1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn hộ cho người yêu em về vấn đề công việc trong trường hợp này với?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chienthanSH, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại người yêu em đang làm ở Ngân hàng Công Thương Nam Định được 1 năm rồi.Bọn em thì đều ở Ninh Bình.Nhà cách nơi làm việc của người yêu em hiện nay là 30 cây số ,bình thường h người yêu em cứ sáng thứ 2 đi sang Nam định làm rồi cuối tuần lại về,ở bên Nam định thì người yêu em ở nhà bác ở bên đấy....Lúc trước khi vừa mới ra trường người yêu em đi thi ở ngân hàng thì đỗ cả Ngân hàng Liên Việt Ninh Bình và Ngân hàng Công Thương Nam Định ( hồi đó người yêu em thi Công Thương chỉ là cho vui thôi vì cũng xác định là vào mấy ngân hàng thương mại nhà nước là khó vì phải có ô dù và chạy tiền mới vào được - ai dè may mắn thế nào lại trúng tuyển ) .Lúc đó với mong muốn của mẹ người yêu em thì người yêu em sang bên Công Thương làm ( người lớn thường hay thích cái mác Nhà nước và cũng phải công nhận là so với Liên Việt thì Công thương hơn hẳn về mọi mặt như tiền lương,thưởng và môi trường làm việc ) .Để chiều ý mẹ thì người yêu em sang bên đấy làm còn thực ra người yêu em chỉ thích làm ở Ninh Bình,nơi quê hương mình sinh ra và lớn lên cảm giác nó thân thiết và gần gũi chứ sang tít bên Nam Định xa xôi lạ nước lạ cái mà lại thân con gái......... Từ lúc đó tới h người yêu em làm ở đấy được 1 năm rồi cũng đã đả thông tư tưởng cho mẹ người yêu em vài lần,mẹ người yêu em thấy con gái đi lại vất vả nên cũng thương,cũng xuôi xuôi rồi không còn ép buộc chuyện công việc là phải làm ở đâu nữa..........Hiện h người yêu em đang phân vân không biết là nên bỏ Công Thương ở Nam định về Liên Việt ở Ninh bình làm hay đợi thêm 1 thời gian nữa xin xem có thuyên chuyển được từ Công thương Nam định về Công Thương Ninh Bình không ( nhưng trường hợp này khó cũng phải đi cửa sau này nọ ,người yêu em cũng đã thử thi tuyển vào Công Thương Ninh Bình nhưng kô trúng tuyển )..... Hiện h tâm trạng người yêu em thì muốn về Ninh Bình lắm rồi và phải quyết định ngay vì anh Giám đốc ở Liên Việt chỉ cho 1 cơ hội nữa thôi ( anh Giám đốc ở đây thì cũng họ hàng xa với nhà người yêu em nên có thể du di chờ bảo lưu kết quả trúng tuyển của người yêu em từ đợt thi trước và chi nhánh Liên Việt ở Ninh Bình thì cũng mới thành lập nên còn đang thiếu nhân viên để phát triển )...... H bỏ Công thương bên kia thì tiếc mà kô bỏ thì không về Ninh Bình được ,tình hình Ngân Hàng thì dạo này đang đi xuống sợ về mấy chi nhánh mới thành lập như ở Liên Việt thì nếu nó làm ăn thua lỗ sập mất thì lại mất việc.....Các bác đi làm rồi có kinh nghiệm hướng nghiệp cho người yêu em 1 lời khuyên với.thank:)
  2. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thế ông bạn và tình yêu có tính lập gia đình để xây dựng tổ ấm hay không?

    Hạnh phúc bên nhau hay vinh lợi trong nhạt nhẽo?
  3. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Bọn em xác định xây dựng tổ ấm với nhau rồi,nhân hòa rồi chỉ còn chờ thiên thời địa lợi nữa thôi là có lịch cụ thể.Hiện h đang giải quyết vụ công việc của em nó sao cho đẹp nhất thôi,chắc chăn là phải về Ninh Bình rồi nhưng quan trọng là thời điểm này đã thích hợp chưa thôi và nên cố gắng bám trụ trong Nhà nước rồi xin thuyên chuyển về ( rất khó ) hay là bỏ ra ngoài làm - đang phân vân vụ này:)
  4. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ông hỏi bạn gái ông ấy: Thế em có muốn về?

