1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ đường xa - Sắc màu Đồng Văn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình hay vào chợ để chơi để chụp ảnh để ngắm nghía cái không khí là lạ chứ ko mang tâm trạng phải mua cái gì đó mang về.. chưa bao giờ là như vậy.. cái hay mình nhận ra là chợ đồng văn chả bao giờ có kiểu cãi nhau hàng tôm hàng cá như chợ ở tỉnh.. nghe âm thanh thì ồn ã nhưng tới mỗi nơi bán riêng lẻ thì lại thấy 1 sự yên ả khó diễn đạt lắm.. tiếng con gái nói xì xà xì xồ nhưng nhỏ nhẹ..Trai bản thì cười duyên hơn cả gái bản.. mắt cứ ong ong đỏ đỏ phê phê. ăn bát Cố và uỗng rượu thì xì xà xì xụp. e dè. Lần đầu mình lên Chợ.. mình cứ mường tượng nó âm u thần thái mê hoặc lắm.. thế rồi vào đó thì mải miết. cái gì cũng chỉ nhìn thôi ko dám sờ vào.. Lần sau lên quen hơn.. như hàng xóm vậy. cũng hỏi han kiếm chuyện.. trời nắng.. đi lòng vòng trong chợ thì trời cũng quá trưa.. ko thấy đói chỉ thấy khát nước.. chợ vắng dần .. có trai bản Say.. gái bản tụm 2 tụm 3.. Bầu trời cong xanh ngắt.. nắng chói nung nhiệt vào nền chợ... nghĩ lại mà thấy vui vui

    [​IMG]
  2. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    bức ảnh này thấy bùi ngùi nhớ HG quá
  3. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    ai có ảnh chợ mới k0? làm tươi mới k0 khí nào. đi HG sắp tới sẽ có cái mới để thăm
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mình rất thích câu này của bạn Moa. Mà suy rộng ra một chút, thì chỉ có lòng người là cũ đi thôi, chỗ nào mà chẳng đẹp, chẳng mới.
  5. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói em lại nhớ , rất nhớ HG , ĐV , MV . Nhớ những phiên chợ , những sắc màu , ôi nhớ quang cảnh chợ Đồng Văn cũ . Chẳng biết chợ mới nó thế nào nữa , nhưng cảm giác như thiếu hoặc là mất mát nhiều hơn !

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đợt giữa tháng chín vừa qua em và một số anh chị em HN cũng lên HG . Nhưng lại chỉ lên đến Yên Minh thôi ,.,.,., nhớ quá Đồng Văn ơi !
    Những bức ảnh còn sót lại của cái chợ cũ , những sắc màu của thời gian , không hiểu đến bao giiờ mới có thời gian để quay lại ?

    [​IMG]
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Em góp vui một tấm

    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chiều qua chạy ô tô vụt qua Đồng Văn ,không buồn ghé mắt vào chợ... Vừa làm 1 vòng Hà Giang -Mèo Vạc -Đồng Văn trong 40h .
    Bát Đại Sơn anh lên cách đây 5 năm ,hồi chưa mở đường và chưa có cầu mới bây giờ ,vừa có nhà DDC cũng mò vào đấy hôm kia .
    Tiếng gọi Cao nguyên đá vẫn mãnh liệt,chả thế mà đi 2 chuyến HG cách nhau 10 ngày !!!
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chợ Đồng Văn chuyển sang địa điểm mới bắt đầu từ 2/9/2011. Nghe nói là phải chuyển chợ ra chỗ mới để chỗ cũ làm khu phố cổ.

    Đọc bài báo này để các bạn chưa đến chợ mới có thể cảm nhận rõ hơn:


