1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Eo, nghe mơn trớn thế! :)) Làm gì đến nỗi thế, chỉ đẩy nhẹ ra, hơi đau 1 tẹo nhưng lại tránh cho người ta khỏi thương tích nặng hơn kiểu tàn phế suốt đời thôi!:))
  2. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Vãi ...tê. =))
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    ác như con tê giác mà để cái Title là dịu dàng không chịu nổi. Xem ra con tê giác này giả nai lừa tình hơi bị khủng
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn Bha bài thơ làm quà ngày thứ 6 nhé: :)

    MÙA LÁ RỤNG
    - Olga Berrgoltz -

    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói tỏa
    Matxcơva lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn lửa cháy sáng ngời
    Vòm lá thắp ánh vàng lên rực rỡ.
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai qua đây, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trên đời
    "TRÁNH ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÂY - MÙA LÁ RỤNG!"

    Ôi trái tim tôi, trái tim một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn.

    Ở đây, tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc?
    "TRÁNH ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÂY - MÙA LÁ RỤNG!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.

    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sẽ phải xa anh vĩnh viễn.

    Anh - con người không vui - con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trong đời,
    Thiếu thận trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi.

    Dịu dàng quá! Dịu dàng không chịu nổi!

    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp lóa
    Anh hãy vui lên dẫu con đường hai ngả
    Hạnh phúc bình yên trong ấm áp những cơn mưa

    Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với một mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh cho đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "TRÁNH ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÂY - MÙA LÁ RỤNG!"!
    (Bằng Việt dịch)


    Hic, bản này sót nhiều quá. Sửa đi sửa lại! b-(
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chào kak ku ah
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cãm ơn bạn mây nhá: bài thơ hay quá
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Ô đại k ko phải gặp ai cũng khen thế đâu nhá =))
    @mây ko phải nói Mây hiền đâu,mà vì anh Ô chả hiền tẹo nào nên nhìn ai cũng thế hết đó >:)
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay có người đọc cùng và cùng chia sẻ cảm nhận là vui rồi!:x
    Cuối tuần chúc bạn bhavaghita và cả nhà vui nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ừ mình thì không hiền nhưng cũng có thấy anh Ô ghê gớm gì đâu nhở! Lại rất hay biết động viên những người bị hạn chế về hình thể (vừa béo vừa xấu) như mình nhé!:D
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    troi o*i, cai' doi nay' be^nh nhau qua'
    O^ dai k day cho e vai' chie^u di lua tinh' cai =))
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác khỏi phí công, bài gì mà chả được, miễn bác hát bằng cả trái tim là ok rồi. Bọn tôi dù sao cũng nghiệp dư, vui là chính:))

    Band chơi rock, nó khác với pop ở chỗ nếu là pop thì ban nhạc chỉ làm nền cho ca sĩ, nhưng rock thì ngược lại: Chất giọng không quá quan trọng, nhạc hay mới là vấn đề.

    Đối tượng khách là bọn khoai tây, mà tây công sở chứ ko phải tây ba lô, không diễn ở sân khấu thông thường, có thể chỉ cần 1 bãi cỏ, trên sân thượng, trong nhà riêng, đại sứ quán.., Thể loại chơi phần lớn là classic rock, dân mình ít người thích, có chăng là tầng lớp trung tuổi thôi.

    Bọn tôi chơi nhạc không vì tiền, không vì danh (nếu vì tiền thì có chơi đến già cũng không hoàn vốn, vì danh thì đã có số má rồi). Nếu là bạn thì miễn phí luôn, khỏi cát xê, chỉ cơm no rượu say là ok[:D]. Vậy quán bác khi nào tây nó thuê tổ chức đình đám thì pm, nhg ko dám hứa trước vì bác ở xa, đồ đạc mang đi lỉnh kỉnh lắm, có khi cả xe container>:)

Chia sẻ trang này