1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hết kiên nhẫn rồi đây..Cáo cứ bật tanh tách thế này thì làm thế nào các bác!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 17/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Có phải trai gái mỗi khi gặp nhau là phải chân thành thẳn thắn luôn cho nó được không...Sao cứ phải đong đưa câu kéo dìm hàng nhau cho nó to be giả tạo >"<
    Ở đời muốn sống thật với con người mình thật khó quá cơ...nhưng mà sống thật quá thì mọi ng lại bảo là ngu x_X

    Chuyện cảu e là thế này ạ...
    ....Hôm đấy về quê gà em gặp cáo trong 1 lần đi uống nước cùng hội bạn cũ, cáo cũng ở gần nhà em nhưng đã lên tỉnh học từ hồi cấp 3 đến giờ đang học năm 2..ấn tượng đầu về cáo là xinh xắn , nói chuyện rất có duyên và da trắng như tuyết ạ.. cáo lại nổt bật nhất trọng hội con gái hôm đó
    ...thử hỏi ngưòi như thế thì gà e sao mà làm ngơ được ak...vậy là tối về e lên ngay Facebook mò ra e nó rùi kết bạn làm quen [:D]
    Nhớ lời các bác gà em điềm đạm bình tĩnh buzz cáo chat làm quen luôn và thỉnh thoảng dìm hàng cáo cho nó lệch cân 1 tý ạh...nhưng đến lúc nói chuyện với cáo mới biết cáo nhìn vậy nhưng không phải vậy.
    Tại em chưa biết dìm hàng hay là cáo này họ nhà tôm :-/
    Đây là đoạn chát giữa e và cáo ạ:

    Em: hi nickName(của cáo) ^^
    có phải e G hum trc đó ko

    Cáo: dạ vâng ah!

    Em: tên lấy từ trong tiểu thuyết ra hả e:D

    Cáo: tên này là bạn em chúng nó đặt cho đấy :))
    Cáo: dựa theo vẻ bề ngoài của em hổi cấp 2 đó

    Em: còn nhớ a là ai ko vị
    ^^
    Cáo: nhìn ảnh thì em nhớ :)))))))))))

    Em: ối từ cấp 2 cơ ak
    Em: chắc hùi đó phong trần lịch lãm lắm he ^^

    Cáo: anh có thấy bố gia nào lịch lãm không?

    Em: có bố già trong tiểu thuyết của Mario Puzo

    Cáo: nhưng mà bố già dó xấu tính lắm
    Cáo: e không pải là như thế

    Em: cũng ko xấu lắm ^^
    Em: tại thỉnh thoảng thấy e ngồi cười 1 mềnh

    Cáo: e toàn ngồi cười với mọi người mà
    Cáo: không cười 1 mình đâu

    Em: hôm nay e sang trường chị T chơi ko

    Cáo: em đang trong phòng chị ý đây này
    Cáo: lượn lờ 1 vòng về nen mệt quá]

    Em: may mà anh hum nay ko sang đó ko lại thành phó nháy phải đi chụp ảnh cho bọn e rùi

    Cáo: được làm phó nháy của các người đẹp là một niềm hạnh phúc đó! :'))

    2 Hôm sau:

    Em: hi em ak

    [​IMG]
    Cáo: [:D]

    Em: e đang ở đâu đấy

    Cáo: e đang ở chỗ nhà trọ

    Em: vị ak
    Em: thấy e cũng online facebook suốt nhi?

    Cáo: đâu mà
    Cáo:chỉ có mỗi tù chiề đến giờ thôi
    :))

    Em: thế ko fai học ak
    Em: hay dạo này mới thi xong

    Cáo: thì đi học về rồi em mới dám onl đấy chứ
    Cáo:cuối tuần này em mới thi xong cơ
    Cáo:thi xong là được đi choi rôi

    Em: mà onl từ chiều đến giờ cơ hả
    Em: thế chiều ko đi aerobic hay dance sport cho nó eo hả e;))

    Cáo: em đẹp rồi
    Cáo:không cần mấy cái đó đâu

    Em: uh ^^
    Em: hum trc nhìn cái ảnh e chụp
    Em: nhìn như nữ thần tự do ấy ^^

    Cáo: hihi!
    Cáo: nữ thần thiệt đó chứ
    Cáo: a không thấy là mọi người đều comment là đẹp đó à

    Em: rạng ngời mà cao xa quá ha x_X
    Em: anh có bẩu xấu đâu
    Em: chưa gì đã lo rùi

    Cáo: em có lo đâu

    Em: thế 20-11 có đi đâu ko em.....


