1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mây [r32)][r32)][r32)]

  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao chưa gì đã tình ta dở dang thế biết? :( Tks Fox nhớ![r32)] Bài này mình cũng thích này! =(( :x Nhưng mà phải giọng nam mới hợp chứ nhở! :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn @Bhavaghita cho topic Truyện Kiều vào đây nói chuyện đi, hoặc lại phải quay về hành tinh chết Lịch sử - Văn hóa vậy! :D Dù sao thì mình vẫn không thích cách bạn áp cho cô Kiều mấy cái tính xấu ấy đâu, đã đọc phần biện luận của bạn trong topic về Hoạn Thư thì phải.
    http://ttvnol.com/f_69/1435696
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tớ phải đọc truyện Kiều từ hồi mới biết chữ, ngày nào cũng phải đọc. Sách cũ, bìa vẽ hoa văn đơn sơ, sách dày 100 trang thì 50 trang là truyện, 50 trang là giải thích các điển tích, điển cố. Sau này đọc Đông Chu, Tam Quốc, Thủy Hử, Tây du...thì những điển tích điển cố đó rất có ích, giúp mình nhìn được bao quát nền văn hóa Trung Quốc cổ đại và những ảnh hưởng của nó vào Việt Nam.
    Đến khi nhớn nhớn đọc văn các cụ thời Pháp như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân...thì lại đi sưu tầm sách văn học Pháp. Từ đó lại biết thêm các loại điển tích điển cố Tây Phương.
    Tóm lại là đọc sách rất thú vị, nhỉ?
  4. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    ai ngủ trưa ko? khò khò....
  5. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Thêm 2 đám cưới chiều mai và sáng ngày kia nữa là tròn 1 tuần, ngày nào cũng bia rượu :(
    Thân này ai thương?
    MaybeU?
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn thích hay không tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ thấy Cô Kiều là người như thế trong truyện của cụ Nguyễn Du nên tôi nói thế. Tôi có thể đưa dẫn chứng ra đàng hòang:
    cô Kiều là người trộm cắp: khi trốn khỏi nhà Họan Thư cô ấy chôm một số đồ trong nhà Họan Thư như chuông vàng khánh bạc và một số đồ khác:
    Chỉn e quê khách một mình,
    Tay không chưa dễ tìm vành ấm no!
    Nghĩ đi nghĩ lại quanh co,
    Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân.
    Bên mình giắt để hộ thân,
    Lần nghe canh đã một phần trống ba.
    cô Kiều là người nói dối khi gặp bà Gác Duyên. Cô ấy nói sạo rằng mình là ni sư tu ở chùa Bắc Kinh qua đây gặp bà Gác Duyên trước, thầy mình sau đó sẽ đến:

    Gạn gùng ngành ngọn cho tường,
    Lạ lùng nàng hãy tìm đường nói quanh:
    Tiểu thiền quê ở Bắc Kinh,
    Qui sư, qui Phật, tu hành bấy lâu.
    Bản sư rồi cũng đến sau,
    Dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh.


    cô Kiều là người nhỏ nhen khi trong đọan báo thù. Vì đuối lý trước Họan Thư nên không làm gì được cô này, Kiều liền trút giận lên hai thằng tay sai đã bắt mình là Khuyển Ưng và Khuyển Phệ. Đây chỉ là hai thằng tay sai Họan Thư sai đi bắt cóc Thúy Kiều về. nếu Kiều không xử tội Họan Thư được thì lý do gì Kiều lại xử hai thằng này tội chết? trong khi tụi nó cũng chưa đánh đập hay hành hạ Kiều lần nào, cái này là hành vi "giận cá chém thớt" nhỏ nhen của đàn bà:
    Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà,
    Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh.
    Tú Bà cùng Mã Giám Sinh,
    Các tên tội ấy đáng tình còn sao ?
    Lệnh quân truyền xuống nội đao,
    Thề sao thì lại cứ sao gia hình,
    Máu rơi thịt nát tan tành,
    Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời

