1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nha! Nhà mình cũng trồng 1 bụi sói, 1 cây nhài ở cửa. Đôi khi vặt vài cánh trắng của hoa sói nhấm nhấm trong miệng cảm giác vị ngọt ngọt thơm thơm của nó.
    Phim nhiều lúc cũng không giống hệt như truyện đâu mà :).
    Phim Tam Quốc mình chỉ xem được bập bõm vài tập thôi.
    @Mây: vào nghe nhạc nè
    PS để nhúng clip bạn chỉ cần paste vào trong thẻ youtube cái ID thôi, như bài của bạn ID là NIQI8tOjIG8
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Thanks @redtulips và @ironfoot!
    @redtulips Tớ nhớ hồi lập cái top đấy, tớ đã sửa 1 từ của Phú Quang, bạn có nhắc tớ cơ mà tớ bướng không chịu sửa lại;)). Hôm trước vào định viết tiếp nhưng không hiểu có từ nào bị lọc mà bài viết bị ẩn. Nản, không viết nữa [:D]

    @ironfoot Nếu không thích hoa sói, tớ gửi bạn hoa quỳnh nhé. Đêm nay bụi quynh nhà tớ nở 3 bông, đủ cho 1 ấm trà. Hương quỳnh không đậm như các loài hoa trên nhưng dịu dàng mà mê hoặc. Có lần tớ nghe 1 bác nói, trà ướp hương hoa quỳnh phải được pha với nước đun từ những giọt sương đọng trên lá cây buổ sớm mới cảm nhận được cái thanh khiết hihi. Tớ không biết bác ấy nói đúng không, cơ mà tớ nghĩ ấy là người ta cứ vẽ vời thế cho nó thêm phần bí ẩn bởi cái gì mà kỳ công mới có được ngườta hay coi trọng :D
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cảm ơn @ironfoot nhưng mà mình ko xem video được, nó bảo là video này không sẵn sàng. :(
    @thanksanyway_bn hihi, những chuyện ấy giờ thành kỷ niệm vui nhỉ! Mà bạn cũng sành về khoản ướp trà thật! Mình cũng có người quen xứ Kinh Bắc, nghiện và cũng tinh tế về trà lắm! :)
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tớ nghe nói thế thui hihi. Người quen của Mây chẳc là phải tinh tế lăm hen?
    Tớ có thú vui hít thở không khí trong lành, tĩnh tại của đêm, vì thế các loài hoa quanh nhà tớ hầu hết có màu trắng. Các loài hoa này thường bắt đầu nở khi màn đêm buông xuốn và tỏa hương mạnh nhất lúc mà ta cảm nhận được cái lạnh của sương đêm.
    Cứ đêm đến mới thấy người đẹp chưn dài xuất hiện, phen này phải ới bác @sole_husband đề nghị các Mod đổi tên quán thành Trà đạo f69 chứ ai đời đi uống trà đá giờ này [:P]
    Ah, Mây lại làm tớ nhớ đến một truyện ngắn đọc lâu rùi "Đêm trăng hoa quỳnh nở" hihi. Hình như truyện đó so sánh vẻ đẹp của hoa quỳnh với vẻ đẹp của người thiếu nữ. Rồi tự dưng lại nhớ có một đêm của mấy năm về trước, tớ ra ngắm hoa quỳnh nở, rồi đếm, đếm, đếm đi đếm lại, vẫn là 26 bông. Cứ tần ngần mãi mất mấy ngày vì 26 bông quỳnh nở muôn và người con gái 26tuổi muộn mằn chuyện tình duyên :))
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Để quán trà đá cho nó dân dã thôi các bác ạ. Ko thì các bác ngồi cả ngày uống có mỗi ấm trà thì chết nhà em.
    Buổi sáng, nghe bản nhạc để khởi động cảm hứng cho cả ngày nào:

    [YOUTUBE]TH9l84AJwKc[/YOUTUBE]
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Ở đây có ai biết biết vụ cài mìn vào xe máy ở Bắc Ninh không nhỉ?
    Cái đứa thủ phạm ngày xưa ở cùng phòng với mình hồi đại học. Hiền khô, ít nói, ai trêu gì cũng chỉ cười cười thôi.
    Hôm báo đưa tin xét xử mới giật mình, sao cái thằng nào trùng tên tuổi quê quán, mặt mũi với thằng bạn ngày xưa. Ai mà ngờ được nhỉ.
    Mình nghĩ có lẽ nó sống quá hiền, quá cô độc nên người ta cũng nhân thể làm già, không nghĩ là sẽ có lúc nó phản kháng ở mức ghê gớm như vậy.
    Bạn bỡn cợt ai đó, hoặc bắt nạt người ta mà thấy nó chỉ nhìn mình cười lặng lẽ thì nhớ phải hết sức đề phòng nhé!
  7. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Uhm chắc link video của bạn Thanksanyway_bn bị xóa rùi :( !
    @thanksanyways_bn đấy là bài hát ji thế bạn?
    Nhà tớ trước có bụi quỳnh rất lớn, mỗi lần ít tầm chục bông nhiều thì hơn 50-60 bông. Thế mà mình không biết hoa này dùng ướp trả được, tiếc quá ^_^
    Có lần mình đọc báo thấy bảo hoa quỳnh đem xào ăn ngon bổ, thế là vặt nhét tủ lạnh hôm sau mang xào. Kết quả ăn không ra gì cả [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vụ đó tớ có đọc báo. Ông này nổ mìn hại người ta là lần thứ 2 rồi. Dã man vậy chắc có vấn đề thần kinh, nhưng ngày xưa bác không gần gũi nên không phát hiện ra thôi. May cho bác không dính vụ nào với ông ấy nhá!
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thích câu này của bác Sole!

    Người quen của mình cũng tinh tế vừa đủ, nhưng không quá đến mức thành mong manh, dễ vỡ :-ss. Hihi!
    Đọc những dòng cảm nhận cuộc sống của bạn, cảm giác như đang lạc về thời xa xưa, trong các câu truyện về các nàng tiểu thư khuê các thế kỷ 16, 17, lại có chút liêu trai, nửa hư nửa thực ấy! ;)) Mà 26 tuổi đâu đã gọi là muộn duyên nhỉ? Con gái thời này muộn duyên không phụ thuộc vào tuổi tác, @thanks à! :x
    Còn cứ đến đêm "mới thấy xuất hiện", sao mình cứ liên tưởng đến chuyện ma cà rồng và các mụ phù thủy thế không biết chứ! =(( :-ss

    Ironfoot dễ thương quá! :))
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tôi có người bạn sinh năm 79 nghĩa là năm nay 33 tuổi mà vẫn chưa chồng. Vậy có thể gọi là muộn duyên không bạn mây kiều
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hihi, cái này mình không dám khẳng định gì cả nhé! Nếu bạn định nghĩa chữ "duyên" gói gọn trong việc kết hôn thì sau 30 cũng có thể gọi là muộn. Nhưng nếu bạn hiểu chữ "duyên" là chuyện tình cảm yêu đương thì có những người độc thân cả đời chưa chắc đã "muộn duyên" đâu. :)
    Mình cũng biết mấy chị sinh năm 79, rất xinh đẹp, giỏi giang, có chị mới cưới năm ngoái, có chị vẫn chưa, vậy mà không ai nói các chị ấy muộn duyên cả (tất nhiên trừ gia đình, họ hàng [:P]).

Chia sẻ trang này