1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oài, đã 1.30 rồi cơ ah? @-)
    Cảm ơn bạn Bhavaghita đã trả lời! Rất vui vì được nghe bạn chia sẻ quan điểm về cuộc sống! Thật sâu sắc! Chúc bạn mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống và sớm tìm được ý trung nhân của mình nhé!
    Bạn có muốn chỉ định ai làm vị khách mời tiếp theo không?

    P/S:
    À, mình xin được lạm bàn sang vấn đề bình Kiều 1 chút nhé!
    Mình rất khâm phục các kiến thức về lịch sử, văn hóa của bạn. Cũng rất thích cách bạn trình bày quan điểm riêng, rất cá tính và quyết liệt! :D Tuy nhiên, khi bình Kiều và bình luận văn học nói chung, mình nghĩ bạn nên bám sát hơn vào văn cảnh. Những điều bạn nói về triều đình nhà Minh hoàn toàn đúng sự thật, về tích truyện Kim - Vân - Kiều xuất phát từ đâu hoàn toàn là sự thật. Nhưng khi đã trở thành Truyện Kiều của Việt Nam, thì triều Minh đã không hẳn là triều Minh như trong sử sách nữa. Từ Hải cũng không còn là một tên lục lâm thảo khấu như nguyên mẫu hoặc như tích truyện từ Trung Quốc nữa, mà đã trở thành một vị anh hùng rồi. :) Triều Minh chỉ là một triều đại có thật nhưng đã được hư cấu rồi.
    Chúng ta nên xem Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật ấy như thế nào và đã hình dung ra nhân vật ấy ra sao dưới ngòi bút của tác giả, chứ không thể lần tìm "tung tích" nhân vật ấy ngoài đời, trong chính sử để rồi khẳng định rằng thật ra thì cái nhân vật ấy không thể làm khác được trong bối cảnh lịch sử thế kia... Ý mình là chúng ta không nên đánh đồng văn học với đời thật, với lịch sử, chứ đừng nói là giữa một sáng tác văn học mới với nền cốt truyện cũ - 2 thứ đó hoàn toàn độc lập với nhau. :) Giống như khi xem bộ phim đang chiếu ngoài rạp bây giờ: "Bạch Tuyết và gã thợ săn", chúng ta không thể nào nói Bạch Tuyết ngây thơ, hiền dịu, không biết gì, còn chú lùn thực ra chỉ có 7 chú (mình chưa xem, nhưng thấy bảo phim mới có tận 8 chú cơ) và đây là bộ phim "cổ tích", vì giờ nó đã chuyển sang thể loại phim sử thi..., dù đúng là đây là bộ phim dựa trên câu truyện cổ tích "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" mà ai cũng ít nhất đã từng nghe qua.

    @Sole_husband sếp cứ nói quá rồi! Thành công này là thành công chung mà, mọi người đều tham gia phỏng vấn rôm rả đấy chứ ạ. Em cũng thích chức phỏng vấn lắm, nhưng hay bận, ít online thường xuyên được. Khi nào có thể thì em sẽ tham gia nhiệt tình, còn thì sếp cứ để mọi người tự nhiên, phát huy "sức mạnh tập thể" đi ạ.:D Thế mới vui! :x
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Wow, lâu không vào, dạo này ttvn không có giờ giới nghiêm nữa à? @-) :x
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng, chúc mọi người một ngày tốt lành !!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chào buổi sáng, chúc mọi người một ngày tốt lành !!
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    khách mời tiếp theo xin mời bạn Ngungu lên ghế nóng
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Hik , đang cần tiền .