    Cô Kiều là người tráo trở và lật lọng: đầu tiên khi Tú Bà ép cô Kiều tiếp khách cô ấy rút dao tự sát. Sợ Kiều chết nên hai bên đã giao kèo cùng nhau là Tú Bà sẽ không ép Kiều tiếp khách nửa. bà sẽ cho Kiều ra ở lầu Ngưng Bích để sau này sẽ gả chồng đàng hòang cho cô Kiều để thu hồi vốn 400 lạng bỏ ra khi Mã Giám Sinh đưa cho Kiều để chuộc cha. hai bên giao ước với nhau rõ ràng. Nhưng khi ra ở lầu Ngưng Bích cô Kiều đã tính đường lật lọng khi âm mưu trốn đi cùng Sở Khanh. Tính xù số tiền 400 lạng Tú Bà đã bỏ ra để mã Giám Sinh mua Kiều. Như vậy Kiều đã phá bỏ lời giao ước hai bên cùng lập. Vì thế cô ta sau bị bắt lại đã phải làm gái lầu xanh. Đành rằng Sở Khanh nhận tiền của Tú Bà lừa gạt Kiều nhưng nếu Kiều không phải là người tính đường lật lọng thì làm sao Sở Khanh lừa được?
    Tú bà chực sẵn bên màn,
    Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần:
    Một người dễ có mấy thân!
    Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài.
    Cũng là lỡ một lầm hai,
    Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây!
    Lỡ chưn trót đã vào đây,
    Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non.
    Người còn thì của hãy còn,
    Tìm nơi xứng đáng là con cái nhà.
    Làm chi tội báo oán gia,
    Thiệt mình mà hại đến ta hay gì?


    Lặng nghe, thấm thía gót đầu,
    Thưa rằng: Ai có muốn đâu thế này?
    được như lời, thế là may,
    Hẳn rằng mai có như rày cho chăng!
    Sợ khi ong **** đãi đằng,
    Đến điều sống đục, sao bằng thác trong!
    Mụ rằng: Con hãy thong dong,
    Phải điều lòng lại dối lòng mà chơi!
    Mai sau ở chẳng như lời,
    Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi.
    Thấy lời quyết đoán hẳn hoi,
    Đành lòng, nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần.



    Cô Kiều là người tham lam: khi làm vợ Từ Hải Hồ Tôn Hiến có gửi một mâm vàng bạc cho Thúy Kiều và mọi đồ sinh lễ mong Kiều dụ hàng Từ Hải. Đồng thời vẽ ra cho Kiều một viễn cảnh giàu sang phú quý
    làm vợ công hầu. Chính vì tham lam nên Kiều đã nhận lời khiến cho Từ Hải chết đứng. Có thể nói Kiều đã đâm lén Từ Hải một dao khá nặng khiến ông ta chết còn không hiểu tại sao mình chết:
    Biết Từ là đấng anh hùng,
    Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn.
    Đóng quân làm chước chiêu an,
    Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.
    Lại riêng một lễ với nàng,
    Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân.

    Nhân khi bàn bạc gần xa,
    Thừa cơ nàng mới bàn ra nói vào.
    Rằng: Trong Thánh trạch dồi dào,
    Tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu.
    Bình thành công đức bấy lâu,
    Ai ai cũng đội trên đầu xiết bao.
    Ngẫm từ gây việc binh đao,
    Đống xương Vô định đã cao bằng đầu.
    Làm chi để tiếng về sau,
    Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào!
    Sao bằng lộc trọng quyền cao,
    Công danh ai dứt lối nào cho qua?
    Nghe lời nàng nói mặn mà,
    Thế công Từ mới trở ra thế hàng.
    như vậy những điều tôi nói đều có dẫn chứng. bạn Maybeu còn cho rằng tôi áp đặt nửa chăng. nếu bạn có thể phản bác vậy thì xin mời bạn

