1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    He he. Missu cũng la liếm chỗ này nhiều nhỉ?
  2. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Trước sv hay đến lắm, lúc đi làm rồi vẫn thỉnh thoảng ghé qua bác ạ. Hồi đầu đến vì đc nghe nhạc rock: Aerosmith, Guns & roses, Bon Jovi, Evanessa... và giá cafe cực kỳ sv. :D (nói vậy cơ mà cũng gần bữa cơm bụi).
    Giờ cf nâu là bao nhiêu bác?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trước sv hay đến lắm, lúc đi làm rồi vẫn thỉnh thoảng ghé qua bác ạ. Hồi đầu đến vì đc nghe nhạc rock: Aerosmith, Guns & roses, Bon Jovi, Evanessa... và giá cafe cực kỳ sv. :D (nói vậy cơ mà cũng gần bữa cơm bụi).
    Giờ cf nâu là bao nhiêu bác?
  3. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Tính thêm tiền gửi xe chắc là cũng được suất cơm bụi, Missu ạ. :D
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Trời mưa này định post vài bản nhạc mưa mưa, nhưng chợt đổi ý. Chả là em mới đọc được chùm thơ Haiku của nhà thơ Taneda SANTOKA, nhà thơ được ưa chuộng nhất hiện nay ở Nhật Bản (do Thái Bá Tân dịch).
    Giới thiệu với cả nhà mấy bài và gợi ý cả nhà thi đua làm thơ Haiku đi! :D

    1
    Trời không mây.
    Nhìn qua cốc rượu mạnh
    Trời thật sâu.

    2
    Gió từ biển.
    **** bay trên đám cỏ dại ven bờ
    Không ngừng nghỉ.

    3
    Vợ chồng cãi nhau.
    Đêm
    Con nhện treo ngược.

    4
    Đường phố thật yên tĩnh.
    Một hố lớn
    Đào trên bề mặt.

    5
    Gạo trắng.
    Mận đỏ.
    Hai thứ vô giá.

    6
    Càng đi sâu,
    Càng sâu,
    Núi càng xanh.

    7
    Mặt trời chói chang.
    Chân bước đi,
    Miệng xin ăn.

    8
    Cây ba lá.
    Cỏ pampa.
    Tôi đi xuyên qua.

    9
    Cơ thể này
    Còn sống.
    Tôi gãi nó.

    10
    Phản chiếu
    Dưới nước,
    Một người đi trên đường.

    11
    Quá vui, quá say,
    Lá cây
    Rơi xuống đất.

    12
    Đường chạy thẳng
    Về phía trước.
    Tôi bước một mình.
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13

    Sao ta chả thấy liên quan j đến nhau cả, cho dù là 1 đoạn riêng biệt? Chả hiểu thế nào chứ kiểu thơ này ta làm 1 đống =))

    Đang ngủ ngon
    Mắc tè
    Gió mát lạnh


    Thấy khát nước
    Ngại lấy
    Trăng sáng vãi


    2 giờ kém
    Nửa đêm
    Nắng chói chang


    Tiếng thạch sùng
    Tiếc nuối
    Khỏa thân ngủ


    Buồn ngủ quá
    Dậy
    Đi tè đã


    Mai cuối tuần
    Ngủ ngon
    Uống nước luôn...


    Đi tè
    Uống nước
    Cả hai đều OK.


    Còn tiếp nữa
    Hết rồi
    Không biết còn hay hết nữa...
  6. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Thích bài 9, 11, 12. :)
  7. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Quán vắng thế, hum nay tối thứ 7 nhà mình có đi chơi đâu hem?
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    C mới đi chơi về. Tính đi tiếp tìm cái gì uống chút nhưng mưa quá

    Sáng nay đi cùng 1 người trong ttvn nhà mình nè. Bị yêu bị yêu :x :x


    [​IMG][/IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ố ồ, chàng Tom có năng khiếu làm thơ Haiku quá! :x Mà sao chàng không đánh số để bọn ta thưởng thức cho dễ! :D
    Ta đặc biệt quan tâm đến 2 bài này. ;))
    1. 2 giờ kém
    Nửa đêm
    Nắng chói chang


    2. Tiếng thạch sùng
    Tiếc nuối
    Khỏa thân ngủ

    Bài 1: vì sao nửa đêm lại nắng chói chang thế chàng? Có dụng ý nghệ thuật gì chăng? :D
    Bài 2: Giữa tiếng thạch sùng, với sự tiếc nuối và việc khỏa thân ngủ có mối liên hệ triết học hay ý nghĩa thời đại gì chăng? :-*
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em có đi chơi đâu không em? Chân em thế nào rồi? :x

    @k_ngan124 bể bơi nào đẹp thế em?
  10. OVuon

    OVuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0


    Dạo này
    Lông mu nhiều :D
    Online nhiều


    Như Thúy Kiều
    Như Thị Nở
    Nhiều lông mu :D

Chia sẻ trang này