1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi , vô định !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiCANSA, 13/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bạn này khả năng đọc hiểu có vấn đề a? Chị Anx hay tôi đâu có nói làm Nhà Nước thì nhục, mà bạn lại quay sang vấn đề làm NN thì nhục và làm đâu thì không quan trọng bằng việc bạn làm tốt và ra tiền. Trời, người ta nói là " Lớn rồi, khỏe mạnh, có kiến thức (không ít thì nhiều) thì đừng để, hoặc hy vọng bố mẹ xin việc cho, lại còn xin vào NN cho ổn định, như thế đối với tôi (con gái) là thấy nhục."

    Bạn đọc không hiểu, thì cũng đừng nói chệch ý của người post bài, vì cái ý bạn đưa ra là "Làm NN thì nhục" sẽ có vài người túm ngay được cái ý đó (có thể họ cũng làm trong NN do xin được hoặc tự thi được hoặc mất tiền gì đó) nhấy vào và thuyết thêm vài bài nữa như làm NN thì ko có vấn đề gì cả rồi đủ thứ.

    Không có lao động chân chính nào mà lại nhục cả, dù làm làm gì và có kiếm được nhiều tiền hay không (tôi bao gồm cả lao động chân tay, trí óc, trí tuệ cao, thấp, ít kinh nghiệm, nhiều kinh nghiệm nhé).

    Nếu bạn post bài chỉ để nói rằng "Nhờ bố mẹ tôi mà tôi hiện giờ đang làm trong NN (không nói xin hay ko nhé), nhưng tôi vẫn thấy ham làm và tôi tự tin sống tốt, thì đó là việc của bạn, nhưng đừng lái ý người khác, quan trọng hơn là đừng để chủ top mới 24 tuổi chưa định hướng được cuộc đời có ý nghĩ là "cứ để bố mẹ xin việc trước cho đi" rồi ta sẽ "ham làm, ham sống sau".
  2. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1

    tớ o biết bạn ntn nhưng công nhận bạn quá hay =))
    @ chủ topic: xin close topic đi thôi. Lo cho bản thân đi nhé !>:D<
  3. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác chân thành !
    Nói chung là một ngày ẩm ương , thời tiết tác động tới con người , em đã có những suy nghĩ tiêu cực . Qua ý kiến của các bác + ý kiến của bạn bè ngoài đời + suy nghĩ thêm của mình em cũng đỡ hâm rồi .
    Haizz lại tiếp tục lên mạng nghe ngóng tìm việc thôi , thất nghiệp không phải là tai hoạ , thất bại lớn trong quá khú thì chỉ là tai hoạ nếu vẫn mãi cay cú vì nó . Cuộc đời không ai sống cho mình cả , có quyền hi vọng vào vận may vào những cơ may người khác mang đến nhưng không có quyền ngồi không bỏ mặc số phận mang đến gì đó cho mình .
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    đang tiêu cực thì nên đọc sách cho đỡ tiêu cực và lạc quan hơn:)>-
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tập thể dục và đọc báo hằng ngày.
  6. foxwin

    foxwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền là tiêu cực lắm.
    Có tiền là lạc quan ngay ấy mà. Tiền là tiên là phật. là sức bật của tuổi trẻ. là sức khoẻ của tuổi già
    Phải có nhiều tiền, thật nhiều tiền, có tiền sẽ có tất cả.
    24 tuổi còn trẻ lắm, nhưng cũng đã qua cái bước quyết định để chiếm 1 vị trí tốt trong xã hội rồi, nếu vẫn chưa chiếm được thì cơ hội còn rất ít.
    Một vị trí tốt là có công việc ổn định, nhiều tiền, nhiều bổng lộc, nhiều cơ hội kiếm chác. Thường là trong các cơ quan nhà nước mà có lợi thế độc quyền. Dựa vào cha mẹ, chạy chọt để kiếm được chỗ ngon cũng được, chẳng có gì là nhục hết. Không cần sĩ diện hão. cốt sao kiếm được nhiều tiền thì cha mẹ càng mừng
    Nếu ở ngoài tư nhân thì chỉ có cách dựa vào năng lực bản thân, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Mà trong tình hình kinh tế VN đi xuống như hiện nay thì tương lai rất là bi đát.
    Thôi cứ cố gắng về trau dồi chuyên môn, nghề nghiệp, ngọại ngữ giỏi (cái này nhiều cơ hội lắm). Khi cơ hội đến là ta đã sẵn sàng và vồ ngay lấy.
    Nếu cơ hội không đến thì cứ bình bình mà sống qua ngày. cam chịu.
  7. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , em xin nói một chút . Dân em trên này khá thuần thành thử tiêu cực không phải không có nhưng ít hơn dưới kia . Vào làm nhà nước thì cũng không mong kiếm chác gì kinh khủng đâu , chỉ là miếng cơm manh áo và bát cơm sắt thôi mà .
    Tư nhân thì em cũng xin nhiều , nói chung là out hết , hơn nữa toàn trái ngành , em cũng đang có tìm hiểu lí do tại sao với mình lại khó khăn vậy đây . Đồ rằng nguyên nhân cũng ở mình thôi . Phải cái từ chỗ của mình thì không nhìn thấy nó cụ thể là cái gì .
    Đang dự định xuống HN đầu tư học hành tiếp , cũng khó khăn cả về kinh tế lẫn không được sự đồng ý của bố mẹ . Tới thời điểm này thì tiếp tục tiến mà thôi , ra ngoài đường thì thời cuộc cứ thúc đít lên ấy mà muốn đứng lại cũng đâu có được . Buồn chán , lo lắng thì phải cái lúc ở một mình là nhiều . Đi ra ngoài tìm việc thì hơi đâu mà nghĩ chán nản nữa .
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top trăn trở về công việc và cuộc sống như thế này, sau này sẽ thành công. Bạn cứ tin tưởng vào điều đó đi, vì người ta bứt phá lên được những hoàn cảnh khó khăn, sau này nhìn lại sẽ thấy mình đã làm được rất nhiều việc, mình đã trưởng thành từ khó khăn như thế nào. Giờ bạn đang trăn trở tìm việc, thì đâu cũng nộp hồ sơ vào, nếu thấy nhgành mình học nó không hữu dụng hoặc thực sự mình cũng ko thích nó lắm thì chỗ nào đang tuyển người là nộp hồ sơ, nộp đại vào đi, đừng băn khoăn rằng nó ko đúng thứ mình học. Có thể bạn còn chưa biết bạn mạnh ở mặt nào, bạn thực sự thích làm gì, nên cứ xông lên phía trước đi đã.

