1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có sách, truyện nào về VH, du lịch các nước giống "Ngón tay mình còn thơm mùi Oải hương" ko??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi CRANBERRIES81, 17/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi như tiêu đề. Em ko có tiền đi du lịch NN nhiều nhưng muốn tìm hiểu VH các nước trên TG bằng cách đọc sách. Các bác chỉ em mới!!!! Cảm ơn các bác nhiều!
  2. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Venise và những cuộc tình Gondola của Dương Thuỵ ấy nhé,tớ cũng thik những loại sách về văn hoá, du lịch thế này, thế cuốn"Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" có hay khoong ấy?
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Nếu như chưa đến các địa danh trong "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" thì thấy hấp dẫn. Nhưng khi đã từng kinh qua một vài địa danh trong đó, sẽ thấy cuốn này bình thường, viết như một dạng trả bài của tác giả cho "Lonely planet". Ở một vài địa danh tác giả lại có những đánh giá chủ quan, vừa không sâu sát, vừa không cảm nhận hết cái hồn, cái tinh túy ở địa phương đó.
  4. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cũng thú vị bạn ạ, dù là cái nhìn chủ quan của tác giả nhưng cũng cho mình những điều mới lạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đương nhiên là đi du lịch trực tiếp thì vẫn tốt nhất. Thực ra truyện nàykhông phải là một hướng dẫn về địa lý và VH, chỉ là một câu chuyện của tác giả, nên chắc chắn vẫn sẽ có ý kiến chủ quan của tác giả ***g vào. Thông tin đưa ra chính xác hay ko còn phụ thuộc vào cách nhìn, quan sát, đánh giá, kiến thức, kinh nghiệm thực tế của tg nữa. Tuy nhiên vì loại sách truyện này ko nhiều cho nên mình vẫn thấy được và có những điều mới lạ với mình.
    Nếu bạn biết có những sách về du lịch VH khác mà do những tg chuyên nghiệp hơn viết cho tớ thông tin với
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy quyển này nhạt nhẽo lắm, từ nội dung kiến thức đến nội dung cảm xúc.

    Chắc vì tôi đọc sách nhiều, nên ngán, giờ nếu đọc thì muốn công sức đọc của mình đc bù đắp xứng đáng, chứ còn nói năng nhạt toẹt về mấy địa danh kia, chẳng có gì mới mẻ, xem tv với đọc trên mạng còn khá hơn, thì mất công tôi đọc quá.

    Tác giả là ng miền Nam nên giọng điệu dễ chịu, dễ mến, nhưng cũng vì là ng Nam nên nông toèn, đâu thể sâu sắc bằng một tác giả người Bắc.

    Ai muốn nghe kể chuyện thì tìm ng Nam kể chuyện cho mà nghe, cho dễ chịu. Ai muốn đọc sách thì tìm sách của ng Bắc viết, cho đáng công đọc.

    Tôi thấy chuyện kể trong sách kia lẫn cô tác giả đều tốt, đều tích cực, đều đẹp hết, nhưng nông, nhạt, và tốn tgian quý báu của người có kinh nghiệm đi du lịch và ng đọc sách.

    Phải có nhiều kinh nghiệm sống thì mới vừa đơn giản vừa sâu sắc được. Quyển kia thì chỉ mới được cái tính đơn giản thôi.

    Đi quẹt quẹt qua mấy địa điểm kia mà còn cảm nhận sâu sắc hơn là đọc cả 1 cái quyển sách sửa đi sửa lại mãi của 1 ng cất công ng viết sách nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn đọc sách VN thì thấy "không nhiều" là phải rồi. Ng VN cho đến cách đây 10-15 năm thì đâu có điều kiện đi nước ngoài lẫn xuất bản sách.

    Bạn đọc đc tiếng Anh hay tiếng nc ngoài thì đọc mấy cái cuốn hướng dẫn du lịch ấy, chi tiết, cặn kẽ, sát sao + kèm phần đề nghị (mang tính chất cá nhân của nhóm tác giả soạn thảo) cho người đi du lịch.
  6. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ừ há, sao tớ không nghĩ ra nhỉ, cám ơn bạn nhiều!
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đọc sách hướng dẫn du lịch + đi thẳng tới chỗ đó hơn, là ngồi đọc những bài viết của những người đến đó ngồi vẽ vời cho mình nghe, vừa thấy mất thì giờ vừa... gato :D
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Khổ. Sách này được gái tặng. Chính vì cảm cái tình đấy mà cố gắng nhai được đến 3 thành phố thì nản, giữ sách lại chỉ vì cái đề tựa của gái ở ngoài thôi.

    @ chủ topic: Tìm đọc Lonely Planet như gợi ý ở trên ý, dù đây cũng chỉ là một cách tham khảo thôi.
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    ...........................................................................
  10. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời vẫn mọc của Hemingway tả Paris và nhất là Pamplona quá đỉnh, không biết bản TV dịch thế nào nhưng chỉ cần dịch khá thôi thì rất nên đọc.
    Đọc xong mà lỡ có đi sang Tây Ban Nha thì thế nào cũng cố lượn qua Pamplona cho mà xem.

    Cánh đồng bất tận theo mình chỉ là đọc được. Bốc đại một truyện ngắn thời kỳ đầu của Nguyễn Huy Thiệp cũng trên tầm đấy rồi chứ chưa cần phải viện đến cỡ các cụ như Nam Cao. Cái trần trụi phũ phàng của Nguyễn Ngọc Tư nó vẫn còn nông lắm.

Chia sẻ trang này