1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai Bạn chết - hôm nay Bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onespeedpro, 21/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onespeedpro

    onespeedpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, cuối tuần, 2 cô em xinh tươi, chưa chồng dắt nhau đi xem IN TIME.
    Bộ film hồi hộp vì cuộc chạy đua giữa sự sống và cái chết. Hầu như ai cũng biết trước sự kết thúc của mình, chính xác đến từng giây.... và ở thế giới này, thời gian là điều quý giá nhất. 1 nhà tỉ phú ko phải là người có 1 tỉ USD, mà là người có 1 tỉ năm...
    Chợt nhớ đến câu nói của Yên Đăng "Nếu ngày mai Bạn chết, hôm nay bạn sẽ làm những gì"
    Hãy làm những gì mình yêu thích, hãy thực hiện những việc mà bạn đã lên kế hoạch nhưng chưa làm được, hãy dành time cho những người bạn yêu quý...

    Và cả nhà thân mến! Tôi chúc các bạn hãy yêu cuộc sống này, hãy trân trọng và sống hết mình như ngày cuối cùng được sống! hãy sống như "nếu ngày mai bạn chết, hôm nay bạn sẽ làm gì?"

    Đầu tuần may mắn, làm việc hiệu quả! :)
  2. cherry_lady

    cherry_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tìm gặp người yêu đầu tiên, tát cho nó mấy cái " xa xẩm mặt mày " chứ còn gì nữa ! Hận !
  3. maithu

    maithu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    51
    Có vài hôm lẩn thẩn, cũng tự hỏi mình câu này. Tính ra thì cũng tiếc vì chưa chồng chưa con gì cả. Hi, nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, 28 năm ko làm đc gì nên hồn thì thêm 1 ngày nữa hẳn có ích chi. Thôi cứ ngủ một giấc cho đã rùi ra sao thì ra. Đúng là lười ăn vào máu...
  4. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    chết vì tử tù à, ngồi chờ tiếp một ngày nữa thì có sao đâu.
    chết vì tự tử à, tìm cái chỗ nào không ai tìm ra rồi hãy chết.
    chết vì bệnh tật à, thôi thì ráng đợi thêm một ngày nữa !!
  5. uronbkhn

    uronbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Biết là mai chết rồi thì hôm nay làm sao có hứng để làm gì được, chắc chỉ trong lý thuyết thôi :D
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản, nếu ngày mai tôi chết, hôm nay tôi sẽ trèo lên sân thượng, bỏ dép ra, ra sát mép trần nhà, hai tang thả lòng, rồi ....ngồi xuống ngắm bầu trời và mỉm cười, cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi sống những tháng ngày vui vẻ và có nhiều bạn bè thật tốt
    :)
  7. phamtrangha

    phamtrangha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    không lấy chồng :D
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Uhm! Câu hỏi có vẻ khá lố bịch song ngẫm lại thấy sâu sắc lắm. Có nhiều cách trả lời cho mỗi người, không ai giống ai nhưng có 1 điểm giống nhau là sẽ để lai cho lòng mình tĩnh tại phải không nhỉ? Rồi hồi ức trong đó đủ cả cảm xúc yêu ghét, giận hờn tràn về. Cuộc sống cho ta thứ gì đó để nhớ, để tiếc trước khi kết thúc cuộc đời. Cám ơn cuộc sống!
  9. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    chưa kịp nghĩ ra khéo cũng toi rồi :(
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Mai chết thì để mai tính đi. Làm gì mà nghĩ sớm thế. Giờ đi ăn đã, đói quá. Hehe

Chia sẻ trang này