    Có thế thôi.
  5. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì làm nhân viên ở Vietcombank hơn đứt ở Liên Việt.

    Chờ dịp thuyên chuyển về Ngân hàng Vietcom or Viettin đi . Hiện tại cviệc tốt , chỗ ở tốt, cách nhà có 30km tí tẹo thôi mà, việc gì phải nghĩ nhiều
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    :( Người đi làm đủ giỏi thì đi đâu chẳng được.

    Người tháo vát thì chuyên môn yếu một chút nhưng cũng kiếm ra job.

    Người giỏi chuyên môn nhưng không biết sống thì job ở đâu cũng khó.

    Mấy địa điểm bạn nói thì tuyệt nhiên không có cái ngân hàng nước ngoài nào à? Làm 1 năm, 1 năm rưỡi gì đó, cho có kinh nghiệm, rồi xin vào ngân hàng nước ngoài làm. Chẳng lẽ chỉ có 2 cái chỗ đó để lựa :(

    Mà trong công việc thì nên chú ý cái này: Đổi một cái cũ thoải mái lấy một cái mới thoải mái đã là cực nhọc tgian làm quen việc mới, nay còn chưa chắc chắn về cái mới hoặc cái mới tệ hơn cái cũ thì không nên đổi, vì tâm lý lúc mới đổi job, lạ nước lạ cái, đã cực lại càng thêm ức.

    Hay là đặt vấn đề ngược lại: Thay vì chờ ng yêu ổn định về quê rồi đưa ra ngày cưới, bạn thử lên lịch cưới trước, sau khi nhận đc sự ủng hộ của 2 gia đình về kế hoạch cưới hỏi và chung sống sau này thì DĨ NHIÊN ng yêu bạn sẽ quay về job ở quê NGAY để tiện bề cưới xin. Được không?
  7. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Vụ bạn gái em thì không lo - bạn gái em thì rất nghe lời em.Quyết định thế nào là do em thôi,em tính thế nào là bạn gái em nghe theo thế nên em mới phải cân nhắc cho kỹ,sợ đưa ra quyết định cho em nó làm theo lại làm lỡ dở công việc của em nó ra.......nếu xin được về Công Thương ở Ninh Bình thì tốt quá nhưng cơ mà thường cuộc sống ít khi được hoàn hảo như ý mình muốn thế mới đỉu~X
  8. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết rối rắm khó đọc quá, em chỉ đọc được có 2 chữ Nam Định.

    Thôi bác để người yêu lại cho em, em ở Nam Định đây, thế là không có vấn đề gì phải lo lắng cả [:D].
  9. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Hj vâng làm trong Công Thương thì tốt hơn đứt Liên Việt rùi nhưng Công Thương này lại không phải Công Thương ở nơi mình muốn.Chờ dịp thuyên chuyển thì lâu và rất khó vì thực ra tuy trong cùng 1 hệ thống ngân hàng là vậy nhưng các chi nhánh rất là độc lập với nhau ,tự thi vào cũng khó vì nói chung mấy Ngân hàng nhà nước đều phải đi cửa sau,ô dù cả có hẳn cả giá cả cụ thể như thế nào như thế nào ở ngoài thị trường rùi ý chứ ( cái lần thi vui ở bên Công Thương Nam Định chả hiểu may mắn thế nào người yêu em lại trúng chẹp ) .Cách 30km với con trai thì kô thành vấn đề lắm nhưng với con gái thì cũng lặn lội xa xôi vất vả ,mà tính cách của người yêu em thì lại muốn ổn định kô thích sóng gió lắm với lại hoàn cảnh gia đình nhà người yêu em cũng neo người ( bố người yêu em mất lâu rồi nhà chỉ còn mẹ với chị gái mà chị gái thì cũng làm ở bên Nam Định - h 2 chị em đều làm bên Nam Định nên chỉ có cuối tuần là đủ cả nhà còn trong tuần thì chỉ có 1 thân 1 mình mẹ nên người yêu em cũng rất rất muốn về làm ở gần ở với mẹ cho mẹ đỡ buồn và chăm sóc được mẹ )
  10. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói mấy lời cuối thôi.

    Tôi hỏi ông: Hai người sẽ quyết định cuộc sống của nhau hay chờ mấy... ngân hàng đấy sẽ quyết định?

Chia sẻ trang này