1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên giết người vì những lý do đơn giản - nhưng gây ức chế,hãy cho tôi lời khuyên khi còn kịp??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi diquatinhyeu, 12/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lương bạn chỉ đủ sống, vậy ai gây hại đến lương thì đâm ra thiếu chứ.

    Mà sắp phải lo toan cho 1 gia đình rồi, sao chuyện hụt lương lại không phải là quan trọng đối với bạn? Vợ bạn sẽ bù cho bạn à?

    Cty nhà nước thì môi trường làm việc thế nào thì ai chẳng biết, bạn thừa biết + từng làm ở đó lâu dài + định xây dựng gia đình lâu dài, vậy mà lại khó chịu trước cái quyết định mình đã chọn bất chấp 3 lý do kia?

    Đã chơi thì phải chịu, không chịu nổi thì đừng chơi.

    Vừa tự quyết định vừa trách...chúng nó thì quả là thiếu trách nhiệm với quyết định của mình.
  2. lask

    lask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn chủ top cảm thấy quá ức chế thì tốt nhất là tìm chỗ làm mới đi. Bây giờ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết. Trong thời gian này, bạn thăm dò các thông tin tuyển dụng :)]. Bạn chờ cho qua Tết, lĩnh tiền thưởng, rồi kiếm việc mới là vừa.
    Nhưng bạn phải xác định đã ra đi là không có tiếc nuối gì chỗ làm cũ. :-"
  3. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ ,quan trọng là thay đổi cách suy nghĩ bản thân của bac chỦ top, cứ thế này thay đổi chỗ làm khác rồi cũng lại vì lý do đơn giản nào khác lại đòi giết người thôi ..đấy là xã hội còn nhiều kiểu lừa lọc bạc tỷ , rồi chèn ép hạ sát nhau hơn nhiều
  4. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    trẻ nó thế, stress thế thôi chứ yên tâm đê, éo dám giết người đâu mà phải xoắn.
    chủ topic trải nghiệm thêm vài năm nữa, môi trường nhà nước nó sẽ bào mòn mọi thứ, từ kiến thức, nhiệt huyết, đấu tranh, phấn đấu vvv. ý thức tốt nhất đc nâng cao là ý thức "kemiano": kệ mịa đời
  5. WildDingo

    WildDingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Có thể thường ngày bác hiền lành quá nên người ta lấn lướt , nhưng dù sao thì chuyện này cũng bình thường , do bạn không nói với ai nên cảm thấy ức chế , tìm một ai đó tâm sự với họ sẽ cảm thấy được giải toả hơn , bất kể xích mích nào cũng chỉ nên đáp trả ở mức tương ứng , nếu quá tay có thể sẽ phải dính vòng lao lý đấy . Tôi cũng đang ức chế với con mụ hàng xóm đây , nó ghen gét với nhà tôi điều gì mà thỉnh thoảng nó lại chửi đổng khiêu khích , tuy nhiên tôi không nghĩ đến chuyện đánh hay giết nó .
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Như thế này thì lòng bà hàng xóm lúc nào cũng ấm ức, căm hận linh ta linh tinh, lâu ngày sinh bệnh loét dạ dày. ;))
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    NÊN GIẾT bạn ạ. Giết hết cái lũ xấu xa ấy đi. Tuy nhiên, cái bọn xấu xa đó nhiều lắm, bom hạt nhân cũng chưa chắc giết hết được, bởi lẽ, trong mỗi con người đều tồn tại cái phần xấu xa đó. Bản thân bạn, 1 ngày nào đó chính BẠN cũng sẽ thành ĐÁNG GIẾT trong mắt một ai đó.

    Bạn nói bạn còn bình tĩnh và suy nghĩ được ... vậy hãy thử lấy dao và cứa vào tay bạn để máu chảy ra ... Nếu bạn không thấy đau thì hãy cứ găm sẵn con dao trong túi xách của bạn, lúc nào điên tiết kẻ đáng ghét đó. 1 nhát là xong. Vì sao ư? Vì đơn giản bạn làm gì có cảm giác của 1 con người.

    Và nếu bạn có thể bình tĩnh và nghĩ khác. Hãy rời bỏ cuộc sống êm ả bây giờ của bạn đi. Bạn có cả một cuộc đời mới ở phía trước với hạnh phúc riêng của nó, chẳng nhẽ chỉ vì 1 kẻ khác máu tanh lòng mà tự đày đọa mình? Hay tự bản thân thấy kém cỏi không dám len lỏi ra ngòai xã hội bon chen? Bản thân bạn không làm được như người ta, sao lại muốn giết người ta? Bạn có thấy buồn cười không?

    Hay gần đây, GIẾT người là mốt nhỉ?

    Nếu vậy thì thật buồn cho 1 kiếp làm NGƯỜI.
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Giết chúng nó đi. Nghe bạn nói mà mình cũng ức chế. Mấy bọn làm trong cơ quan nhà nước nó đê tiện lắm. Toàn bọn bợ ko ah. Họp hành thì éo biết gì mà cũng loa cái miệng ra. Làm thì chẳng thấy đâu, toàn ăn uống nhậu nhẹt. Chuyện Cty thì ko lo toàn tranh thủ đút túi riêng cho nhiều, cho nhanh để ko còn hết nhiệm kỳ. Nói tóm lại là giết cái bọn sâu bọ đó hết dùm........mình rồi bạn chịu khó đi tù có hết đời thôi à. Cảm ơn nha.
  9. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    bạn thuộc thế hệ 8x là cũng đang trẻ đấy chứ, mới chưa đến tuổi băm mà. Sự nóng giận phát điên để muốn giết cả người vô tội à đúng là bạn một con người quá nông nỗi, bạn tự cho là không trẻ, nhưng cái suy nghĩ của bạn là quá trẻ con, điên loạn.

    Bạn là người hay chịu đựng, thì cứ chịu luôn đi như bao lần bạn chịu.
    Con người giống như chỗ cao chỗ thấp và nươc thì mặc nhiên đi từ chỗ cao vào chỗ thấp. Bạn không nói, không phản kháng, không thẳng thắn nên mọi người cứ lấn lướt đây là điều phổ biến.

    Bạn hãy thẳng thắn phát biểu, nói to nói rõ giữa những lúc họp hành, lúc đông người bạn có dũng cảm làm được không. Chứ hành động giết người thì thật là đê hèn và bạn phải lãnh hậu quả gì, chắc là không ít hơn một cái án tử hình.

    Nếu bạn dám phát biểu thẳng thắn thì mọi người sẽ nhìn bạn với con mắt khác ngay !

Chia sẻ trang này