  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    kiểu này Mây bị dìm hàng rồi =))=))=))
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Post bài mở hàng ủng hộ b Bha cho xôm tụ nha.
    Theo m nếu bạn Bha chưa có những định kiến có sẵn về nàng kiều trước khi đọc truyện kiều "nghe cô giáo dạy văn ca tụng cô Kiều hết lời nào là hiếu thuận rồi chung tình rồi tài hoa bạc mệnh...", bác không quá kỳ vọng thì có lẽ bác sẽ không thấy thất vọng như thế.
    Mọi sự việc đều có nhiều khía cạnh, đứng trên góc này thì là tốt góc kia lại chưa hẳn hay. Để đánh giá 1 con người là tốt hay xấu lại càng khó. Đại thi hào Nguyễn Du đã xây dựng 1 nàng Kiều rất "đời", bởi nàng cho dù xinh đẹp, tài hoa, cũng chỉ là 1 cô gái có những khi xốc nổi, lúc hờn ghen, khi si tình và ngây ngô ( Kim trọng, Thúc sinh, Từ Hải, Sở Khanh). Thế nên việc nàng trốn Tú bà theo Sở Khanh đi cũng không hẳn là không thông cảm được. Thông minh như nàng, cũng thừa biết là Tú bà sớm muộn cũng sẽ dở trò mà thôi. Nếu cô gái khuê các như nàng chịu ở lại lầu xanh để giữ chữ tín cùng Tú bà, không bỏ đi cùng người mà nàng nghĩ là yêu thương mình thật lòng, nếu ta là nàng ta có làm thế không??
    Rồi khi trốn khỏi nhà hoạn thư, nàng mang theo tiền bạc thật, nhưng chắc gì đó không phải là quà mà chàng Thúc Sinh đã tặng nàng?
    Về chuyện sư Giác Duyên thì m không comment, vì đọc đã lâu nên cũng ko nhớ đoạn này ra sao [:D] Cơ mà làm người ai mà chẳng có lúc đặng chẳng đừng phải nói dối vài câu? Miễn không phương hại tới ai thì cũng không cho là tội nặng.
    Tiếp đến chuyện Từ Hải, nếu đặt vào quan điểm chữ Trung của nho giáo xưa kia, rất có thể, nàng không vì tham tiền tài. Mà là bị Hồ Tôn Hiến thuyết phục, những mong đưa Từ Hải về con đường "sáng"
    Về hành vi "giận cá chém thớt"? Kiều cũng là người mà? Đặt vào hoàn cảnh 1 khuê nữ như nàng phải trải qua "thanh lâu hai lượt, thanh y mấy lần" xem liệu có mấy người giữ được bình tĩnh mà suy xét đây? (Xem như trên phim thì mấy thằng đầu gấu chuyên bảo kê thanh lâu cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, Khuyển Ưng và Khuyển Phệ biết đâu chừng lúc bắt nàng về cũng đã hành hạ nàng).
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Qua tới phần các điểm tốt của nàng Kiều thì chắc cũng nhiều người nói rồi. Tuy nhiên m thấy có 1 điểm xuyên suốt câu truyện như 1 "sợi chỉ xanh" ấy là sự dũng cảm, là lòng ham sống mạnh mẽ của Kiều. Phải chăng nếu nàng được sinh ra trong 1 hoàn cảnh khác, xã hội khác, nàng cũng như cô Scarlett trong cuốn theo chiều gió?
    Khi nhà xảy ra biến cố bất ngờ? Ai là người bình tĩnh đưa ra giải pháp? Nàng Kiều. Đang là 1 khuê nữ không phải lo phiền điều chi, rơi vào cảnh khốn cùng biết bao lần bán đi bán lại, bị gạt tình, đánh ghen đủ cả.. nhưng nàng chưa từng buông xuôi. Lòng nàng vẫn giữ được cái sáng trong, lòng tin vào con người (vì quá tin đâm ra nàng bị lừa biết bao lần).
    Phải cho tới bước đường cùng, khi nàng quá ân hận vì đã làm hại Từ Hải nàng mới tìm đến cái chết.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    TTrang trước thấy nàng Kiều Mây vào rủ rê gạ gẫm đi karaoke. Trang này thấy bác Bha trích dẫn Kiều Thúy.....

    Đó là lý do tại sao đến giờ bác Bha vẫn chưa có người nâng khăn sửa túi.
  10. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Dìm hàng quá, dìm hàng không chịu nổi! :))

Chia sẻ trang này