    Thậm chí nếu muốn lên HN làm việc thì cứ lên, đất rất chật, người rất đông, nhưng ai cũng có cơ hội của riêng mình và ai cũng có quyền kiếm tìm cơ hội cho mình. Mới 24 tuổi thì đừng sợ hãi gì cả, cứ nghĩ đến điều gì thì làm điều đó thôi.

    " Courage doesn't always roar. Sometimes courage is a little voice at the end of the day that says... I'll try again tomorrow" :D
  9. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình đại học. Năm 23 tuổi cũng thất nghiệp 1 tháng. Giờ chồng, con, việc làm tốt, cao học... Thi thoảng vẫn có lúc thấy ... chán kinh với nhiều thứ.
    Bạn cứ chán đi nhưng đừng thôi lỗ lực tìm cơ hội cho bản thân nhé. Giao lưu bạn bè đi. Làm bất cứ việc gì có thể để thoát khỏi tình trạng thất nghiệp. Tư tưởng không có công việc gì xấu là rất tốt rồi.
    Chưa đến ngày tận thế đâu. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Mưa lâu lâu thì mình tìm chỗ trú. :D
    Chúc may mắn nha!
  10. foxwin

    foxwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn xin trái ngành thì out là phải rồi. Người tuyển dụng nếu có nhận thì cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ko trọng dụng đâu. Còn bản thân thì làm trái ngành coi như bắt đầu từ số 0. Thiệt thòi và khó khăn lắm.

    Phải xác định rõ nếu vẫn giữ nghề thì ko làm trái ngành. Làm đúng ngành nghề thì múc lương sẽ cao hơn, chuyên môn sẽ nâng cao, sẽ có cơ hội thăng tiến ---> thành công

    Còn nếu bạn làm trái ngành coi như bỏ nghề. nếu không học nghề mới thì sẽ cực kì khó khăn, coi như tương lai đúng là vô định

    Nói chung học điện tử viễn thông mà xin được vào đúng chỗ thì cũng khá ổn. tuy nhiên khó mà nhiều tiền được. làm về ngành kỹ thuật thời này khó ăn lắm, vì xu hướng luôn luôn là giảm chi phí nên lương ko thể cao. Chỉ có kinh doanh buôn bán và làm dịch vụ là có thể ăn nhiều, dựa vào hiệu quả kinh doanh.

    Làm kỹ thuật mà muốn khá khá 1 chút, chứ chưa phải là giàu, thì chỉ có cách tận dụng khả năng về chuyên môn lập cty riêng, làm dịch vụ chứ làm thuê thì như đã nói trên, lương kém lắm. Vì ở VN sản xuất chưa phát triển, làm gì cũng giản đơn, cái gì liên quan đến công nghệ chút thì nhập từ nước ngoài về nên hầu như ko có nhu cầu chất xám về kỹ thuật, nếu có chỉ là rất ít.

    Nếu học về điện tử viễn thông thì nên cố gắng học lên kỹ sư chính quy, mới có thể kiếm được việc làm tốt, lương cao. Chứ kém hơn thì cũng chỉ làm mấy thứ lặt vặt, chán chết, lương ít mà chả có cơ hội thăng tiến gì cả.

Chia sẻ trang này