1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải dân tp HCM văn minh hơn dân HN 1 bậc ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 17/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    E thấy nhiều người đánh giá tp HCM hơn hẳn HN về mọi mặt: giao thông, dịch vụ, văn hoá ứng xử, hạ tầng,.....
  2. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    HCM phát triển hơn HN là rõ ràng rồi, nhưng không phải cái gì cũng hơn một bậc. :-w
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là như này, hồi mình mới vào Sài Gòn, mình rất tự hào mình là dân Hà Nội gốc.... rất tự hào về văn hóa Hà Nội, nhưng khi vào trong đó mới thấy, đúng là ở SG người ta rất thẳng tính, lịch sự, 1 là 1, 2 là 2, yêu là yêu, ghét là ghét, rất sòng phẳng và không lươn lẹo thủ đoạn chơi bẩn như dân ngoài bắc.... Mình bắt đầu cảm nhận về con người, cách ứng xử rõ rệt nhất là lúc mình ra trường, mình sống cả ở 2 miền... mình thích cách sống và môi trường trong nam hơn, có thể nói là hơn 1 bậc đấy
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Topic này rất dễ có hiện tượng gạch đá bay vù vù :-ss
  5. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mang hơi hướng thảo luận hơn là trao đổi kiến thức.
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình rất yêu Hà Nội, rất tự hào về Hà Nội, càng yêu bao nhiêu, càng tự hào bao nhiêu mình càng thất vọng bấy nhiêu về Hà Nội....Mình nói vậy để tất cả những con người sống ở Hà Nội nên tự chấn chỉnh mình, xây dựng 1 xã hội tốt đẹp hơn, mình biết giờ Hà Nội rất lộn xộn, dân nhập cư nhiều, kéo theo nhiều cái tốt, cái xấu về Hà Nội nữa.... Mình rất thẳng tính, ghét sự lươn lẹo, bon chen, ích kỷ, đố kỵ, dốt nát.... và cực kỳ ghét người sống không nhân nghĩa cơ hội... Mình đã từng có 1 bài thuyết trình nói về cái đẹp của Hà Nội, về văn hóa... ở cty cũ( công ty trong nam) và mình bị đặt những câu hỏi... mình thấy đau lòng.
  7. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Về giao thông và dịch vụ thì hơn. SG ko có hiện tượng xe chạy lung tung như HN. Buôn bán hiếu khách hơn, đón khách nồng nhiệt từ lúc dắt xe vào đến lúc dắt xe ra. Ở HN thì tự dắt xe, tự ra tận nơi tính tiền, ăn bát phở cũng phải đứng dậy đi đến tận nơi gọi rau sống, nước chấm (ko có hoặc ít cạnh tranh nên như vậy là dễ hiểu).
  8. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Không sao đâu mà
    Mình cũng là dân Hà nội vào TP HCM. Công nhận dân TP HCM có nhiều cái để HN học tập. Nhất là về cái sự văn minh, lịch sự
    Dân HN không phải là không biết văn minh, lịch sự nhưng nó vẫn có gì đó hơi cổ cổ, quê quê. Không thích hợp lắm với thời buổi hiện đại hoá. Còn những cái sự đổi mới thì lại có nhiều thứ hơi quá liều hoặc lệch lạc.
    Dân TP HCM thì ít bị tình trạng như vây hơn.
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    phải nói là như này, trước khi về Hà Nội ăn tết... mình có dạo quanh 1 vòng sài gòn chơi, ăn uống, cà phê, cà pháo rất đông vui nhộn nhịp, con gái thì xinh tươi ăn mặc rất đẹp nhìn rất bắt mắt... nhưng khi ra sân bay, lên máy bay 1h45p về đến Hà Nội.... lúc đáp xuống sân bay, đi taxi từ sân bay về đến nhà ( đi qua rất nhiều chỗ sầm uất của Hà Nội) thì mình thấy Hà Nội xấu xí, và bẩn thỉu, nhìn như là dân cấp 2 so với sài gòn ấy, đặc biệt là về đến Đại La đi ăn tối ở đấy, chẳng khác gì nông thôn....
  10. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, chúng ta chấp nhận gạch đá thôi, không sao.

    Con người ta chỉ khá lên khi mà biết nhìn lại bản thân, thấy cái xấu mà sửa.

    Người Hà Nội nói chung như các bác thấy rồi đấy. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này