    ... Em cũng xác định khi nói chuyện thì phải cứng hơn rồi nhưng gặp cáo này thì cũng ngang ngửa mình, dìm hàng cáo câu nào là cáo lại bật tanh tách luôn.. tính của cáo thì cũng 5 ăn 5 thua mà em giờ đang ở thế bị động nên chẳng lẽ ăn thua với cáo thì thành ra nát...
    Nên bây giờ em cũng chẳng biết là nên nói chuyện với cáo kiểu như trên nữa không hay thôi cứ nói chuyện thẳng thắn bình thường coi như làm quen ngưòi bạn cho dễ chứ t này mệt ng quá các bác ợ

    Em định 2 hôm nữa xin sdt rồi tuần sau rủ cáo đi chơi ~"~
    ...Vậy các bác xem tình hình thế này có ổn ko ạ
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chả thấy có vẻ gì là bật cả
    em nó nói chuyện vui vẻ thoải mái thế mà chú còn kêu được thì chán... :)
    như thế ko gọi là bật
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Những ca tán qua yh chat hay Fb thế này thường rất là khoai. Thông thường là các chú chủ động add nick , làm quen với gái . Tức là ngay từ khi khởi đầu ta đã ở chiếu dưới

    Mà gái của ta thường là những con đẹp ,xinh và tất nhiên chúng nó biết điều đó . Thế nên cái khó của ta càng thêm khó , phải tiếp cận làm quen , phải âm thầm khéo léo lấy lại vị thế cân bằng .

    Làm thế nào để lấy lại vị trí cân bằng để rồi leo lên chiếu trên? Đó chính là khéo léo dìm hàng cô gái và nâng hàng bản thân , hết sức khéo léo mới được . Chỉ một chút thái quá , sẽ bị xem là vô duyên và cuộc nói chuyện sẽ trở thành một cuộc đấu khẩu với không khí nặng nề ==> đã tạch

    Có 2 câu mà gái phun ra chú không đối đáp được như sau :

    "được làm phó nháy của các người đẹp là một niềm hạnh phúc đó! :'))

    Thế câu này xử lý thế nào? Đảm bảo sẽ có chú đáp rằng , gái nó tự sướng thì ta phải bật lại ngay để dập tắt cái sự tự sướng của nó bằng các câu kiểu như "ôi anh chỉ sợ cháy máy thôi =)) "

    Đó là một câu đối đáp hay , thế NHƯNG, trong trường hợp này mà xài, gái nó sẽ cảm thấy bị quê độ, và vốn hiện tại nó đang tự cho nó là thanh cao xinh đẹp, còn ta chưa là cái đinh gì hết . Vì thế nó ko ngại gân cổ lên mà ném đá lại , cuộc nói chuyện kể như nát. Chỉ xài câu trên khi đã thân thiết hơn một tí .

    Khi gái trèo cây cao , tùy vào mức độ thân thiết của mối quan hệ mà đưa ra giải pháp phù hợp , không chặt cây cho nó té xuống được , tức là không dìm hàng được thì ta nâng hàng bản thân

    Gái "được làm phó nháy của các người đẹp là một niềm hạnh phúc đó! :'))
    Đáp : hihi thế anh nhường niềm hạnh phúc này cho em nhé ^^

    Nâng một cách khéo léo , nhẹ nhàng , vui vẻ như thế , tuyệt đối không tự sướng bằng các câu kiểu như : Thế là chắc mấy con nhỏ bạn mà hay làm phó nháy cho anh tụi nó hạnh phúc lắm ==> quá lộ, trong thời gian đầu này nó chỉ mang lại sự bất lợi cho ta , gái nó khinh cho

    Câu nữa là:"em đẹp rồi ,không cần mấy cái đó đâu" . Chú còn đi "uh^^" nữa mới chết chứ :))

    Lúc này , sau cuộc chém gió đầu tiên , ta và gái đã thân hơn , tức là mức độ dìm hàng cũng được tăng lên chút đỉnh

    Em: mà onl từ chiều đến giờ cơ hả
    Em: thế chiều ko đi aerobic hay dance sport cho nó eo hả e

