1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên học cách cao su thời gian

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi k_ngan124, 17/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatphatloc

    phatphatloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em là em ghét nhất giờ cao su, cực kỳ bực mình, kéo dài ra làm gì sao ko đi đúng giờ nhỉ ? nhưng cũng ko trách đc, chỉ có ng nc ngoài quý và quan trọng giờ giấc, còn ng Việt mình lề mề đã thành thói quen, ko sửa đc đâu
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Người ta có xu hướng là luôn vươn tới những điều tốt đẹp, cố gắng hoàn thiện mình... Nếu thấy việc cao su thời gian là tốt thì nên học [:D].

    P/S: Đúng giờ và nguyên tắc là 1 tác phong làm việc chuyên nghiệp, sau này sẽ em sẽ thấy hiệu quả của nó. Ai lỡ hẹn thì chắc cũng có lý do. Nếu ko phải bản chất của họ thì bỏ qua đi, nếu việc lặp lại nhiều lần thì đừng hẹn nữa. Mỗi người tự chủ động, hẹn hò mất thời gian :-"
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    hầu như mọi người đều bảo đó là tính ko tốt , ko nên học theo nhưng lại bảo e nên bỏ qua ????
  4. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Không nên học theo nhưng nên biết nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Kiểu như lúc gọi điện thì xem người ta đang ở chỗ nào, trong nhà hay ngoài đường , có nghe điện thoại ngay ko ,... Hồi trước đến đón người yêu mình cũng hay nói là đã đến cổng rồi để trừ hao, ai đời đi từ Láng Hạ lên Nguyễn Công Trứ lại nhanh hơn từ tầng 4 xuống tầng 1 :D
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Không nên chứ sao! Ở mình nhiều người có tác phong như thế, có khi là do môi trường thôi, vì nhiều lúc hẹn nhau phải để ra 1, 2 h đề phòng.
    Đây là một điều kinh khủng, vì với những người thích đúng giờ thì giả sử hẹn 4h chiều, 3h55 là đã bật chế độ chờ lên rồi, sau 5 phút sai hẹn là ngó ra ngó vào, sau 15 phút là cả một vấn đề, còn sau đó là rất nghiêm trọng rồi.
    Hôm rồi có hẹn phỏng vấn một đồng chí kế toán, mình đến điểm hẹn trước 10' , sau được khen là...hiếm có! Vừa ngạc nhiên lại vừa không ngạc nhiên.
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đấy a Sole nói đúng ý e

    Nhiều khi mình đợi 15' , 20' thấy khó chịu lắm nhưng mà đến muộn thì sợ ngta đợi mình . Haizz
  7. bIgFuK

    bIgFuK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích ngồi ăn bánh uống sữa đậu BK. ^^. Ra trường rồi thỉnh thoảng có việc đi qua bận đến mất thì cũng vẫn tạt qua làm cốc sữa đầu xong oy đi đâu thì đi
  8. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Không nên học tính đó , mình vẫn thích đúng giờ và luôn giữ đúng hẹn . Nếu có đến muộn thì gọi trước để thông báo và xin lỗi . Trong trường hợp bạn bè mình giờ giấc cao su thì tùy mức độ thân thiết có thể góp ý thẳng luôn là mày đừng thế nọ thế kia ...........Nếu nó tôn trọng và nể mình thì ok , còn không thì [:D][:D][:D][:D] chắc tại mình chưa làm cho người ta nể mình hoặc người không biết nghĩ vậy thôi thì bỏ qua , ôm cục tức vào người chẳng để làm gì .
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    không nên bỏ quá. nguyên tắc là nguyên tắc ạh
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    dù sao hnay hẹn 1 chị qua nhà chơi , nhưng sau đó buồn hơn nên hủy hẹn

    Cảm giác có lỗi dù vẫn báo trước cho chị ấy cả ngày trời rồi nhưng vẫn cảm giác có lỗi .

    Tính là thế , hẹn rồi ít khi trễ hẹn , càng hiếm khi hủy hẹn .

    Hqua chú mình bảo : cháu thử hẹn nó xem , nếu còn có chút tình cảm gì nó sẽ đến bên cháu những lúc này nhất . Dù sao cũng là lúc cháu yếu đuối nhất cần sự an ủi nhất mà .

    Hài , chú ko hiểu là trước đây mỗi lúc hẹn mình đều gọi trước giờ hẹn 30' để hỏi : a bận hay đến để e biết thu xếp . Coi như nhắc ngta
    Đến bjo bảo ko nhắc mà đòi ngta nhớ cái hẹn với mình áh . Thật là mơ giữa ban ngày

    Sự đối xử bất công với mình là : mình quá nghĩ cho người khác , quá coi trọng hình thức , ........mình nghĩ mình làm đc , mình tốt với người thì tất người sẽ đối lại với mình như thế nhưng thật sự ko phải . Lúc đó thì bị hụt hẫng . Chờ đợi quá cao để rồi hụt hẫng chân ngã đau

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    dù sao cũng qdinh sẽ adua theo số đông . M sẽ như mọi người nên sẽ ko nghĩ m làm đc người sẽ làm đc mà dễ dàng thông cảm hơn , cũng sẽ ko quá kì vọng hi vọng ở người khác để ròi hụt hẫng

    Cảm ơn mọi người đã góp ý và chia sẻ

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    C VH ơi , hình như câu trên là : đàn ông sợ chọn nhầm sự nghiệp ( chọn nhầm nghề) , đàn bà sợ lấy nhầm chồng

Chia sẻ trang này