1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về Piano, Tác giả_ Tác Phẩm và những bản nhạc nổi tiếng...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nguyenvietcuong, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em mất công lùng sục trên mạng, cứ tưởng bở là mình đã đạo được ít nhạc miễn phí của Rachmaninow (Rach1&4) ai dè, Linh Đai.
    Thôi, đền các bác mấy bản khác vậy :
    Sviatoslav Richter
    Mussorgsky - Pictures at an Exhibition
    http://usoc.snu.ac.kr/music-site/prokofiev/diabolique/01-16.mp3
    Rachmaninov - Preludes, Op.23
    http://usoc.snu.ac.kr/music-site/prokofiev/diabolique/17-22.mp3
    Rachmaninov -Preludes, Op.32
    http://usoc.snu.ac.kr/music-site/prokofiev/diabolique/23-29.mp3
    Prokofiev -Suggestion Diabolique, Op.4 No.4
    http://usoc.snu.ac.kr/music-site/prokofiev/diabolique/30.mp3
    Brahms Piano Concerto No.2 > 21.8 MB
    http://usoc.snu.ac.kr/music-site/brahms/p-concerto/01-04.mp3
    Beethoven: Sonata No.23 > 10.9 MB
    http://usoc.snu.ac.kr/music-site/brahms/p-concerto/05-07.mp3
    [​IMG]
    Piano Sonata No.9
    http://usoc.snu.ac.kr/music-site/schubert/richter/01-04.mp3
    Piano Sonata No.11
    http://usoc.snu.ac.kr/music-site/schubert/richter/05-08.mp3
    Moment Musicaux D 870
    http://usoc.snu.ac.kr/music-site/schubert/richter/09-11.mp3
  2. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Có Rach 3 đây anh em:
    http://classic.chubrik.ru/Rachmaninov-performer/Rach-3.html
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tớ gõ mỏi cả tay cho nhà tớ đọc ...giờ quote lại tặng các bác yêu tiếng đàn Piano
    Câu chuyện này rất hay tớ đọc được trên quyển tạp chí Thế giới âm nhạc - Tập 2 Năm 1998...
    Chép lại tặng những người yêu nhạc chúc các cậu một ngày thứ 7 vui vẻ
    Tình yêu cuộc sống
    Trời trở tối đã lâu ,gió lạnh thổi từng cơn ,một người thanh niên kéo cao cổ áo choàng bước nhanh trên con đường vắng .Chợt anh bước chậm chân và dừng lại - có tiếng khóc được phát ra từ một ngôi nhà nhỏ mái thấp ven đường .Một ngôi nhà được xây theo kiểu cổ,ánh đèn yếu ớt hắt ra từ khung cửa sổ vòm đầy tuyết .
    Một chút suy nghĩ ,người thanh niên gõ mạnh vào cảnh cửa cũ kỹ .Sau tiếng cọt kẹt nặng nề ,một cô gái nhỏ với chiếc áo lạnh dài quá khổ xuất hiện nơi bậc cửa ,nét mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng đau thương:
    Ông ơi ! Xin hãy cứu giúp ! Ông cháu sắp chết rùi ! Từ chập tối ông cháu đã kêu cháu ra đường để tìm bất cứ ai ông cháu nói lời trăng trối và làm dấu thánh cho ông .Trời tối ,đường vắng ,không có ai qua cả .Xin ông hãy bước vào trong .
    Người thanh niên bước vào .Ánh lửa từ lò sưởi cùng ngọn nến trên bàn vừa đủ nhìn rõ căn nhà .Trên chiếc giường gỗ một người đàn ông ,đúng hơn là một ông già nhắm nghiền mắt đắp tấm chăn cũ nằm im .Căn nhà bé nhỏ hầu như không có đồ đặc gì ngoại trừ một cây đàn Piano cũ kỹ đặt ở góc nhà .
    Thưa ông ! Tôi có thể làm gì cho ông
    Cụ già mở mắt ,vẫn nhìn thẳng lên trần nhà thở gấp
    Tất cả đều quá trễ rồi ,tôi sắp đi ,tôi biết .Anh không thể làm gì giúp tôi được đâu .tôi rất mừng và cảm ơn anh đã đến .Anh ngồi xuống đi .Tôi có đôi điều muốn nói .Tôi ra đi mà lòng không thanh thản .
