1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cơ hội nào để em sửa sai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersky04, 12/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian vừa qua do gặp nhiều rắc rối trong công việc và gia đình nên em ít liên lạc với gái, em cũng không có nói chi tiết với gái những chuyện đó mà chỉ nói đại khái. Rồi một hôm em tắt máy suốt ngày, mở máy lên thì gái trách sao lại tắt máy, nói em quên không biết gái sẽ gọi mà lại tắt máy suốt ngày, em giải thích thế nào cũng không chịu. Rồi tối hôm đó gái đòi chia tay em :(, gái nói rằng đối với em gái không là gì hết, gái không đủ tin tưởng để em có thể tâm sự những chuyện rắc rối và lo lắng (thực sự thì tính em trước giờ có gì bận tâm thì để trong bụng tự mình giải quyết chứ ít nói ra, chứ không phải như gái nói=((), gái không hợp với em, và gái đã quyết định rồi, em đừng liên lạc với gái nữa :|.

    Mong mọi người tư vấn dùm em cách để làm lành với gái, em cám ơn mọi người nhiều :(.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn là nam nên xem vấn đề của bạn là của riêng bạn, bạn gái bạn là nữ nên xem mọi việc của 2 ng là vấn đề chung.

    Có làm lành lần này đi nữa thì chắc gì lần sau 2 bạn không ứng xử cùng một cách như lần này?
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mình nghĩ người cần tư vấn là bạn gái bạn chứ k phải bạn .

    Cái dòng tô đỏ là một điều hiển nhiên trong lối suy nghĩ của con trai . Con trai thường thích tự

    mình giải quyết công việc hơn là kể lể với người khác . Còn phụ nữ thì đa số là ngược lại .

    Qua những gì bạn kể , mình thấy bạn gái bạn còn rất yêu bạn . Do bạn thiếu sự quan tâm làm cho

    người ta hơi hụt hẫng mà thôi . ( hụt hẫng là do k đc đáp lại xứng đáng những gì cô ấy đã dành

    cho bạn , đó có thể là sự nhớ nhung , quan tâm ... )

    Thiếu xót ở đâu thì ta sửa ở đó . Bây h chỉ cần quan tâm hơn đến bạn gái là ok . ( rủ đi ăn này ,

    cafe này , xem phim này , hỏi han này ... ) Đừng cho cái đó là những chuyện k đâu , có tình yêu

    đã khó , giữ nó còn khó hơn .
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Yêu nhau thì bận đến mấy cũng phải sắp xếp thời gian để abc xyz, giữ tình cảm ở độ mặn mà vừa đủ. Gái nói thế đúng quá rồi còn gì, nó đâu phải cái nồi cơm điện mà chú vứt ở đâu thì nó ở đấy đâu. Thôi về xem lại bản thân mình đi nhá. Hếp sếch 1 lần cũng mất tầm 2 tiếng, 3 lần 1 tuần là toi mẹ 6 tiếng, đại khái thế.
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chú chỉ việc ôn nghèo kể khố là gái mủi lòng thôi mà
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Im lặng 1, 2 hôm chờ cho gái nguôi giận. Sau đó bất ngờ xuất hiện tặng gái 1 món quà dễ thương (giản dị nhẹ nhàng thôi, đừng làm rùm beng quá) + ôm hôn thắm thiết. Cứ theo đúng kịch bản đó nhé.
  7. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Đừng tin những gì gái nói, gái nói mấy câu đó bằng sự giận dỗi chứ ko phải lý trí đâu.Cứ giả vờ đau đớn vài bữa rồi dứt tình 1 phát, lặn mấy hôm rồi sau đo bắn vài tin hỏi thăm bình thường...kiểu tình chưa kịp cũ đã quay lại.Em nó khó mà đỡ nổi!
  8. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn không thích chia sẻ chuyện riêng tư với người khác, nhưng nếu bạn và người ấy yêu nhau thì nên chia sẻ cho nhau đặc biệt là những lúc khó khăn để bạn gái bạn cảm thấy là mình đc tin tưởng và biết đâu lại hiểu nhau hơn trong những hoàn cảnh đặc biệt thì sao
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kịch bản hay đấy nhưng đã thử nghiệm bjo chưa, có thành công không
  9. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em thì có gì đều nói cho gái, nhưng ít khi gái nói với em, lúc nào thực sự bí lắm thì mới tuôn ra một loạt như súng liên thanh, em cũng chỉ biết nghe.
    Liệu có trường hợp ngược lại tức là gái luôn muốn mình nói với gái nhưng không muốn nói với mình không ạ?
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Trên thế giới này thì chẳng gì mà k thể xảy ra . Với bài toán xác suất thống kê thì mọi việc dù hi hữu đến đâu cũng có thể xay ra .

    Tuy nhiên , mình là con trai thì nên là nơi vững chắc để phái yếu thổ lộ tâm sự , khó khăn . Trc hết là giúp cho ng ta nhẹ nhõm khi đc dãi bày tâm sự , sau

    đó giúp đc hay k là do khả năng và chuyên môn của mình .

    Còn ngược lại , mình là con trai mà suốt ngày kêu than , kể khổ với con gái thì k sớm thì muộn họ cũng sẽ mệt mỏi với mình . Vì thứ họ cần là 1 bờ vai .

    Tất nhiên là cũng nên tâm sự đôi chút vì là người yêu của nhau , thế nhưng mình cũng k nên để ng ta phải lo lắng cho mình nhiều quá . Mình là phái mạnh

    thì phải làm sao cho ra phái mạnh chứ ^^.

    Nhưng cô bạn gái THÍCH ngc lại thì càng tốt nhể , tự nhiên có 1 cô tiên suốt ngày hỏi thăm và giúp đỡ như 1 cánh tay đắc lực thì ok lun .

Chia sẻ trang này