1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên rồi thì bỏ, có 1 giai đoạn mình rất buồn, không thể chơi đàn được. Từ đó bỏ hẳn không chơi nữa. Cũng không uổng đâu, mình thu về những trải nghiệm, có thêm bạn tốt.
    PS mình là girl.
    @redtulips nàng thay cái nick này làm ta mãi mới nhận ra. Giọng Thùy Chi nghe thanh thanh êm ái thích nhỉ!
    ông Bha thì dễ nhận hơn, giọng văn đọc lần đầu đã ngờ ngợ, vào kiểm tra là tìm ra ngay ai là ai.
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hi hi thế bạn không phải là người đẹp chân dài à? Tại thấy bạn hotgirl nên mình tưởng bạn là người đẹp chân dài chứ :x
    Cơ mà có mà bạn khiêm tốn thì có í[r32)]
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nghe @ironfoot nói chuyện bỏ đàn mà như là chia tay người yêu, đọc đi đọc lại mới hiểu. Cũng là một tâm hồn mong manh và đam mê nhỉ! :)
    Ừa, thay nick là bất đắc dĩ thôi vì nick ruột nick rà khóa mất rồi :(, không muốn mở lại nữa. Lúc đầu định bỏ ttvn luôn mà, nhưng còn duyên còn nợ nên quay lại nàng ạ. Hí hí! :">
    Thùy Chi thì trước mình chẳng thích, cảm thấy "thuần" quá, không có cá tính lắm. Giờ dòng đời xô đẩy, lại thấy cần cái "thuần" ấy. Thường thiếu cái gì thì người ta cần cái ấy là như thế đấy. [:P]

    Thích quá! Hôm trước cũng định mời cả nhà trà sen, nhưng nghĩ hè qua rồi, sen đã tàn, không muốn uống trà mà lại gợi nhớ đến điều gì đã qua nên lại thôi, nhưng dù sao vẫn thích cái cảm giác nhìn thấy trà bên những bông sen. Rất tinh khiết và thư thái! Cảm ơn thanksanyway nhé!:x

    Không, mình xấu lắm, nên bị gọi là Mây béo ú bạn ạ! =((
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đêm nào cũng ngủ muộn, nhanh già lắm nha @redtulips ;))
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tiếc thời gian nên mới ngủ muộn đấy @Thanks ạ!
  7. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    uhm thực ra mây béo đoán trúng rồi, chia tay người mình rất yêu - mình cũng bỏ đàn từ đấy.
    Hết mong manh, cũng hết đam mê rồi.
    Nàng cũng cẩn thận lắm? Định chia tay ttvnol là khóa cả nick luôn!
    PS: nghiengngo làm thơ chuẩn chỉ lắm, chắc cũng là dân box thi ca ngày xưa, nhưng Mây chưa nhận ra cũng nên?
    @thanksanyway thanks! trà tam rượu tứ, 3 cô nương quán trà không biết có khi nào có cơ hội cùng thưởng trà ngoài đời thực không ta?
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    @Redtulips làm tớ nhớ hồi bé xem Tam Quốc!
    Lời cuối cùng Khương Duy nói với chủ tướng của mình rằng ông đã sống 46 năm cả ngày lẫn đêm thay vì 92 năm như vận số vốn có của mình.
    Hic, tớ ngủ đây, hổng dám tiếc kiểu í đâu nàng ợ ^:)^

    @ironfoot: Nói về trà thì phải hỏi redtulips, tớ chỉ dám tập tành ướp hương hoa cho trà của nàng ấy thôi ;))

    Ps: Tớ nhảy vào làm quán trà ế ẩm quá. Chết chửa =))
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    "Tôi còn đâu, còn đâu đam mê" ah? :D
    Chả tin! Gì chứ những thứ thuộc về bản chất không thể mất đi được, mà nó chỉ nằm ẩn đâu đó, rồi chờ dịp bùng lên thôi. Ironfoot cẩn thận nhé!;))
    Không phải cẩn thận, mà chủ yếu để khóa và chia tay luôn 1 số thứ, nhưng "đam mê nào đã chịu buông".[-(
    Về nghiengngo: thú vị nha! Cho mình xin cái link thơ nghiengngo được không Ironfoot? [r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tặng Ironfoot và cả nhà:

    Một dại khờ, một tôi:

    [YOUTUBE]D9YM9WCsG5w[/YOUTUBE]

    Mỗi lần nghe bài này, ruột mình như đứt ra từng khúc, chả hiểu sao.=((

    @thanksanyway_bn ngủ ngon nhé!:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đâu có, quán ấm và vui thêm đấy chứ![r32)]
  10. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là thế thôi :)
    @ nghiengngo: nàng vào ra mắt vài bài thơi đi nàng ơi!
    PS: không hiểu sao vào post bài khó thế? Toàn bị báo lỗi vài lần rồi mới được! Có ai bị như mình không nhỉ?

Chia sẻ trang này