    Ông cháu không nhìn thấy được
    Ông cháu bị mù -cô gái nhỏ với người thanh niên
    Vâng! xin ông cứ nói hết những điều ông đang nghĩ
    Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhìn được .Không hiểu sao những ngày gần đây tôi hay nhớ lại những gì đã xẩy ra cách đây lâu lắm rùi - Cụ già nói một cách khó khăn -Tôi nhớ lại buổi sáng đầu tiên gặp vợ mình bên bờ suối ,tiếng chim hót ,tiếng suối chảy ,gương mặt vợ tôi lung linh trong ánh nắng ,nàng đến bên tôi ,lời nói dụi dàng ...Ôi tất cả đã xa rồi ..xa lắm rồi ...Tôi biết ,tôi đã nghĩ quẩn rồi - cuộc đời sao trôi nhanh quá - bao khổ cực -bao mất mát -những dằn vặt về một điều gì đó ...Ngừng một lát ông nói tiếp -Tôi ra đi không biết đứa cháu nhỏ của tôi sẽ ra sao .Anh có thể bao bạo nó giùm tôi không? Khi đến cuối đời con người ta lại muốn nhớ tất cả những gì đã trải qua ,muốn găpk lại những người thân ,muốn chuộc lại những lỗi lầm ,muốn sống lại những giờ phút đẹp nhất ...Ước gì tôi có thể nhìn thấy gặp được vợ mình .Tiếng ông ngắt quãng - không thể được nữa rồi ,tôi biết ...ước gì ...ôi...
    Người thnah niên đứng dậy ,nắm lấy bàn tay gầy yếu của cụ già :
    Xin ông hãy an lòng và thnah thản - Tôi xin hứa sẽ chăm sóc cô bé này .
    Người thanh niên quay lại và chợt bước nhanh đến cây đàn ở góc phòng ,ngồi xuống ghế và mở nắp đàn ra .Cây đàn cũ kỹ đã lâu lắm rồi không có người chơi chơt vang lên những âm thanh
    đầu tiên .Bỗng chốc cả căn phòng tràn ngập tiếng đàn .Tiếng đàn lúc dịu dàng ,lúc réo rắt ,lúc sâu lắng mãnh liệt như dòng suối nhạc tuôn trào dưới đôi tay điêu luyện .Căn phòng như ấm lại .Cụ già vẫn mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà như đang tìm một vật rất xa ,vẻ mặt lúc rạng rỡ hơn .Thời gian như dừng lại trong những khoảnh khắc của âm thanh tuyệt vời .Dáng cao gầy của người thanh niên rung lên theo những tiếng đàn .Chợt cụ già kêu lên những ngón tay nắm chặt vào thành giường ,người như nhổm dậy :
    Tôi thấy rồi ! Tôi thấy rồi ! Kỳ diệu thay ! Tôi đã nhìn thấy cô ấy - vâng tôi đã nhìn thấy cô ấy vợ tôi đang cười .Cô ấy đang bước đến bên tôi .Tôi đã nhìn thấy khu vườn nhỏ với những bông hoa đỏ thắm rung rinh trong gió .Tôi đã nhìn thấy con tôi đang chạy nhẩy ...Tôi đang nhìn thấy ...
    Những âm thanh như không dừng được .Người thanh niên vẫn mê mải lướt trên phím đàn .Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh .Căn phòng như rộng thêm ra .củi trong lò sưởi như cháy nhiều hơn
    Sau cùng ,cây đàn như rung lên với những âm thanh trải rộng ,dồn dập ,nhịp nhàng rồi dừng lại .Yên lặng .Người thanh niên ngồi bất động ,những ngón tay vẫn đặt trên phím đàn .
    Thật tuyệt vời! Cụ già thở gấp gáp -Cám ơn anh .Tôi thật mãn nguyện .Anh có thể cho tôi biết quý danh ?
    Tên tôi là Mozart
    Mắt cụ già từ từ khép lại ,tay buông lỏng trên môi như đang nở một nụ cười
    Chúc mừng năm mới ...
  4. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hi, không đọc kỹ các bài đã post từ trước: http://www.ttvnol.com/ncd/640328.ttvn
  5. enchantress

