1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ấy tiến quá nhanh, em nên cư xử thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emchilaemthoi, 21/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ạ!

    Bọn em quen nhau qua lớp khiêu vũ, bạn học của bạn ấy cũng chơi với em nên em cũng biết sơ qua là bạn ấy tốt, vui vẻ, vô tư. Tiếp xúc với bạn ấy em cũng thấy thoải mái dễ chịu, khi nhảy cùng được bạn ấy dẫn em thấy thoải mái dù em mới học và nhảy không siêu lắm. Mọi người thấy em và bạn ấy có vẻ hợp nhau nên cũng có ý vun vào. Trong lớp nhảy cũng có anh lớn (hơn em tám tuổi) tán em nhưng em đã từ chối vì em ko thích chứ lúc đó em cũng không có ý định gì với bạn kia (bạn ấy kém em một tuổi). Vì bạn ấy vô tư nên em nói chuyện với bạn ấy cũng dễ gần nhiều lúc nghĩ lại em thấy mình vô tư quá nên như kiểu có mấy câu dễ bị hiểu là bật đèn xanh. Em và bạn ấy đều chưa có ng yêu dù cũng không trẻ lắm :(. Bạn ấy và em đều tốt nghiệp đại học xong thì đi du học. Bạn ấy học bên Anh.

    Giờ thì công việc của em ổn định và tốt hơn bạn ấy. Bạn ấy có vẻ học giỏi hơn em và em thấy khá thông minh nhưng đi làm muộn hơn em một năm và hiện giờ mới đổi công ty, công việc cũng ko ổn định lắm (làm sales ạ).

    Dạo này bạn ấy nhắn tin nhiều và rủ em cà phê một buổi, ngoài ra thì bọn em cũng đi tụ tập cùng nhóm và đi học về cùng nhau, nhảy với nhau. Mới có một buổi cà phê riêng tư mà hôm sau bạn ấy đã nhắn tin rủ đi chơi xa hai ngày, nghĩa là phải qua đêm.

    Em thấy băn khoăn quá! E có nhắn với bạn ấy rằng em chưa bao giờ đi chơi xa 1 mình với 1 zai như vậy, ko biết có nguy hiểm ko. Bạn ấy bảo nguy hiểm lắm có đi ko? Rồi cứ dồn hỏi em bảo là em không dám mạo hiểm.

    Em thì tin bạn ấy và tin vào bản thân rằng sẽ chẳng có gì quá giới hạn xảy ra được. Em hơi thích bạn ấy, cũng thích đi chơi xa nhưng em lại ngại rằng bố mẹ biết sẽ trách em dễ dãi, rồi dư luận, ... rồi có khi chính bạn ấy sẽ quay ra đánh giá em là mới bắt đầu còn chưa chính thức bày tỏ mà đã đi chơi riêng qua đêm... Em cũng nghĩ ngợi liệu có khi nào bạn ấy nghĩ rằng vì em cũng ko phải quá trẻ để lập gia đình mà cho rằng em dám liều không, nói thẳng ra là cho là gái già thì còn giữ gìn cái gì nữa ấy. Em tin bạn ấy là người tốt nhưng bạn ấy cũng là đàn ông thôi [:D], lại cũng nằm trong cái xã hội bảo thủ này nữa. Hôm ngồi cà phê cà pháo bạn ấy hỏi em đủ kiểu về gia đình về các mối quan hệ, hỏi em tiêu chuẩn tìm người của em như thế nào, có phải là đòi hỏi cao ráo, đẹp, giàu (bạn ấy không cao các bác ạ :9, nhưng cao hơn em một tẹo :D)...

    Liệu em có khó tính và chắc lép quá không? Em bảo bạn ấy sáng đi chiều về dù em biết chỗ đó đi qua đêm mới hay thì bạn tỏ vẻ phật ý bảo là về sau đi mấy nơi xa hơn thì chắc nguy hiểm nên thôi nhỉ.

    Em nên làm thế nào ???:-?? Các bác tư vấn cho em.
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đọc xong bài viết này mình đoán sẽ có nhiều người tư vấn rằng " đã thích ng ta thì cứ đi , k đến lúc lại ân hận " .

    Nhưng theo mình , cái gì dễ dàng có được thì cũng sẽ dễ dàng mất đi .

    Mình chỉ nói vậy thôi . Chúc may mắn .
  3. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    508
    cái này cũng khó, thời buổi nhá nhem vầy:)) khó nói, mình là boy nên góp ý ở góc độ boy thôi, nếu bác đủ tin tưởng vào bản thân bác và ông kia thì đi, không đủ tự tin thì từ chối.đi xa khó nói điều j lắm.góp ý vầy chắc hơi phá bĩnh ông kia, mờ cứ trug thực vậy góp ý thôi.chúc bác có 1 tình yêu đẹp...enjoy!!
  4. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em nghĩ khi con trai rủ con gái đi chơi xa thì cũng có thích mới rủ mà . Nếu chưa đủ tin tưởng và hiểu biết về nhau thì chị có thể từ chối và sẽ hẹn vào thời gian khác khi chị đủ tin tưởng hơn , thời gian tới thời tiết tốt hơn để đi chơi đấy [:D] .
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Duy nhất 1 câu " dễ dàng có được, dễ dàng mất đi"....... nên sáng suốt
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    úi xời , chú nhà mình có vợ rồi . ĐI du lịch với cơ quan vô tình gặp 1 đoàn , hôm đó có say rượu ( chả biết kịp làm gì e kia ko nữa - chú ko kể ) , chú có cho e ý sdt . Từ đó về sau e ý nhắn và gọi liên tục cho chú đại loại : gặp a 1 lần nhưng e ngỡ như quen lắm , e mong đc gặp lại a . Với a e ko tiếc gì cả , chỉ mong đc gặp a thêm lẫn nữa ( dạ e gái ý sn 90 đấy ah ) . Nói chung ngày nay cái gì ko nhanh là có kẻ khác cuỗm mất đấy
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    oh ha . Bạn chut TOP muốn ng đấy của mình là ng ra sao ? Nếu là ng bị quấn hút bởi 2 cái dòng màu đỏ kia thì chủ thớt có muốn k ?
  8. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, chả cần phải vội, cứ thong thả mà đi cho đỡ bị té xe, gãy chân, còn đã k là của mình bạn có đi nhanh cũng chẳng dc mà còn gặp tai nạn. Kể cả bây giờ bạn có ế (đó là tớ giả dụ thui nhé ^^) thì cũng nhớ điều đó nhé.

    Nếu là tớ, tớ sẽ k đi. Nếu họ iu ban thật lòng thì hãy tin rằng còn có nhiều dịp sau này, bạn k phải vội thế làm gì nhé :)
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    dạ đc cuốn hút đã may . E chưa kể hết : Chú nhà e hãi vãi linh hồn . Ko dám cả nghe máy , chú kể mà giọng còn run run . tưởng như đứng ko vững . Chú sợ hồn bay phách lạc luôn .
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    "quấn" hay "cuấn" nhỉ :-ss, thôi kệ ! Bạn nói thế nghĩa là cũng đồng ý vs ý kiến của tôi à . Nghĩa là " k việc gì phải vội , nếu zai thuộc loại như trên thì cho

    đi sang ngang cũng đc , khỏi nuối tiếc " .

    Lần sau có kể thì kể hết ra , 1 nửa sự thật k phải sự thật đâu bạn , làm ng # đánh giá sai về 1 người .

Chia sẻ trang này