    May mắn chơi game trúng 1 cặp voucher xem phim tại mega trị giá 400k VND . Cơ mà mình đang kẹt tiền , cần tiền hơn . Bạn nào muốn thì mình để lại cho nhé , 350k ( thương mình thì đưa mình 400k hoặc nhiều hơn càng tốt - mình ko ý kiến đâu ah ) hihi ,

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn bạn @bhavaghita đã nhận làm khách mời! và về ngày phỏng vấn thú vị . Xin mời Ngu ka ka lên ghế nóng nào

    1. Trước hết, xin được bắt đầu màn chào hỏi.
    - Bạn Ngu có thể tiết lộ một chút về bản thân được không? Ít nhất là: ngày sinh? tên của bạn? quê quán, nơi ở hiện tại? sở thích của bạn? bạn sợ con gì và cái gì nhất?
    - Bạn có thể tự miêu tả về bản thân được không? (Ngoại hình, tính cách)
    - Bạn thấy bạn có đáng yêu không? Bạn có thấy bạn đẹp trai không?
    - Thế mạnh của bạn (khiến bạn cảm thấy làm cho mình trở nên hấp dẫn nhất) trước phụ nữ là gì?
    2. Xin bạn 500 ảnh được không?
    3. Bạn đã yêu ai say mê, điên cuồng, rồ dại bao giờ chưa? Nếu chưa thì do bạn chưa gặp người phụ nữ có khả năng khiến bạn như vậy hay vì bạn không thuộc tuýp người yêu kiểu đó?
    4. Bạn có hay đi du lịch không? Bạn thích nơi nào nhất trong các chuyến du lịch của mình?
    5. Định hỏi tiếp, nhưng thôi, để bạn Ngu thở cái đã!

    Chúc Ngu ka và cả nhà 1 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc
  6. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    ơ . hôm trước em lên rồi hôm nay lại lên nữa thì còn gì là mông nữa:((
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ừ nhỉ , Ngu ka đã lỡ leo lên ghế rùi . * Thui thêm 1 lần nữa đi người ơi rồi bác chủ bảo chân dài Mị Nương sức thuốc mát xa cho bác nhé * ( j/k)

    Có khi thêm cái luật : Người đã leo lên ghế nóng thì được miễn trảm tiếp . Dành cho những người tiếp theo . Thôi mạn phép bhava mình mời khách mời tiếp theo là Mít tờ Ms Chủ quán . Sole husband . Mời bác đăng đàn
  8. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0

    hỏi khó thế ...sinh ngày 11/10, tên... Cường , quê Diễn Châu Nghệ an , ở hiện tại Hà Nội , nhiều sở thich lắm , nghe nhạc du lịch , hội họa .đọc truyện , cà phê , bia rượu .... trước sợ nhiều con lắm giờ chả thấy sợ con gì hết
    - ngoại hình bình thường không to cao ( biết rồi còn hỏi ) tính cách không tự nhận xét được
    - thấy mình đáng yêu nhưng vẫn bị nhiều người ghét nên có lúc hoang mang
    - chưa hấp dẫn được ai nên chưa có nghiên cứu
    - chưa yêu ai đien cuong rồ dại nhưng thất tình điên cuồng rồ dại [:D]
    - ngày xưa thì hay đi du lịch cát bà , hạ long , hòa bình , đà nẵng , vinh .. xa có Thái Lan , đông hưng ....... chỗ nào cũng thấy thich và muốn quay lại
    - hỏi tiếp đi Ngu thở xong rồi [:D]
    [:D]:-bd
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ngu có thể cho biết tại ttvn Ngu quí ai và ghét ai nhất
    Ngu thần tượng ai nhất ? yêu quí ai nhất ( trong cuộc sống , ko gói gọn tại ttvn )
    Ngu có bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa TQ hem ?


    Ps : Chjp mới tìm ra 1 gói trà bát bảo, băn khoăn ko bít nên uống hay để dành hôm sau uống . Cũng thích ăn kẹo omai nữa hik

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn Ngu ka đã tham gia ngồi ghế nóng cùng chương trình : Mỗi ngày 1 nhân vật : Chuyện bây giờ mới kể .

    Ngu có thể kể một vài sự kiện mà Ngu ấn tượng hoặc có ảnh hưởng lớn tới Ngu
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    [:D] trên này cũng như ngoài cuộc không ghét ai cả ..nói chung là quý hết mọi người ( thỉnh thoảng ghét tí thôi )
    chả thần tượng cụ thể ai cả ..chỉ khâm phục một số người tại một số hoàn cảnh [:D]
    - không ảnh hưởng văn hóa TQ mấy
    [:D]

Chia sẻ trang này