1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cư xử của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi simonov, 23/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Chào các bậc cao nhân LOVE GURU của TTVNOL

    EM có tình huống muốn nhờ các bác giúp em phân tích

    Em tình cờ được làm quen bởi 1 bé qua mạng facebook - do em ý nhầm em với một người trong khách sạn.

    Qua những lần chém gió trên face và cả nhắn tin thì em ấy nhận lời đi xem phim với em. Bữa xem phim thì dù mưa to em ấy cũng gắng đi từ Gò Vấp qua quận 5 (khoảng 7km).

    Đó chỉ là tóm tắt cho tình huống tiếp theo em muốn nhờ các bác tư vấn và phân tích.

    Khoảng 2 tuần sau thì em ý nhắn tin nói là có chuyện buồn trong khách sạn, môi trường không tốt blah blah. Em cũng là dân trong ngành khách sạn nên em mới hẹn em ấy đi uống nước và em ấy đồng ý.

    Ngày hôm đó em đến quán trước hẹn khoảng 30 phút và bật laptop check mail trong lúc chờ đợi. Em ấy nhắn tin nói sẽ đến trễ 1 chút, em chỉ nhắn tin "UH" và tiếp tục chờ.

    1 tiếng 10 phút trôi qua em ấy vẫn bặt tăm không gọi không nhắn tin. Em tính tiền và ra về. Nửa tiếng sau em ấy gọi điện hỏi em đến chưa? Và nội dung cuộc đàm thoại

    - "Anh đến chưa?"
    - "Anh chờ em từ lúc 7g"
    - " Em tưởng anh không đến chứ?"
    - " EM xin lỗi nha, lần sau mình đi uống nước nha"
    - "Uh"
    -" ANh giận em à?"
    - "Không có gì đâu?"
    - "Vậy khi khác anh nhé?"
    - "Uh"


    Em muốn nhờ các bác phân tích giúp em là em cư xử như vậy khi bi leo cây là đúng không?
    Em sẽ không liên lạc cho đến khi nào em ấy liên lạc lại - như vậy có được không ạ?

    Em cảm ơn các bác!
  2. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn hội thoại này, moa cảm thấy rất không ổn. Cáo nó đùa cợt với mình mà mình cứ bình thản theo cái kiểu... cù lần (không có chính kiến) thế này thì rõ là ko ổn.
    Em đang cho anh leo cây đấy => uh
    Leo cây xong xuống dưới đất cảm thấy thế nào anh => uh
    Như moa là moa ca bài "Tiễn bạn lên đường" rồi đấy :)>-
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    đáng nhẽ đến đoạn này chửi nó luôn chứ lị...
    mình lịch sự thì lịch sự nhưng cậu cũng đừng lịch sự kiểu ngu thế
    đứa nào nó ko lịch sự với mình thì đập nó chết ngay và luôn, cần thiết thì xóa số + cho vào dĩ vãng những cái thể loại như này.

    Rõ là con này nó đang chơi cậu mà cậu vẫn ngoe nguẩy đuôi
    Sang voz mà đọc lý thuyết "thằng ô sin với con chó" , hay ra phết đấy
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc tôi già rồi, nên tôi không hiểu với ng dưng mà không lịch sự với mình thì việc gì mà mình phải nổi giận hay chửi rủa hay đập chết họ như 1 số bạn khuyên phía trên.

    Chắc người trẻ dư năng lượng nên hễ thấy gì bực mình thì phải thể hiện ngay rằng "mày đang xúc phạm tao" mặc dù có khi chẳng hề gặp lại ng kia trong đời lần nào nữa.
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    bài post của mình ko có ý phải nổi giận, chửi rủa, hay đập chết như bạn đang nhìn thấy.

    cái gì ko hợp lý thì mình cần phải lên tiếng, đương nhiên vẫn phải nhã nhặn nhưng cũng phải cứng rắn,

    chứ cứ uh ầm như ông kia, chán ốm.
  6. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Em xác định là cho dzông rồi đó......... với lại thôi gây thù chuốc oán cũng không được chi :-) thôi thì đi tìm em khác hì hì
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lần sau bạn không có ý xúi "chửi" hay "đập chết" thì bạn đừng gõ những chữ "chửi" và "đập chết", chứ vừa ghi A vừa phân trần rằng đừng hiểu ý A, thì có Trời mới hiểu thật ra là bạn đang có ý gì.

