1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nói thật , tớ hư lắm . Hư cực kì nhưng không hiểu sao được cưng thế .

    Tớ nói thật , tớ thích được đi chơi thâu đêm suốt sáng , ngắm hoàng hôn trên bên Hàn Quốc , ngắm bình minh trên cầu ( Chương Dương , Long Biên ,... ) . Tớ thích uống bia , tớ thích ăn thịt chó , tớ thích .... tóm lại tớ như đứa con gái mới lớn đang nổi loạn ý . Nhưng mà các bạn của tớ thì cứ nghĩ như tớ ngoan lắm , cứ nghĩ như tớ là nàng công chúa . Đi chơi mới 9h là bắt đầu : thôi về đi muộn rồi . Mình có nán lại buôn chuyện thêm với bọn nó kiểu nào cũng 9h30 phải đứng lên về dù ứ muốn về . Thèm bia lắm mà rủ thì chẳng ma nào cho uống cứ : N uống nước ngọt đi , bia ko có tốt . ... Hồi tigercup , đi xem đá banh với 1 bạn , VN thắng Thái , - biết là kiểu nào bạn ý cũng sẽ đi đua xe nên năn nỉ : cho tớ đi với . Tớ thích đi bão thích được ngắm mọi người đua lắm . Thì lại bị mắng : điên ah , đi lỡ bị gì thì mình anh chịu là được rồi chứ e con gái xước xát gì thì xấu lắm . :(

    :(( , Tôi muốn nổi loạn - ai cho tôi nổi loạn đây ????????
    Tôi muốn làm người xấu , ai cho tôi làm người xấu đây ??????
  2. loremipsum

    loremipsum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đời người nó có những giai đoạn khó khăn, qua rồi thì lại thấy bt, kinh nghiệm của mình là lúc khó khăn quá, ko cố được thì buông, sau đâu vào đấy hết
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    BUồn thật .

    Ở nhà 2 tháng , chẳng biết làm gì ?
    Hnay tự dưng khách hàng cũ gọi tới : N ơi , e còn làm ở ... nữa ko ? sau khi e liên lạc chị rồi ngừng liên lạc có 1 anh tên Dê anh ấy liên lạc nhưng cách nói chuyện chị thấy giống công ty ma . E nói thật cho chị đó có phải công ty ma ko ? Trả lời ra làm sao ? haha , vốn dĩ cũng đang rất căm thù lão Dê kia mà . haha

    Nhưng buồn , ở nhà ko làm gì , tiền vơi đi từng ngày . Buồn buồn buồn hik hik

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    BUồn thật .

    Ở nhà 2 tháng , chẳng biết làm gì ?
    Hnay tự dưng khách hàng cũ gọi tới : N ơi , e còn làm ở ... nữa ko ? sau khi e liên lạc chị rồi ngừng liên lạc có 1 anh tên Dê anh ấy liên lạc nhưng cách nói chuyện chị thấy giống công ty ma . E nói thật cho chị đó có phải công ty ma ko ? Trả lời ra làm sao ? haha , vốn dĩ cũng đang rất căm thù lão Dê kia mà . haha

    Nhưng buồn , ở nhà ko làm gì , tiền vơi đi từng ngày . Buồn buồn buồn hik hik
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :) , cũng đúng , Ko mở lòng với mọi người thì ai biết mà chia sẻ . Nhưng buồn cười mỗi lần có chuyện muốn mở lòng , muốn chia sẻ với mọi người thì có ai nghe mình nói . Nói với mẹ thì lúc nào cũng mình chưa mở miệng mẹ đã : tao nuôi mày cực khổ blabla , bạn mày bằng tuổi mày lấy chồng có con hết rồi . Biết mẹ yêu mình nhất , lo cho mình nhất . Hồi bé vì sợ sau lấy chồng chịu thiệt thòi nên rèn mình như phát xít hít le nhất . Cơ mà mẹ ko cho mình thở nữa cơ huhu ( sao mẹ nói nhiều thế ko biết , ko những nói được nhiều mà nói ko ngừng ko nghỉ lun ý - mình vẫn thắc mắc sao nhà chưa sập với tần suất phát ra âm thanh của mẹ ) , nói với bạn thì chả ai chịu nghe . Vừa mở miệng : tớ thì ngay lập tức chúng chặn họng than thở chuyện tình yêu , bạn bè , học tập , công việc của chúng . Haizz Nói chung mình ko có nhu cầu chia sẻ và chúng ko có nhu cầu lắng nghe . Thế là hòa

    Cả thế gian chỉ buôn được với mỗi bạn ấy , cơ mà bjo là người dưng rùi . Ghét
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Chị ơi, cô đơn là một cái loại cảm giác mà ai cũng gặp. Nói cách khác, nó là phần tất yếu của cuộc sống mà chị.... Có ng bảo, từ khi được sinh ra, để biết nói thì cần 2-3 năm; nhưng để biết nghe thì có khi phải nhiều năm năm, thậm chí gần hết cuộc đời.... Được nói thì cũng là dịp tốt cho mình; nhưng được nghe cũng ko phải là dịp tồi, chị nhỉ?[:D]

    Hãy cứ bình tĩnh sống theo cách mà mình đã yêu, đã ưng, đã chọn, chị à....[:D]
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chẳng hiểu gì ? TỰ dưng những người mình chẳng biết ai lại ai gọi điện hoặc gọi : mẹ cháu muốn thê này muốn thế kia ? mẹ cũng nhờ bà / bác /cô nói với cháu . Ngày nào mẹ con chả buôn vói nhau ? phải chăng mẹ ko tự tin khi nghĩ có thể khuyên nhủ đc mình ? Hay là họ nói dối ? Và dù với cái nào đi nữa cũng chỉ đi đến 1 kết luận : mẹ ko tự tin ỏ tc hai mẹ con .
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nội cái Ng ra , qua nhà nó chơi tiện thể thăm luôn . Haizz , lại điệp khúc : mẹ cháu muốn như này mẹ cháu cũng muốn như kia ? bà cũng thấy như này như kia .

    Xin lỗi , cái mama đại tổng quản nhà t muốn là : con cái được hạnh phúc . Còn mấy cái kia , chẳng phải việc của người ngoài .
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Muốn đi chơi , ko có ai đi cùng , ko có chỗ đi , ko có tiền để đi . Haizz , sao lắm ko thía .
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tới cơ quan , mấy e đồng nghiệp cứ : bạn e sắp lấy hoặc bạn e đã lấy chồng/vợ . Rồi lôi ảnh ra xem , mỉm cười : Đã bao lâu rồi ko có cảm giác yêu đương nhỉ ?
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    =)) đã bảo yêu đi mà chẳng chịu nghe.

Chia sẻ trang này