1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 26/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reddoggun

    reddoggun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ế gì, các bạn phải biết tự nắm lấy cơ hội. Mình trước đây cũng thất vọng, chán vậy nhưng rồi mình quyết chí nắm lấy cho được. Từng để mất người mình thích, nhưng sau mình tự tạo cơ hội giật em ấy lại, giờ là vợ mình. Tình đời như chiến trường, ngồi không 1 chỗ không chết lẽ loi cũng bị nát tim. Phải tìm kiếm, nắm bắc và gìn giữ. Cố lên nào.
  2. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    ôi, sau 27 ms đc cho là ế ạ. Vậy mình vẫn chưa ế còn thời gian dài để phấn đấu, hihi
  3. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bác này ế mấy năm nay rồi ý nhỉ :D Thỉnh thoảng lại thấy có topic kiểu này.
    Mà cũng có sao đâu bác, xu hướng phụ nữ hiện đại cũng độc thân nhiều mà, khi vui buồn có bạn bè r, thích zai thì cặp bồ [:D]..
    Đọc thấy bác có vẻ cũng chưa sẵn sàng cho việc cưới xin lắm đâu, thế thì buồn j nữa bác. Vui là chính lo j bác ;))
  4. look_after_children

    look_after_children Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Topic của chị thật ngắn gọn nhưng mà thể hiện được rất nhiều nỗi buồn.
    Mà không hẳn là nỗi buồn, mà là cái gì đấy giống kiểu nuối tiếc ấy.
    Ở cơ quan em cũng vậy, cũng có nhiều người như chị nhưng nhiều khi họ lại thấy việc vẫn còn độc thân ở thời điểm này là một cơ hội. Họ gặp gỡ, giao lưu bạn bè, học nhảy, nấu ăn, du lịch...
    Mở rộng các mối quan hệ và rồi có rất nhiều các trường hợp em thấy sau đấy đã có 1 happy ending.
    Như chị họ em sn 80 cũng mới lấy chồng năm ngoái và cũng mới sinh baby và hiện tại rất hạnh phúc hoặc bằng lòng với hạnh phúc đang có.
    Nói rất nhiều cái nhưng ý em chị totochan thay vì cuối tuần ở nhà ôm Lap và lướt web, chị có thể chủ động ra ngoài hoặc đăng ký một lớp học nhảy salsa, nấu ăn hoặc gym, hoặc du lịch... hoặc đơn giản chỉ là đến thăm một vài người bạn cũ hoặc họ hàng lâu ko gặp....
    Em nghĩ cũng nên tâm sự thêm với một số người bạn thân hoặc gia đình và nói về ý định tìm chồng hoặc thay đổi của mình.
    Em thấy nhiều người phản đối việc mai mối giới thiệu, nhưng thật ra họ đã tiếp xúc với mình đôi khi họ sẽ tìm được đối tượng mà họ nghĩ là sẽ hợp với mình. Và bao giờ bạn chung của cả 2 bên cũng sẽ yên tâm hơn 1 người lạ mặt đúng ko ah ?
    Chúc chị chủ top luôn cảm thấy yêu cuộc sống và chúc bạn nào đang tự gán mác "ế" sẽ tự gỡ bỏ mác và enjoy với cuộc sống hơn ^^
  5. HAIVANDIEN

    HAIVANDIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Xấu nhưng bít phấn đấu"
  6. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P

Chia sẻ trang này