    enchantress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ở www.ourchopin.com có tất cả các tác phẩm của Chopin (đều cho các nghệ sĩ nổi tiếng chơi cả) cho bạn download nè, khỏi đi đâu xa tìm chi cho mệt.
  6. enchantress

    enchantress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy nghe chương II của Piano concerto no.23 của Mozart sẽ thấy các phim Hàn Quốc ăn cắp nhạc của ông như thế nào
  7. sonatim

    sonatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ở HN thì tớ biết nếu đi nghe nhạc cổ điển ơ nhà hát lớn thì phải mua vé tầm 100k trở lên. Nhung muốn nghe ở quán thì có quán sonat ánh trăng của anh Huy ở ngay đối diện SVĐ mỹ đình (sân bóng). Bạn có thể nghe piano, violin , ghita. Yeu cầu bài cũng dc. Nhưng ở đấy mọi người thích nghe nhạc nhẹ hơn, vì thế nếu chơi cổ điển thì chẳng ai vỗ tay đâu( trừ anh chủ quán) . Buồn thật.
  8. sonatim

    sonatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tát nhiên là có. Ở VN đã từng có đĩa của 1 tác giả ( ko biết sao lúc này lại quên tên, ông này nổi tiếng lắm à nghe, đc giải nhất cuộc thi CHopin ở Balan đấy, chỉ nhớ mặt ông ấy mà quên tên....)chơi các tác phẩm của chopin độc tấu piano(prelude, valse, etude..) tôi qua chỗ tràng tiền vẫn thấy đó. Nghe hay lắm ,chỉ tiếc tôi chưa mua dc đĩa. Mới dc nghe ké thôi. Nghe piano phải nghe trực tiếp mơi sướng. Tiếng đàn trong trẻo khoẻ khoắn ....
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo cho thành viên ác liệt wá , nếu ở đấy mà xa wá thì ấy thử lên chỗ quán Phố Nhỏ ở phố Cao Bá Quát, gần bảo tàng Mỹ thuật, chỗ phố Nguyễn Thái Học rẽ trái vào ý, bên tay trái đường luôn (có cả saxophone và guitar, cũng k hẳn là jazz, nói chung là cũng k hẳn là cổ điển), nhưng được cái không khí khá dễ chịu, đàn piano tiếng hay, hoặc ấy lên quán Paradise (hồi trước là Paloma ý) ở chỗ Hàng Bài, nhưng ở đấy cái đàn piano nó cũ lắm rồi, tiếng hơi chán, piano hoà với violin, yêu cầu cổ điển cũng được, hoặc ấy ra chỗ Nhà hàng Sài Gòn phố ở phố Tôn Đản, chếch chếch cổng sau siêu thị Fivimart với Z Cafe ý, ở đấy có cái Grand Piano tuyệt, tớ thì chưa nghe lần nào, k chắc là có chơi nhạc CĐ k, vì tớ chỉ lên vào buổi sáng để ăn sáng và tự chơi đàn là chính, nhưng chẳng lẽ cả cái đàn hoành tráng thế mà k ai chơi nhạc CĐ à , mà ở đấy không khí lại rất tuyệt, mỗi tội bây giờ đi làm xa, tối lại đi học, chả có thời gian lên đấy nữa , còn một vài nơi nữa như ở Hà nội phố chỗ Trần Nhân Tông chẳng hạn, tuy là đàn cũng ổn, nhưng khuyên là k nên lên trên đấy, vì người chơi như kiểu chơi khoán ý, đánh lấy được, chả thấy có hồn gì , ghét, yêu cầu bất cứ bài CĐ nào cũng k ăn thua, tức mình lên đánh luôn , tốt nhất là đừng ra đấy ấy ạ. Ngoài ra thì ở những nhà hàng của các khách sạn lớn thế nào cũng có. chúc ấy có buổi tối thật wonderful với darling nhé
  10. caogiadeono

    caogiadeono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này