1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợt lạnh này sẽ kéo dài trong bao lâu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 22/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    thật ạ, hic, em cũng sơ lạnh lắm nhưng mà ko có mùa đông kể cũng thiếu thiếu =((
    cũng mới mua 1 cái áo khoác rõ ấm, hic chả nhẽ phải cất tủ để sang năm sao? ko thể cố mặc trong thời tiết này đc
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    chưa đến chứ ko phải ko có đâu ah .

    Năm ngoái năm trước gì mình nhớ , trời đến 30 tết đang nóng điên người . E gái mình học ở Nam về cười phớ lớ : ko phải mặc đồ chị nữa rồi nhá , đừng kêu tui ham mượn đồ bà . Đồ chằn lửa

    Đúng sáng mùng 1 , lạnh thẩm thấu qua da thịt xuống xương cốt luôn . Đưa áo khoác mà nó ko mặc , ko đi đâu chỉ trung thành mỗi chăn bông cho tới ngày " lên tàu ra đi " . , hãi hùng cảnh rét mướt như thía quá
  3. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mùa đông mà cứ nắng nắng khó ăn mặc lắm, đôi khi cả khó chịu nữa, thà cứ lạnh hẳn có khi hay hơn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =))

    Năm ngoái có đợt rét 31 ngày :-bd
  4. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chuận à. Tính em là cứ rạch ròi, mùa đông là đông, hè là hè...Mùa đông mà cứ nóng nóng, lạnh lạnh thì như kiểu ăn thịt đông hâm nóng, chả ra làm sao. Mới lại khí hậu miền Bắc có 4 mùa quen rồi, thiếu một cái thấy nhớ lắm...Mới lại em thấy mùa đông dễ chịu hơn, sạch sẽ hơn, lạnh thì cứ tống nhiều áo rét, con người cũng xích lại gần nhau hơn [r32)], tình cảm hơn, điềm đạm hơn...Mùa hè nhớp nháp, trời mà nóng mất điện thì chỉ muốn ngừng thở thôi, bẩn thỉu, nóng nảy, dễ đánh nhau, mất hòa khí lắm...;)).

Chia sẻ trang này