1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời đại này còn ai yêu đơn phương ko ah??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hlbrem, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cũng đang yêu đơng phương 1 lúc mấy em liền đây :D
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Có, trước đây thường xuyên :))

    Lâu nhất là thích một em hàng xóm từ hồi lớp 9 lên tới thời sv rồi vẫn chưa quên được. Tính ra phải 6, 7 năm..chuyển nhà đi rồi mà hồi đầu nhớ quá thỉnh thoảng vẫn trở về phố cũ để ngó nghiêng xem có gặp không.

    Có lần về phố cũ với cả nhà, ông bố đỗ ngay oto trước cửa nhà em mà mình không dám ra khỏi xe vì lúc đó em đang đứng trước của nói chuyện với cái thằng mà mình cũng biết "trước đây nó nhờ mình giới thiệu nó với em [r23)]"

    Bố mẹ không hiểu sao thằng con lại ngồi chết di trong xe mà không chịu ra ~X

    Trước khi đơn phương và có khoảng cách thì vì là hàng xóm nên mình hay trêu ghẹo em ý lắm như vưốt má, nắm tay, kéo tóc [:D] mà em ấy cũng hay đùa lại, tự dưng khi em ấy lớn lớn chút thì bắt đầu giữ ý tứ có khoảng cách=> thằng bé buồn =((

    Lần cuối cùng yêu đơn phương cách đây 3 năm khi thích một em làm cùng mà không nói ra cuối cùng em đi lấy chồng, về sau biết được tình cảm của mình thì bảo sao anh thích người ta mà không nói ~X

    Giờ thì hết đơn phương rồi :))

    Cái cảm giác yêu đơn phương một ai đó thật thú vị :D
  3. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    em yêu đơn phương này - yêu tứ phương - yêu cả thập phương [:D]
  4. Lightening

    Lightening Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương tỷ lệ thuận với bệnh tự kỷ [:D]
  5. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác Ngu ngu có bệnh yêu đơn phương rất nặng nên phải vái tứ phương @}
    e thích 1 cô bạn cùng cấp 3 từ năm lớp 10 đến năm thứ 2 đh. Cảm giác nhớ nhung, rồi khi gặp e nó, e nó phát ngôn lung tung, e lại về mtuòngwr.
    Chả hiểu tại sao, hồi cấp 3-dậy thì mãnh liệt, đêm ngủ hay mơ sằng bậy với các chị e như cô hàng xóm, diễn viên, bạn cùng khóa...nhưng ko bjo mơ làm chuyện đó với em nó. :-bd
  6. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    từ cuối cấp 2 hết cấp ba hay yêu đơn phương ba lă ng nhăng lắm - gặp ai cũng yêu thầm nhớ trộm - càng lớn càng đắn đo cân nhắc vì đối tượng không còn hoàn hảo như mình nghĩ ..giờ thì phải đi cắt tiền duyên thôi - yêu đương ậm ờ lắm - nên đổi tội cho mấy cái em kiếp trước vẫn còn đeo bám -:))
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng toàn yêu đơn phương.
    Chẹp, người mình yêu thì chả yêu mình nhưng mà mình lại quá sâu nặng với người ta nên chả để ý đến xung quanh gì cả, thế mới khổ chứ ....
  8. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có Saka Trương Tuyền, yêu đơn phương hay vãi, xem clip mãi ko chán ^^
  9. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Có loài người là có tình yêu, có tình yêu là có đủ loại hình của tình yêu, trong đó có tình yêu đơn phương. Em chắc thế.
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này