1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Karaoke Cánh Buồm chị ạ.
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Ăn chơi sa đọa thì làm gì còn của nữa hả cô. Lúc đấy lấy được vợ là may rồi, còn thì chân dài, chân ngắn cũng đều là chân cả mà cô.
  3. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Chú của 10 năm trc chỉ thích chân dài, chú của 10 năm sau chân gì cũng được miễn là chân à:D. Tự nhiên chú làm cô nhớ đến bài ca dao này quá:
    Còn duyên đóng cửa kén chồng,
    Hết duyên mở cửa gọi ông ăn mày.
    Tôi van ông rẽ vào đây,
    Giường cao chiếu sạch gối mây ông nằm.
    Duyên tôi xưa đáng một trăm,
    Bây giờ ế ẩm xin ông năm tiền.

    Cô giữ nguyên bản còn chú cứ sửa "đối tượng" cho nó hợp với hoàn cảnh nhóe:D
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cô phải tránh không dùng cái từ ăn mày 1 thời gian cho chú. Từ đó là nhạy cảm lắm đấy. Chú đang xin giảng hòa mà không được. b-) . Cô có biết câu ca dao hay câu thơ nào mà tả mâm cỗ đầy không, dọn ra giúp chú để chú còn mới khách giảng hòa.

    Chú thì không lo chuyện sa cơ lỡ vận đâu vì chú còn có cô yêu, em yêu, em gái yêu cơ mà. Chẳng nhẽ mọi người khi đó lại khoanh tay đứng nhìn.
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Uầy đc 800 trang rồi cơ à? Hồi 600 tưởng nó chết mình làm bài văn tế rồi, ai dè giờ rực rỡ thế này, chắc đến 1k phải tổ chức ọp chai quá[r2)]
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Chú cứ nghĩ im lặng là đồng ý đi, người ta không nói gì tức đồng ý lời giảng hòa của chú rồi, chú xin lỗi nhiều có khi lại phản tác dụng ấy
    Đến khi đó các cô, em, em gái(yêu) của chú dắt đàn con đến động viên cho chú đỡ tủi thân nhóe:))
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cái này gọi là "Sống phải có niềm tin" đấy anh! ;))
    800 là ọp chai được rồi anh ạ. Em tin lần này sẽ không ít người tham dự.
    Để đến 1000 trang thì sợ "Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông" (cảnh cũ, người xưa giờ nơi đâu) lắm!
  8. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chân dài chân ngắn cũng là chân, 100 quan cũng tiền 5 quan cũng tiền vậy em nên E*** lại câu chót để giúp thêm phần đắc hàng hơn?
    Duyên tôi xưa đáng một trăm,
    Bây giờ ế ẩm ông nằm tặng free!
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú thấy trong bí kíp tán gái thì cũng có nhắc tới chuyện im lặng là đồng ý. Trong chuyện này cũng vậy hả cô.
    Úi, lúc đấy chú sẽ đào tạo cho các cháu thành sát thủ tán gái rồi thu học phí sống qua ngày. Chú có nghề thì lo gì chết đói :))
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Em cứ nguyên văn câu của các cụ còn khi đấy các anh ngã giá cò kè được 1 tiền, 5 tiền hay biếu không(có khi biếu không còn bị mắng cho) thì tùy hoàn cảnh ạ:D

Chia sẻ trang này