1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    U già ơi cho con xin trọn bài thơ ở cái chữ ký đi U!!!!
  2. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Chắc thơ tự chế của Ma-jà chứ hình như không có bài thơ nào :D
  3. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    hì hì.....đúng như bác Tom nói ,thơ tự chế thật :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    xin thơ của U làm chi zạ ;))
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Ô Ba Ma bảo rằng: tôi ra đi và để thằng em tôi là Đô La ZimBaBuê thế chổ tôi về túi U nhé.
  5. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Nếu Maja không phiền Tôm sẽ chêm vào đoạn sau chút được không ;))
  6. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    oki liền bác Tom cứ thả bút (ớ nhầm thả phím chứ ) vung thơ ;))
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Người yêu ơi ngàn trùng xa cách
    Trái tim hồng mỏi cánh tìm nhau
    Trái tim mãi chẳng phải màu
    Vì luôn rỉ máu vì nhau từng giờ
    Bao nhiêu ngày đợi tháng chờ
    Đôi ta nào có bơ vơ một mình
    Tim ta ôm một mối tình
    Tình trong một kiếp mà thành thiên thu
    Kính hương hồn cụ Xuân Diệu, con xin mạn phép học theo ca sỹ Minh Hằng và ...(quên mất tên) mượn cụ hai câu cuối làm câu chốt.
  8. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    [r2)][r2)][r2)]tý chết sặc với sếp =))=))=))
  9. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    2 câu đầu của nàng Maja là 7 chữ, cho nên nếu làm lục bát theo kiểu Sole thì phải theo quy tắc thể thơ song thất lục bát mới đúng [:D]


    Thử một câu nha ;))


    Người yêu ơi ngàn trùng xa cách
    Trái tim hồng mỏi cánh tìm nhau
    Tình anh cho đến kiếp sau
    Lòng em vẫn mãi một màu thủy chung
    Nhớ ánh mắt, nhớ từng câu nói
    Mình cùng nhau trên lối đi xưa
    Con đường anh đã đón đưa
    Nụ hôn vội vã dưới mưa ngọt ngào... :">:">:">


    Nhờ bạn nào góp ý nên dùng "trong" hay "dưới" nhỉ :-??
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này