    Cáo: em đẹp rồi
    Cáo:không cần mấy cái đó đâu


    Đáp : Thiệt hok , hay là hết thuốc chữa rồi nên huấn luyện viên người ta trả về ;))

    Còn cái vụ hỏi gái 20 -11 có rảnh ko rồi gì mà anh cũng đi c3 có trùng không nhỉ ... là sai lầm chú nhé .Nhưng đã nói nhiều rồi anh làm biếng viết lại
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    ÔI...Lại nâng hàng với dìm hàng.
    Sao mà nghe mệt thế nhỉ?
    Mình chưa biết mấy trò này. :))
  5. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác NamTuocBongDem007 nhiều lắm ạ..đọc bài của bác em mới thấy mình còn thiếu xót nhiều quá...
    ...em cũng không biết sao trong lúc nc em lại chả nghĩ ra đc câu nào hay mà bật...nếu lúc đó mà suy nghĩ đc như bác thì hay quá.
    hjhj..phận gà như em được quí nhân chỉ bảo thế này thật ko gì bằng[r2)]

    thì em cũng chỉ biết có đến thế thôi chứ có tinh thông gì đâu ợ...
    Nghe các bác nói vậy thì gà em cũng biết thế rồi về áp dụng ra mà rút kinh nghiệm thôi chứ biết làm sao mợ?
    Mợ cũng là phận gái vậy có thể chỉ bảo cho em chút kn ko ah :)
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Ghê thật! Chưa thấy ai chat mà nhớ dai thế này! Dìm hàng là dìm hàng thế nào. Con gái là phận hoa phận ngọc, mình là phải thương yêu chiều chuộng :D...cứ tính dìm hàng thế này chắc chết ngỏm củ tỏi mất!
  7. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Report!!!
    Em bực..em tức..em tức quá các bác ơi[r37)]
    Em cắt..cắt hết các bác ah, không liên lạc, hỏi han gì sất.
    Đời em trước giờ chưa như thế này..thế mà đằng kia.."e cư xử hơi bị quá rồi đấy, em gái ạh"
    ...anh cũng chỉ là nghe lời các bác làm đúng bài tập thôi chứ người như em thì anh ko phải nghĩ nhiều nhé.


    Em: hi em abc...xyz
    Dạo này bà chị e hay lên face chém thế...

    Cáo: hi thích thì chém thôi
    dao dùng nhiều thì càng sắc chứ sao
    a bị chí ý chém đứt một vài bộ phận rồi à?


    Em: có mà em mượn dạo chị ý chém
    anh mình cao su mà..ko dễ đứt đâu
    ;))


    Cáo: dao sắc đến râu còn chém đứt
    cao su cũng thường thôi


    Em: lại đây mà chém...
    anh chỉ có ria thui ak :):)


    Cáo: em mà chém thì phaỉ rủ thêm đồng bọn rồi hội đồng
    hihi


    Em: tàn nhẫn quá em
    mà hình như anh mới 1 lần ngồi vs bạn e
    hum đấy chưa thấy hội đồng mấy
    vẫn toàn thây trở về hêhe^


    Cáo: thì hôm đó
    lần đâu gặp mặt
    phải giữ ý tứ 1 tẹo
    giữ hình tượng


    Em: ak vị ra
    đúng là thùy mị quá ha:))
    Nhà e ở gần chỗ hôm nọ uống nc ak

    Cáo: chứ lại không à!
    em là abc...ở chỗ đó đó


    Em: uh a nghe nói rùi
    anh hay ra đó uống nc
    có vc gì..gọi e ra
    bảo kê nha :">


    Cáo: đấy ứ phải địa bàn của em
    Có gì anh gọi em X nha


    Em : thế chắc là bảo kê dưới ngoại thương...
    ^^


    Cáo: sao lại là ngoại thương


    Em: em ở gần đó phỏng?

    Cáo: yes!

    Em : chỗ đó có cái hồ đẹp phết
    em chắc ko ra đó mấy hả ..