    Chợ Đồng Văn mới - sân khấu lạnh lẽo

    (Dân trí) - Cuối tuần, chợ Đồng Văn đón người về họp phiên trong tiếng khèn Mông hoang dã, chứng kiến những cuộc trò chuyện bên bát rượu sóng sánh, để rồi ngả nghiêng say mỗi khi tàn phiên trong men rượu ngô thơm nồng... Nhưng đó là chuyện của quá khứ!
    Hình thành từ những năm 20 thế kỷ trước, chợ Đồng Văn tồn tại như một yếu tố không thể tách rời cùng phố cổ Đồng Văn của Hà Giang. Là nơi giao thương, trao đổi, giao lưu trong những phiên chợ màu sắc ngay cạnh khu phố cổ đông đúc, chợ nhanh chóng trở thành điểm hội tụ văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Mông.
    Người xuống chợ thuộc từng viên đá, từng vị trí đặt bếp của chảo thắng cố. Vào cuối tuần, chợ đón người về họp phiên trong tiếng khèn Mông hoang dã, chứng kiến những cuộc trò chuyện của các đấng nam nhi bên bát rượu sóng sánh, để rồi ngả nghiêng say mỗi khi tàn phiên trong men rượu ngô thơm nồng.
    Sự cộng sinh giữa phố và chợ ở Đồng Văn đã tạo nên một di sản cả vật thể lẫn phi vật thể độc đáo. Điều này giải thích vì sao phố - chợ của huyện Đồng Văn lại trở nên nổi tiếng đến vậy. Hiện tại, trong khi cụm phố đang xuống cấp thì phần chợ được xây bằng đá vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn.
    Và thật bất ngờ, chợ đã chuyển sang địa điểm mới, với những kiến trúc xa lạ. Ngôi chợ đá cũ vẫn còn đó, vắng tanh, lạnh lẽo, không còn sức sống bởi thiếu hơi người. Có thể vì lí do bảo tồn mà phải chuyển địa điểm chợ, nhưng nếu chợ không tồn tại cùng hiện thực cuộc sống thì nó cũng giống như tượng sáp hình người đứng trên sân khấu mà thiếu trái tim vậy.


    Chợ Đồng Văn khi chưa chuyển địa điểm.

    [​IMG]
    Sáng sớm tại một phiên chợ Đồng Văn. Khu chợ kề sát những mái ngói của khu phố cổ tạo nên một không gian hấp dẫn những ai đã từng đến đây.

    [​IMG]
    Các dãy nhà xây bằng đá và lợp ngói kiểu cổ rất phong cách.

    [​IMG]
    Màu sắc của phiên chợ là sự cộng hưởng trong khu phố cổ.

    [​IMG]
    Một người Mông đi chợ phiên.

    [​IMG]
    Món thắng cố nổi tiếng.

    [​IMG]
    Một bàn rượu bên trong chợ.

    [​IMG]


    Chợ Đồng Văn ở địa điểm mới:
    [​IMG]
    Con đường dẫn vào chợ mới cách chợ cũ không xa.

    [​IMG]
    Chợ mới là một bãi đất khá rộng và có 2 dãy nhà được xây như thế này.

    [​IMG]
    Rải rác quanh bãi đất khu vực chợ là những lán được dựng lên để làm quầy hàng.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Kiến trúc bên trong của một dãy nhà khu chợ mới.

    [​IMG]
    Bàn rượu bây giờ đã khác...

    [​IMG]
    Một gian hàng bên trong chợ.

    [​IMG]
    ... Và bên ngoài.

    Chợ Đồng Văn cũ bây giờ:

    [​IMG]
    Khu chợ cũ với các dãy nhà xây bằng đá xếp theo hình chữ U không còn cảnh mua bán mỗi khi đến phiên.

    [​IMG]
    Bên trong một dãy nhà.

    [​IMG]
    Vị trí cũ của một bếp nấu thắng cố đã tắt lửa.

    [​IMG]
    Có thể sẽ không còn được nhìn thấy chợ phiên họp ở đây nữa.

    [​IMG]
    Từ trong chợ nhìn ra khu phố cổ.
    Hữu Nghị
  9. IamOc

    IamOc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh có kế hoạch ăn tết vùng cao rồi cơ mà, ;))
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhìn vào chợ mới thì oải vô cùng... kết cấu nhà công nghiệp lợp tôn.. hở toác 2 bên nắng mưa gió máy thế này sao mà trụ nổi.. thế nào rồi cũng dột nát cũ rỉ chưa nói về mặt hình thức thì đúng là chả có tý gì mang âm hưởng của 1 vùng đất nổi tiếng vừa được đặt tên công viên cao ngyên đá. . về Hạ tầng nhìn sơ qua đã tệ hại rồi..nếu là giai đoạn 1 thì chắc cũng chả nuốt nổi khi hoàn thiện toàn bộ. cái này gọi là chợ tạm thì còn đc.. đây ko thể nói là tư duy mang tính tân tiến cách mạng đc.. mà chỉ là manh mún làm cho có.. ko hề có chút gì nghiên cứu về văn hóa.. tục tập của dân bản địa. có lẽ sẽ giống và thành chợ Khâu vai 2 toàn tổ chức kiểu triển lãm xập xình thôi... vậy thôi thì ra hoài cổ. chỉ tiếc giờ còn mỗi quán cafe phố cổ là cự điểm ghé qua.. Bác nào lên chợ mới chụp toàn cảnh rõ hơn cho ACE trên box này xem thưởng ngoạn mà hoài tiếc..

    Cái gì cũng có 2 mặt nhưng về mặt tích cực thì ko nhiều nhưng tiêu cực thì thấy rõ.. lại 1 lần có tiếng nhưng miếng thì chả còn ngon

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngồi bên chợ.. đợi người say chưa về..

    [​IMG]

Chia sẻ trang này