1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    What the...!!!
    Không thân lắm thì liên quan *beep* gì ở đây hả bạn Chip.
    [​IMG]
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nói thế vì có thể sẽ có những người có cuốn sách quý này mà vì quý Chjp và nghĩ Chjp đang cần nên tặng Chjp.. Cứ nói thẳng ra từ đầu : Không phải tìm cho Chjp, nếu sách bạn ấy ko dùng thì bán lại còn nếu là sách quý thì ko cần vì quý Chjp mà rời xa nó.
    Đừng cảm động vì tính Chjp vô tư giúp đỡ người khác quen rồi, tới nỗi hôm qua chị bạn vừa chửi cho : Bố thí lòng tốt quá đáng nên chúng nó có coi trọng đâu. Nàng ấy còn gửi cho câu chuyện :

    TRIẾT LÝ VIÊN KẸO

    Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ.
    Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.
    Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác.
    Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn.
    Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm.
    Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.
    Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho... @@

    Biết là chị nói đúng nhưng tính Bạch Dương ko giúp người khó chịu, biêt giúp phải người vô ơn thì vẫn giúp xong rồi chửi chứ ko thể ko giúp. Tốt quá đáng quá thể mà haizz. Ko ngoa thì TTVN này dính mấy trường hợp vô ơn rồi ý

  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    [​IMG]
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    1 trả lời cho 1.
    2 trả lời cho 2
    Còn gì thắc mắc nữa ko chàng trai ?
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ý em T5 là không quen lắm thì hỏi hộ làmgì ,tìm làn gì ở đâu có cho nó mất công ra . Bác dịch thế đúng ý của em T5 chưa?
  6. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Chẳng biết em về có kịp mùa đông.
    Hà Nội gió cùng vài cơn mưa se lạnh
    Phố lóng ngóng buồn ngắm chiều chạng vạng
    Mùi khoai nướng se nồng trong tiết gió heo may

    Chẳng biết em về anh có kịp đợi không?
    Quán cũ vắng, ghế buồn, cà phê nguội
    Bàn tay cố ủ mà sao mùa về vội
    Mùa đông tràn và lạnh …thế thôi!

    Chẳng biết em về mùa lá có còn rơi?
    Bước chân cũ phủ một màu quên lãng
    Làn môi xưa, nụ hôn còn thoang thoảng
    Ai khóc, ai cười xa tít đâu đây???

    Phố biết em về phố vẫn hát chiều nay
    Bài hát cũ về mùa năm ấy
    Như dấu gót ai ngang qua lòng mình vậy
    Em kịp về và Hà Nội lại mùa đông!
  7. ALI3

    ALI3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    đọc bài này rất hay
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mưa, lạnh quá
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Ôm củ chuối !!!!hết nạnh ngay ;));))
  10. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối tua tủa rễ, ôm ko hết nạnh đâu.

Chia sẻ trang này