    Ngoài ra, bài viết của tôi đề nghị cách im lìm tránh khỏi những ng mình không muốn dây dưa, quen biết hơn là xồ ra gây gổ một trận với họ trước khi lảng đi. Sức lực đó dùng vào việc khác thì sẽ hữu ích hơn.
  8. huongduong87

    huongduong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chủ top sai lầm ở trước phần hội thoại kia kìa, lẽ ra mình chủ động mời người ta thì lúc gần đến giờ hẹn thì cũng gọi lại, hoặc lúc đợi quá một lúc, cũng vì mới quen nên người ta nghĩ chủ top đùa.

    Mà bạn cũng nên bày tỏ quan điểm chứ đừng có à, uh như cuộc hội thoại, đừng nghiêm trọng quá là ok.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic nói là cô kia tự động nhắn tin báo "sẽ đến trễ 1 chút" và chủ topic đã reply đồng ý rồi còn gì. Sao bạn lại trách chủ topic không chủ động nhắc lại lời hẹn mà bạn không trách cô kia tự dưng hứa "sẽ đến trễ" rồi lại không đến? Thà cô kia không nói năng gì, trốn biệt, thì còn hiểu là "mới quen nên nghĩ là lời mời lơi, không đi." Đằng này tự mình hứa là sẽ đến, chỉ dặn là "trễ hơn giờ đã hẹn" rồi cuối cùng lặn mất. Dở hơi.
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Theo BKTN nghĩ, bạn gái kia ko hề tôn trọng bạn chủ top, điển hình là đã cho người ta leo cây rồi mà vẫn còn chủ động hẹn đi uống nước lần sau, trong khi tình huống thường tình người ta chỉ xin lỗi, rồi chờ đối phương (trong TH này là bạn chủ top) mời đi uống nước lại nhưng có kèm chữ "nếu" : "nếu lần sau anh mời em đi uống nước, em sẽ đến đúng hẹn"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sẽ đến trễ một chút, chứ ko phải là sẽ đến rất trễ, hai cái đó khác nhau đấy mợ à!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo BKTN nghĩ, bạn gái kia ko hề tôn trọng bạn chủ top, điển hình là đã cho người ta leo cây rồi mà vẫn còn chủ động hẹn đi uống nước lần sau, trong khi tình huống thường tình người ta chỉ xin lỗi, rồi chờ đối phương (trong TH này là bạn chủ top) mời đi uống nước lại nhưng có kèm chữ "nếu" : "nếu lần sau anh mời em đi uống nước, em sẽ đến đúng hẹn"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Sẽ đến trễ một chút, chứ ko phải là sẽ đến rất trễ, hai cái đó khác nhau đấy mợ Anx à![/QUOTE]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo BKTN nghĩ, bạn gái kia ko hề tôn trọng bạn chủ top, điển hình là đã cho người ta leo cây rồi mà vẫn còn chủ động hẹn đi uống nước lần sau, trong khi tình huống thường tình người ta chỉ xin lỗi, rồi chờ đối phương (trong TH này là bạn chủ top) mời đi uống nước lại nhưng có kèm chữ "nếu" : "nếu lần sau anh mời em đi uống nước, em sẽ đến đúng hẹn"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sẽ đến trễ một chút, chứ ko phải là sẽ đến rất trễ, hai cái đó khác nhau đấy mợ Anx à!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo BKTN nghĩ, bạn gái kia ko hề tôn trọng bạn chủ top, điển hình là đã cho người ta leo cây rồi mà vẫn còn chủ động hẹn đi uống nước lần sau, trong khi tình huống thường tình người ta chỉ xin lỗi, rồi chờ đối phương (trong TH này là bạn chủ top) mời đi uống nước lại nhưng có kèm chữ "nếu" : "nếu lần sau anh mời em đi uống nước, em sẽ đến đúng hẹn"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sẽ đến trễ một chút, chứ ko phải là sẽ đến rất trễ, hai cái đó khác nhau đấy mợ Anx à![/QUOTE]

Chia sẻ trang này