1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cư xử của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi simonov, 23/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Em hiểu rồi, tối qua em nhắn tin trả lời gọn lỏn uh luôn rồi, cô ấy hỏi lại thì em nói là:" chuyện này không có gì phải giận, chỉ buồn là do em nói rằng em tưởng anh không đến" sau đó em chỉ nhắn tin thêm 1 câu hỏi thăm tình hình công việc rồi thôi

    Tình hình thế nào em sẽ cập nhật tiếp - sếp tổng vô rồi em thăng đây :-)
  2. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Tối nay như thường lệ đang ngồi làm Banquet Event Orders (Em thật không biết dịch sao nữa) thì em ấy nhắn tin

    "Anh hiền thật đó, công việc của em thì em đang phân vân không biết đi hay ở"

    Em đã trả lời rùi, chỉ đăng cập nhật cho các bác xem :-)!
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đập cho nó te tua thôi, cò chờ gì nữa hả bác
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32

    Dự tin nhắn trả lời của bác là "uh" đúng k? Thế là huề cả làng , phủi mông ra về ! :))
  5. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Hì hì em nhắn tiếp :" Em cân nhắc kỹ khi chuyển bộ phận nha" Nói chung vẫn tỏ ra giận giận 1 tý [:P] chứ trong lòng thì dzui dzui do em ý đã thấy lỗi và liên lạc lại! [:D]
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Việc bạn cư xử như thế là đúng rồi, nhưng tuyệt đối không được để gái có thái độ bỡn cợt như vậy lần thứ 2.

    Đối với con gái, vui vẻ cũng chỉ thoáng qua thôi, gái mà tìm người yêu là cần tìm cái thằng có thể để nó dốc bầu tâm sự chứ không phải là cái thằng chỉ biết quan tâm với làm nó nhăn nhở cười. Vui rồi cũng có lúc chán.

    Bạn cũng nên hạn chế alo và nhắn tin dần là vừa, tìm các lý do để có thể nói chuyện trực tiếp nhiều hơn, rồi đi ăn, đi chơi và tâm sự.

    THời điểm ban đầu, bạn nên lụy lụy 1 chút, đừng thể hiện cái tôi cao vút, nhưng thỉnh thoảng bạn phải thể hiện được cái "Lạnh" của mình.
  7. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Em cập nhật tình huống

    Tối qua nói chuyện với nhau về vấn đề chuyển bộ phận và blah blah, em có kèm câu cuối

    :".... àh, vụ án anh leo cây hum bữa giờ tính sao"
    "Hi, E se den a vao tuan nay, Thu 5 ok he, wan cu"

    "7g nha"

    " Som chut di 5g30 he, anh noi xin ra som di choi voi ban haha"

    Tình hình là vậy -thứ 5 đi về em cập nhật tiếp. Em làm việc tiếp đây hôm nay làm một tiệc tối đông khách lắm!
  8. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em đọc qua thì thấy bạn gái kia cũng kì lạ, nếu không muốn nói là bất lịch sự, còn bạn thì lại có thái độ hơi dửng dưng, cũng có thể dễ gây hiểu lầm là bạn ko hứng thú lắm với cuộc hẹn, hoặc bạn quá hiền. Phải em thì em spam điện thoại lâu rồi, haha, dù là muộn 10-15 phút. Nhưng dù sao sau lần này thì bạn nên hững hờ 1 chút, xem thái độ gái thế nào. Nếu gái có để ý bạn thì gái sẽ phải có cách. Cứ chờ xem.

Chia sẻ trang này