn phom phom
    Yên phận là mừng, đâu dám thở
    Ðâu dám than phiền chuyện shopping
    Mua sắm không dùng, cho hội thiện
    Còn hơn cờ bạc, nghĩ mà ... kinh
    Vui bạn bốc đồng dăm bảy tiếng
    Y rằng cấu véo suốt canh thâu
    Ngớ ngẩn láu lia mà vớ được
    Thôi thì hết chỗ để mà đau
    Con ngã cũng "sao không để ý "
    Con hư "tại bố" mãi thành quen
    Con đẹp, con khôn thời nhất định
    "Mẹ đào con mận" , chính nhờ em
    Than lắm e rằng thêm chuế chuyện
    Thương mình cũng chẳng có ai đâu
    Ấm ức thôi thì im miệng hến
    Phận mình bèo bọt quá nàng dâu
    Ván đã thành thuyền, thuyền phải nổi
    Kén trần khéo mấy cũng tơ vương
    Vui chuyện, xin đừng ai kể lại
    E rồi biết được, hết ... văn chương
    Được dungmilo sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 17/01/2006
  6. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Gần tới tết, Chán đời & không muốn mần việc. Ủng hộ tiếp tục Our Milo post tiếp mấy vần thơ RIỆU CHÈ BE BÉT của THÁI BÁ TÂN gần nhà tui phát.
    I)
    Không uống rượu thì buồn *** chịu được
    Ăn cái gì cũng nhạt phèo phải ước
    Đời bắt ta đau trăm bệnh đau buồn
    Mà chỉ rượu mới giúp ta tiến bước.
    Và bài ni nựa:
    II)
    Không uống rượu đời này là rất khó
    Không uống rượu chân đứng yên một chỗ
    Nếu có ai đưa cốc rượu mời tôi
    Thì tất nhiên tôi sẽ cầm lấy nó.
  7. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ
    Tình là dây oan
    Chỉ có ..địa ngục là thiên đàng
  8. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm anh
    Ngại ngùng.. nông nổi..
    Em đi tìm anh
    Dù con tim rất vội
    Chân bâng khuâng
    Cứ bước, lại dừng...
    (st)
  9. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    VỀ THĂM NGOẠI
    Con ra đi khi đường cày chưa thẳng,
    Gánh mạ lưng còng, tay cấy chưa ngay.
    Con ra đi hôm đó gió heo may,
    Sương ướt đọng, phấn bắp lay đầu gió.
    Bước chân đi Chồn giật mình vạt cỏ,
    Ướt đôi bờ, sữa ngọt lúa đồng quê.
    Tiễn con đi mãi tận cuối đường đê,
    Ngoại dặn khẻ: ráng học hành con nhé.
    Nay con về đường quê chừng vắng vẻ,
    Bắp khô cờ trắng cả sườn đê.
    Con đứng đây người không rõ tỉnh hay mê,
    Gió thinh lặng đón con về thăm ngoại.
    Nén hương trầm lòng con chừng trống trải,
    Luống con cày chưa thẳng mãi ... ngoại ơi.
    QTH(ĐTT). Sài gòn,mồng 4 tết Bính Tuất 2006.
  10. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ 2
    Anh và em
    Gặp nhau
    Chưa thể nói đã già
    Cũng không còn trẻ nhỏ
    Lao vào nhau
    Giải thèm cơn khát
    Đập đầu
    Tóe máu
    Lênh láng. Chợt nhận ra ...
    Tình yêu nóng vội
    Nông nổi
    Thời đại nền công nghiệp
    Bao giờ, bao giờ ?
    Tình yêu ơi.
    QTH (ĐTT) TT, Sài Gòn 2005.

Chia sẻ trang này