    Cáo: em là con ngoan trò giỏi
    buổi tối ở nhà học hành chăm chỉ
    không đi chơi nhiều đâu

    Em: chứ ko phải ko dám sang đó hả;))
    anh cứ tưởng e quản dưới đó nữa..có gì nhờ vả

    Cáo: hihi!
    dưới đấy thì phải đợi mấy nưam nữa
    em sẽ quản hết mấy khu đó luôn


    Em: mấy năm nữa ah
    có khi lúc đấy e phải chia cổ phần vs anh ;))


    Cáo: ơ hơ
    địa phận của em
    em trông
    sao lại chia với anh nhỉ
    nếu thế là phải tranh giành đó
    mà em thì chắc thắng rồi


    Em: a dạo này cũng hay vi hành sang đó
    có khi định gắn bó vs trường đó vài năm


    Cáo: sang này em sợ là anh không học hành được gì mất
    chẹp chẹp
    nguy hiểm


    Em: nguy hiểm gì e

    Cáo: thì đó
    ngoại thương toàn mỹ nữ vậy sao mà anh học cho được


    Em: thôi anh quyết rồi em ak
    đành chấp nhận thôi


    Cáo: quyết gì anh?
    ối giời
    hi sinh vì sự nghiệp nhỉ


    Em: vị nhé
    có gì là anh cứ gọi e ra bảo kê


    Cáo: em ứ biết đâu
    có gì...


    Em: chưa gì đã sợ rùi ak
    :))
    nói thế thui chứ ai bảo làm gì


    Cáo: em biết anh sẽ nói thế mà

    ........hihi mỏi tay quá các bác..đến đoạn này hay rồi ^^

    Em: thế thì lại phải gọi rùi
    mà sdt em là gì e

    Cáo: thế thì không thể cho anh số được rồi

    Em : có chuyện gì xảy ra vậy em

    Cáo: có chuyện gì là sao?
    e bình thường như cân đường hộp sữa mà


    Em: đề phòng a nửa đêm khủng bố sao

    Cáo: hêhe
    chắc vị
    em là em cứ lo xa


    Em: em thế chắc bị nhiều thằng khủng bố lắm
    tội quá e


    Cáo: nhỡ hôm nào có chém anh quá
    lại bị anh khủng bố thì chít
    hihi


    Em: .. nếu như e cho phép ^^
    sao rùi e
    có nên cho 2 cái phone của ae mình gặp nhau ko
    hay là chúng sẽ ko bao giờ kết nối


    Cáo: hêhe
    để 2 cái face gặp nhau thôi anh à
    cho 2 cái phone gặp nhau làm chi
    em có tật xấu là
    khi mà tính tình bất bình thường
    là không trả lời điện thoại, tin nhắn
    và hay bị hiểu là kiêu

    Em : ;))
    thế phải treo vào cổ em ah
    anh cũng thấy e kieu dần đều rùi đó nha


    Cáo: đấy đấy
    lại bị hiểu nhâm rồi


    Em: chưa gọi cho e làm sao hiểu lầm đc
    ..có gì đâu e
    lúc nào a rỗi gọi e ra uống nc'
    nhưng ko biết gọi e thế nào
    nếu em thấy ko hợp lý thì...hihi


    Cáo: không hợp lý là thế nào?

    Em : thi em tắt máy thôi

    Cáo: kiểu này không cho thì thẻ nào cũng bị đồn là con bé "X" trông cũng bình thường mà kiêu kinh nhỉ

    Em: em thì cũng như những ng con gái khác thui mà ^^

    Cáo: hihi
    here is my phone number
    016*********


    Em: chỉ có điều là ae mình mới 1 lần quen nhau

    Cáo: úi
    ???


    Em: anh nt cho e rùi đó

    Cáo: đã nhận!
    số đt của mình ngày càng phổ biến trong danh bạ của mọi người


    Em: :))
    anh thấy e cũng đâu có kiêu lắm nhỉ

    Cáo: chỉ kiêu với một sốngười thôi
    kiêu với những người mà mình không thích


    Em: ai chả thế hả e
    anh thấy chuyện đó cũng b thường


    Các bác để ý mấy dòng đỏ đỏ mà em..em là tức lắm rồi đấy[r37)]

    Em đang update tình hình lên đây, các bác xem còn nên...nữa hay thôi ạh
  8. huongduong87

    huongduong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gái lại bật lửa bác ah?
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ồ, nếu cô bạn gái này dễ dãi, hay bạn nói cái gì cũng vâng, cũng dạ nghe theo lời bạn, liệu bạn còn hứgn thú mà cưa kéo không?
  10. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chủ top tự ti quá nên cô em bị sự tự tin của hot girl làm cho lúng túng lại kêu là cô em bật lại tanh tách. Bật đâu mà bật, có vào mặt đâu mà bật :))

Chia sẻ trang này